1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên chọn doanh nghiệp nước ngoài hay về làm nhà nước các bác nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi saturdays, 11/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tete_a6

    tete_a6 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/04/2005
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    50
    Tuỳ bác thôi, nhưng tớ nghĩ còn trẻ còn sức thì cứ ra ngoài mà bon chen đấu đá nhau.
  2. bullfrog

    bullfrog Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản thôi! Cứ tự hỏi mình xem có đủ bản lĩnh để làm 1 thằng đàn ông, sống cuộc đời của 1 thằng đàn ông đầu đội trời chân đạp đất hay không. Trả lời được câu này tự khắc sẽ biết nên đi làm ở đâu.
  3. petitrenard

    petitrenard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bác quan niệm vào nhà nước đần người đi là hơi sai lầm. Nhà nước cũng có nhiều kiểu, nhiều nơi cũng đòi hỏi phải có năng lực thực sự thì mới tiến được, nếu không mãi mãi chỉ là thằng làm chân sai vặt. Theo ngu ý của tớ, nếu xin vào được công ty nhà nước mà có cần sử dụng đến ngoại ngữ, đòi hỏi con người phải năng động... thì nên vào lắm chứ. Thu nhập cũng ổn định, ngoài ra có nhiều thu nhập khác và có nhiều cơ hội khác nữa.
  4. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    ùh đâu phải chỗ nào cũng chỉ ngồi chơi xơi nước, có những chỗ làm tắt mặt từ sáng đến tối ấy chứ. Chỗ nào không quan trọng mà quan trọng ở chỗ có biết phấn đấu không?
  5. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Mình đang làm cho cty nước ngoài nè..mệt dã man. Làm không hết việc chỉ có lương cứng thôi chẳng mềm mỏng tí nào hết. Nhiều lúc chán ghê..nhưng bù lại học được cái phong cách làm việc,ngoại ngữ được trau dồi thích hơn đứng trên đôi chân của mình.
    "Cái gì vô lý thì sẽ không tồn tại"
    Kể cả công ty cũng thế..nếu nó vô lý..thì sớm muộn cũng sập.
    Cũng lo bị đá đít lắm..
    Nói chung làm cho nuớc ngoài..mệt căng thẳng..lương ko cao mấy so với làm nhà nước nếu tính. Lương/1 giờ làm việc.
  6. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Nhà nước cũng tuỳ chỗ thôi các bác ơi. Nhiều chỗ NN ngon lương cứng+mềm gấp cả chục lần làm cho Cty nước ngoài. Các bác có quen biết thì xin vào dầu khí, viễn thông thử xem.
  7. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Hầu như các ông trên này chưa đi làm, tôi chỉ có 1 câu ĐỪNG ẢO TƯỞNG VỀ TƯ NHÂN HAY NƯỚC NGOÀI, ĐỪNG COI THƯỜNG DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, VÀ CŨNG ĐỪNG ĐÁNH GIÁ CAO QUÁ VỀ BẢN THÂN.
    Được topol sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 13/05/2007
  8. sonmt2

    sonmt2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    Bác này bức xúc thế. Sao biết trên này chưa đi làm.
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Thế thì bác nhầm hết rồi, ttvn giờ toàn cụ già thôi, trẻ con ít lắm nên đừng nhận xét kiểu tinh vi thế
  10. Topol

    Topol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    1
    Người từng trải và chưa từng trải nhận định khác nhau, hiểu biết khác nhau dẫn đến lời văn khác nhau.

Chia sẻ trang này