1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên chọn DAAD hay CIUF-CUD với người có con nhỏ?? Giúp mình với

Chủ đề trong 'Du học' bởi daibangbien, 27/05/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daibangbien

    daibangbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    57
    Xin phép nhờ Diễn đàn mấy hôm vì 1 việc cá nhân của mình. Biết rằng mọi người tham gia page để học hỏi kinh nghiệm chung chứ không phải mấy việc riêng thế này, rất mong mọi người giúp đỡ!
    Mình là thí sinh săn học bổng mùa năm ngoái và năm nay đang chờ KQ. Profile của mình rất bình thường nhưng mình đã may mắn trúng hai học bổng liền. Vì thế mình rất băn khoăn nên chọn cái nào.
    Mình chưa bao giờ xa gia đình, càng ko có kinh nghiệm du học bao giờ, lại còn có con nhỏ (3 tuổi), kinh tế gia đình trung bình. Do đó mình chỉ mong muốn có thể đi học để dành chút ít mang về, có thể thu xếp cho con sang thăm 1-2 tháng, có thể đưa mẹ già đi du lịch chút ít bên trời Âu, và khi về nước có công việc tốt hơn hiện tại. Hiện nay mình đang làm việc 1 BV nhà nước. Sau khi học xong nếu không ứng dụng được kiến thức đã học, mình vẫn có thể tiếp tục công việc tại bệnh viện mình!
    Hai học bổng mình may mắn có được là:
    -DAAD học Master in International Health, trường Heidelberg, Đức. Chương trình 1 năm. Tập trung vào Y tế công cộng và các chính sách y tế, mang tính global. Mức học bổng là 750E/tháng. Có hỗ trợ cho gia đình nếu sang cùng (không rõ bao nhiêu). Ngành này mình học xong nếu về nước cũng ko rõ có thể phát huy không vì mình chỉ là nhân viên thường, ko phải lãnh đạo. Tuy nhiên học bổng lại chăm chút cho SV lắm và ngành học này chưa có ở VN, nên ko biết đó có lợi không.

    -CIUF-CUD của Bỉ, ngành Public Health Methodology, trường Bruxelle. Sẽ tập trung vào chuyên ngành Y tế công cộng, sẽ phù hợp hơn với mọi người từ sếp đến nhân viên. Mức học bổng mình ko rõ bao nhiêu nhưng cũng hỗ trợ gia đình. Ngành này ở VN rất nhiều người đã học rồi.

    Rất mong nhận được ý kiến từ tất cả các bạn, những bạn đã tìm hiểu các học bổng khác nhau và các bạn đã từng du học. Đặc biệt là cho mình thêm thông tin về học bổng CUD nhé, vì mình tìm không thấy ai từng đi học bổng này cả. Mình thực sự chỉ còn non quá để đưa ra 1 quyết định lớn như vậy. Gần đây ngành Y đang có nhiều việc làm ko hay, mong các bạn bỏ qua và cho mình lời khuyên nhé. Mình cảm ơn nhiều lắm!
  2. hathiha

    hathiha Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2013
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    23
    chọn DAAD
    daibangbien thích bài này.
  3. daibangbien

    daibangbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    57
    Cảm ơn bạn đã cho mình lời khuyên!
  4. Hong Bin

    Hong Bin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2013
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    2
    Bạn daibangbien giống mình. Mình cũng muốn có học bổng để dành chút ít mang về :)). Trước đây mình có đi Ý theo diện trao đổi nghiên cứu ngắn hạn (6 tháng) theo học bổng Erasmus Mundus, nếu tiết kiệm cũng có tiền đấy.
    Mình cũng đang dự định apply DAAD hoặc Endeavour để làm Phd, và kiếm chác thêm chút đỉnh. Mình khuyên bạn nên chọn DAAD đi.
  5. daibangbien

    daibangbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    57
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ kinh nghiệm! Về DAAD thì mình không chê trách gì, ai cũng biết là phong cách và chất lượng giáo dục của Đức là đỉnh rồi. Nhưng mình được biết là mức học bổng CUD cao hơn (tầm >1100E so với 750E của DAAD) nên mình lại giao động. Cũng tại cái nghèo đeo bám từ thủa bé nên đi đâu mình cũng nghĩ đến việc tiền và tiết kiệm. Mong mọi người đừng cười mình!
    pi711tiendh86 thích bài này.
  6. choe_toe_lua

    choe_toe_lua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2006
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    4
    DAAD có hỗ trợ cho chồng/ vợ là 276eu 1 tháng, trẻ con thì 186eu/ 1 đứa nếu ở trên 3 tháng cơ còn mẹ già thì mình không biết. Nếu định đưa chồng và con sang thì chọn DAAD, trẻ con đi học mẫu giáo chẳng mất tiền, được hỗ trợ bảo hiểm mà chồng xin học master cũng được miễn học phí hoặc xin việc làm thêm cũng dễ. Ngoài ra nếu đi cả gia đình có thể xin thêm tiền hỗ trợ thuê nhà nữa.
    Còn nếu định đi 1 mình thì nên cân nhắc đi CUD vì rõ ràng tiền học bổng cao hơn nhiều. Nhưng bạn cũng nên tính xem mức sống ở Brussels và nhất là tiền thuê nhà cao hơn ở Đức nhiều. Chồng con đi theo hình như cũng không hỗ trợ gì.
    Với cả 2 học bổng này bạn chi tiêu tiết kiệm thì cũng để dành được tạm tạm, học master thì chắc cũng có nhiều thời gian xin việc làm thêm hơn nữa. Mình ko có kinh nghiệm với CUD và Bỉ nên không nói được nhưng với DAAD, nếu tiết kiệm thì tiền thuê nhà khoảng 200eu, nếu tự đi chợ nấu ăn thì con gái chỉ hết tầm 100eu/tháng, vé tàu xe thì sinh viên được phát đi thoải mái, phần còn lại mua sắm chi tiêu sao thì bạn có thể tính toán tiết kiệm.
    Tốt nhất là nên hỏi thêm kinh nghiệm của các bạn được học bổng CUD và DAAD khác, nhất là cùng trường và thành phố để tư vấn tốt nhất.
    Thêm 1 điểm nữa là Brussels nhộn nhịp và hơi lộn xộn còn Heidelberg thì cổ kính, yên bình và đẹp vô cùng :D
  7. daibangbien

    daibangbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    57
    Cảm ơn các bạn vì đã chia sẻ và cho mình lời khuyên. Mình chỉ học 1 năm và không mang gia đình đi nên học ở đâu cũng ko quan trọng lắm! Tuy nhiên mình đã chọn CUD rồi vì có nhiều điểm cộng hơn. Mình nghĩ là hai cái đều tốt và đều tốt hơn học trong nước nên chắc sẽ không có gì phải hối hận cả. Chúc cả nhà gặp nhiều may mắn!
  8. pi711

    pi711 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    29
    Em lại nhận được admission từ Bỉ rồi thì đi theo diện của BTC cũng tốt mà, sinh hoạt 1 tháng hình như > 1000 EUR, khéo chi tiêu chị nghĩ cũng tiết kiệm được kha khá. Em giống chị, nhiều lúc gồng lên nghĩ là không được BTC thì vay tiền để đi vì Antwerp đằng nào cũng cho admisson năm nay rồi, nếu chờ HB thì chả biết khi nào mới đi được nhưng rồi nghĩ đến cái nợ đeo bám, chưa kể nợ cũ nữa lại chùn bước, chỉ nghĩ đến HB để mong có chút gì đó mang về thôi, mà xa vời quá, híc !
  9. daibangbien

    daibangbien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    57
    Hi chị, hôm nay lại vào forum à? Em mấy hôm trước vừa tuyên bố với các bạn bên BBS là sẽ bỏ BBS, đi CUD, nhường suất cho RL. Hôm nay lại dao động nên chưa dám nói gì với mấy bạn bên đó. Việc đi học 2 năm cũng là cơ hội để dành được nhiều tiền hơn. Khổ, em lúc nào cũng nghĩ đến tiền tiết kiệm thôi!
    maithu thích bài này.
  10. pi711

    pi711 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    29
    Uh, nhìu lúc vào forum cho đỡ chán í mà. Em mà đi Bỉ theo BTC là 2 năm cơ à ? Cân nhắc kỹ thời gian nha, quan trọng hơn tiền nhiều đấy vì con em còn bé mà, nếu em xác định cho con sang cùng ít nhất 1 năm thì hẵng quyết định nhé !

Chia sẻ trang này