1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chọn ai giữa...

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi qantar_munani123, 18/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dolly

    dolly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nhưng khối kẻ lao đầu vào mới khổ chứ
    Forget Me Not
  2. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    NHƯNG CÓ MẤY AI CHẤP NHẬN NGƯỜI YÊU MÌNH ĐÂU!!! ??ĐIỀU ĐÓ MỚI ĐÁNG NÓI ĐẤY CHỨ
    [size=a][blue]
    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  3. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp... Vì họ mắc chạy theo người mình yêu rồi :-p
    Chỉ có trong phim mới hay có màn hai người kia chia tay, đương sự thất vọng hay đau buồn quá mới quay lại với người bấy lâu nay vẫn yêu mình... Như cái phim Giày thủy tinh đấy chẳng hạn :-)
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Người ta yêu mình thì mình yêu lại luôn, đỡ phải mất công chạy quanh tìm người mình yêu làm gì cho mệt hả các bác. Cứ như em đây này, ai iu em là em iu lai tuốt hehehe
    Tâm hồn người phụ nữ là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. khong_la_gi_ca

    khong_la_gi_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Ê....nghe.....mà tui...khoái...hehehe..
    vậy để tui làm người yêu baby_ccc@ Cho rùi há.Hai đứa chúng mình khỏi phải đi tìm tình yêu chi cho mệt...Chịu hôn ?

    Phải biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã.
    Để có được nụ cười cùng niềm tin quý giá !
    Can đảm và tự tin lên nào ! ! ! [
  6. onlyfoolest

    onlyfoolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    [
    [bko phải mắc chạy theo người mình yêu đâu, mà tại ko có cảm giác với người yêu mình thui , chứ nếu ko thì tui yêu hắn đại cho phẻ cái thân già hic hic
    tui cũng đồng ý với tdct,tui sẽ ko vì wá đau buồn mà đến với người yêu mình đâu, như vậy chỉ làm khổ cả hai thuiiii
    [blue]
    EM ĐÃ THẢ ĐI BAO NỖI BUỒN.......BUỘC BẰNG TÓC.............
  7. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nếu là mẹ thì mẹ sẽ khuyên con gái nên chọn lấy người yêu mình , như vậy sẽ không bị khổ .
    Chuyện sẽ xảy ra
    *Nếu nghe lời mẹ :
    Kết quả tốt ==> Mẹ dạy thì chẳng bao giờ sai
    Kết quả xấu ==> Ai ngờ ...
    *Nếu không nghe lời mẹ:
    Kết quả tốt ==> Tình yêu là sức mạnh
    Kết quả xấu ==> Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư
    Looking
  8. looking

    looking Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Lấy người yêu mình và lấy người mình yêu quả thật là hai cái quá khác nhau , nhưng tại sao lại nói là đó là sự lựa chọn của con tim hay lí trí . Khi bạn lựa chọn là bạn đã có lí trí trong đó rồi , chỉ có điều khác nhau ở chỗ bạn đang lấy người yêu mình hay người mình yêu mà thôi . Nó khác nhau ở tình cảm xuất phát từ đối tượng nào mà thôi . Cũng không hiểu tại sao lại có sự lưa chọn như thế nhỉ . Nói cách nào đi nữa thì cả hai chọn lựa trên ít nhiều đều vì mình và vì người ấy .
    Cách chọn thứ nhất "lấy người mình yêu " ,thế này thì mình chẳng trông mong gì hơn nữa nhé . Thoả mãn chính mình + khi yêu ắt hẳn mình sẽ lo lắng chăm sóc người ấy ==> người ấy cũng được "lợi" (dùng chữ "lợi" của Kieuphong nhé )
    Cách chọn thứ hai "lấy người yêu mình" , thế này thì người ấy thích quá đi mất , còn gì bằng . Thoả mãn chính người ấy + khi yêu thì người ấy cũng sẽ lo lắng chăm sóc cho mình ==> mình cũng sống tốt được mà ==> Cả hai cùng có "lợi".
    Mà lấy người mình yêu với lấy người yêu mình ...heheh...đôi khi đó là một người thì có muốn lựa chọn cũng chẳng được
    Thấy chưa , chọn phương án nào cũng thế thôi , chỉ có điều là mình muốn là người "được chăm sóc" hay là người "chăm sóc" hơn hay không mà thôi .(Nói thẳng ra thì "chăm sóc" có nghĩa "yêu" và "cho" nhiều hơn ý mà ).
    Quan trọng là mình lựa chọn con người sẽ sống với mình ý . Nếu yêu mình quá mà họ thuộc hàng ghen tuông , cứ giữ khư khư hay như là chưng tủ kiếng thì ôi thôi , địa ngục trần gian . Nếu mình yêu - họ cũng yêu thì không nói gì , họ không yêu thì càng thê thảm ...Không sớm thì muộn bạn cũng phải đầu hàng mà thôi .
    Cuộc sống gia đình mà có hạnh phúc đó hả , thì phải bao gồm tình yêu và trách nhiệm & ( quyền lợi thì , cái trước mắt là "yêu và được yêu ... còn lâu dài thì ...hehe) .
    Nếu được chọn "người bạn trăm năm" thì gói gọn trong 3 chữ "tình - tài - tiền". Nói chứ ở đời mà , ai ngờ được , nhiều khi người mình lấy là người mình có thể không bao giờ nghĩ đến , không bao ngờ đến .Đó là "người đến đúng thời điểm " ...đúng không TDCT ?!
    Looking
  9. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Xin đừng hỏi tui những vấn đề "nhạy cảm" như vậy :-p
    Theo tui thì còn một vấn đề nữa là người mình iu có iu mình ko, chứ nếu cả 2 cái đầu cùng gật thì quá đã rồi, còn xét đến câu hỏi đấy làm gì nữa... :-D
    .:: Open mind for a different view, and nothing else matters... ::.
  10. XaVangHN20

    XaVangHN20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Oki chỉ sợ u không chịu nổi nhiệt thôi! Hehe

    "Nhẫn"

Chia sẻ trang này