1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có 1, 2 hay nhiều con.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngugat, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Hồi chị mới lấy chồng mẹ chồng bảo thôi đẻ được càng nhiều càng tốt vì nhà ít người,mãi 2 năm sau mới sinh được bé lớn,nuôi con thì vất vả vì chẳng có kinh nghiệm gì,lại còn làm ca làm kíp,có khi 2h sáng hết chuyến bay mới mò về đến nhà,rồi 3h sáng lại lọ mọ dậy cho con bú vừa ôm con vừa ngủ gật.
    Có hôm đi làm ca sáng,3h vừa đặt con nằm thiếp đi thì 4h sáng đã phải lọ mọ dậy đi làm,trời thì mưa,áo dài phải dắt vào lưng quần để mặc áo mưa cho đỡ bị ướt,vừa đi vừa ngán ngẩm nghĩ sao đời mình khổ thế ba năm trời chị chỉ ước ao có một đêm ngủ thẳng giấc đến sángNói ra ai cũng cười,nhưng thật sự là như vậy.
    Rồi con bé lớn mà mãi chả có thêm bé khác, chữa chạy bao nhiêu bác sỹ,hai vợ chồng bảo nhau thôi xác định là có một đứa thôi,làm công tác tư tưởng cho bà Nội không buồn,nói vậy chứ buồn lắm,nhà thì vắng, con bé chả biết chơi với ai,toàn người lớn nên nó cũng ăn nói như bà cụ non ấy,lại thêm vụ được ông bà chiều nên bắt đầu ích kỹ và nhõng nhẽo.Mọi người bảo hay thụ tinh nhân tạo,nghĩ đến cái đoạn xếp hàng cả năm trời mới tới lượt,rồi bỏ hết công ăn việc làm để nằm nhà,cũng chưa chắc là thành công thế là nản lòng ghê lắm. Lúc đó nhìn ai có bầu cũng thèm nhưng không dám nói ra.
    Rồi tự nhiên khi bé lớn 7 tuổi không chữa chạy gì lại có bầu,được 3 tháng thì sẩy,khóc mấy ngày,bác sỹ nói :thế là khó lắm,chẳng biết có lại nữa hay không em lớn tuổi quá rồi.
    Đùng một cái 1 năm sau có bầu Hôm thử có kết quả chính xác mà không dám nói với ai,thử đi thử lại 3 lần,cô dược sỹ nói hâm thế, thử 1 lần có 2 vạch là chính xác rồi,thế mà cứ thử 3 lần cho chắc.Khỏi phải nói cả nhà mừng thế nào.Mẹ cháu ăn uống tẩm bổ,đi nhẹ, nói khẽ,mấy tháng đầu một tuần đến bác sỹ một lần
    Đến lúc sinh em bé ra,lại con gái nữa nhưng cả nhà vui hơn Tết,em bé khó tính toàn thức đêm,mẹ cháu sinh mổ, vết mổ đau lắm mà vẫn thức đêm ròng rã 2 tháng trông con,không thấy mệt hay vất vả gì, ai hỏi cũng bảo khỏe lắm, chả làm sao cả.
    Có con thật sự là một niềm hạnh phúc không gì có thể diễn tả được,giá như mẹ cháu không khó khăn thế này thì sẽ cố làm thêm đứa nữa,vất vả mấy cũng chịu được.
    Mọi người đừng băn khoăn gì,có con được là hạnh phúc lắm rồi,nhiều người chỉ ước ao có 1 đứa con mà còn không bao giờ có được.Nếu hoàn cảnh thuận lợi thì nên có từ 2 đến 3 con,nhà đông con vui lắm,chỉ cần nhìn thấy chúng nó chí chóe với nhau là mọi mệt mỏi tan biến hết.
  2. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0


    To chị mắt nâu: Đọc bài của chị tình cảm quá , đọc xong bài chị cảm giác được tình cảm của người mẹ thế nào.
    Nếu như ở VN thì em thấy bây giờ dk cũng dễ dàng hơn hồi trước nên nếu có dk thì có nhiều con cũng vui vì ở nhà có gia đình rồi người giúp việc nên người mẹ cũng đỡ vất vả hơn rất nhiều. Bạn nào ở VN mà đk tốt choupat cũng ủng hộ nhiều con, ít con buồn lắm chẳng có anh chị em chơi
    To anhdenmau: bạn ở nước nào mà thích quá vậy, cho choupat tên nước để chuyển sang bên đấy ở (j/k)
    Các bà mẹ và trẻ con ở chỗ choupat không được trợ cấp gì đâu, ngoài khoẳng hơn 100$/tháng và lúc nghỉ đẻ thì được nghỉ 4 tháng là hết. Hầu như mọi thứ ở chỗ choupat đều thuộc private hết, nên chẳng bao giờ ''nhờ vả'' được chính phủ . Như choupat biết ở bên Pháp thì càng nhiều con thì chính phủ lại càng tài trợ nhiều tiền và một số nước bắc âu khác thì trợ cấp xã hội cho các bà mẹ cũng tốt lắm.
    To chị wildpony: đúng như chị nói mỗi người một hoàn cảnh mà đẻ nhiều hay ít. Mà tỉ lệ các bà mẹ không đi làm ở TS cũng cao hơn mấy nước châu âu khác vì ở TS đắt đỏ quá, gửi con đi nhà trẻ một tháng thì có khi hơn cả tiền lương của một bà mẹ làm ra nên choupat mới thấy có nhiều con cũng vui nhưng cũng hoảng , ví dụ ở gần chỗ khu choupat ở chẳng biết cái gia đình này bao nhiêu con mà mỗi lần nhất là mùa hè là choupat đứng ở ban công để đếm bao con nhiều quá mà đứa nào cũng lôi thôi lếch thếch, thấy mùa đông mấy đứa con mặc mỗi một chiếc áo khoắc suốt ngày , bà mẹ thì cũng lôi thôi, không biết chồng có chán vợ không nhỉ vì vợ lôi thôi quá
  3. francy

    francy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chắc chị anhdenmau đang ở MỸ giống em Ở đây công nhận là sướng khi mang bầu, không lo sợ nhìu như ở VN ...Nhà nước nói chung tài trợ mình về nhìu mặt, nhất là người đã có quốc tịch Mỹ nữa ... Nhưng vấn đề Day Care cho con mỗi ngày cũng mắc tiền lắm, mà nó không lo chu đáo, chỉ chăm thôi chứ còn bệnh hoạn gì là gọi điện trả về ...
    Mà ở VN bây giờ làm chỗ nhà nước không được có quá 2 con thì phải .Bà cô em bên ấy có 3 đứa là bị mất việc rồi .Em chỉ thích 2 đứa : con gái để em làm đẹp, đi shopping chung, con trai để đi chơi Sport với bố
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    9h sáng còn thoải mái để dậy sớm chăm con hay đưa đi trẻ chứ chỗ em làm còn làm từ 7h30'', thời gian dậy sớm để chăm sóc bản thân còn không kịp ăn sáng nữa bảo chăm mấy con một lúc chắc cả đêm không ngủ luôn .
    Ơ mà sao tự nhiên nói cứ như là có chồng con rồi ý nhờ, vui thật
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Well, tiền gửi trẻ có hết một tháng lương hay không phụ thuộc vào mức lương của cha mẹ đứa trẻ ( khi chị gửi thằng lớn thì phí nhà trẻ do nhà nước qui định chung là 12% thu nhập của cha mẹ cộng lại, gửi cả ngày thì cũng ngót nghét hai ngàn / tháng, hoặc hơn thế. Dù có hai con thôi, thì cũng xác định lương một nhân viên ngân hàng, công nhân viên chức trẻ, mới vào nghề ( khoảng 5.500 CHF ) chẳng hạn, thì cũng chỉ đủ lo phí trẻ cho hai đứa con, sau khi đã trừ thuế thu nhập và các khoản đóng góp linh tinh khác chưa nói gì tới chuyện mua sắm tiêu pha khác. Tóm lại, vẫn cần có sự góp sức của chồng nữa. Với mức lương ấy, mà có hai con, nếu thực sự phải đi làm để kiếm sống thì đành đi làm, còn nếu một người lương cao thì nên nghỉ cho xong chuyện, ngoại trừ người vợ muốn đi làm vì không muốn ở nhà, vì muốn có hoạt động xã hội...
    Tất cả những đồng nghiệp của anh xã chị, từ lớn tới nhỏ, các bà vợ đều đồng loạt tình nguyện bỏ việc, mặc dù họ cũng đều rất năng động, đều trẻ trung đầy sức sống, đều có học vấn,nghề nghiệp ngon lành như kiến trúc sư, quản lý nhân sự, hay có một ông chồng còn là luật sư từ Mỹ theo vợ sang ... Dĩ nhiên nếu họ vẫn muốn đi làm cho có việc làm, thì họ có thừa tiền để gửi con và nhà thì có Oshin đấy, nhưng họ không muốn mà thôi. Bởi vì suy cho cùng họ cũng tính chán rồi, và họ chọn cái gì là tốt nhất cho họ, trong đó yếu tố gia đình con cái được đặt lên trên hết.
    Chị thì thấy chuyện có một hay nhiều con nó là sự lựa chọn hết sức riêng tư, biết đâu những người nghèo đông con kia họ lại hạnh phúc thì sao nhỉ ?
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí với mụ. Ta thân phận con một cho nên vẫn luôn nghĩ rằng con cái ta phải có anh có em. Nhưng mà đọc cái dòng highlight ý, lại thấy 3 đứa vẫn hơi ít thì phải .
    Ta là ta muốn đẻ....cho... hết trứng cơ. . Giá mà có điều kiện sức khoẻ với cả vật chất thì cũng phải minimum là 5 nhóc mới đã. Nghĩ ngày xưa có cụ "sản xuất" ra đến chục "sản phẩm" , thấy thật là ngưỡng mộ và thèm thuồng quá.
    Nhưng đấy là ngày xưa còn bây giờ.....hic... Thấy có nhiều bà chị lấy chồng dăm năm vẫn "chưa thấy gì" ,các bà ý lo loạn cả lên.
    Nếu đẻ mổ thì chỉ được maximum 2 nhóc thôi. Còn nếu đẻ tự nhiên thì cứ....đẻ tự nhiên
    Oài... chưa lấy chồng đã tán về chuyện con cái thế này. Không khéo chàng của mình đọc được lại nghĩ: "Cô ả sẽ lấy mình chỉ vì mình là công cụ giúp cô ả sản xuất trẻ con".
  7. gale

    gale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Nhất định là phải ''rặn'' ít nhất 2 nhóc để đến khi mình nhắm mắt xuôi tay tụi no có gặp khó khăn gì còn có chỗ nương tựa giúp đỡ lẫn nhau
  8. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Này cô, một hay hai ở đây cũng thế hết thôi, cũng phải dậy đưa đi, có hai đứa thì đưa cùng một nơi. Ngày trước chị vẫn phải đưa nhóc đến đúng vào lúc 7h 30'', để còn kịp đi, người ta chấp nhận cho là tốt lắm rồi, có chỗ phải 8h mới nhận. Vậy một đứa thì cũng vẫn đối mặt khó khăn như thường, chuẩn bị dần đi là vừa
  9. nhim76

    nhim76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Em cũng vừa trải qua cái cảnh đấy (hiện vẫn còn đang tiếp diễn nhưng ở thể nhẹ hơn ) nên hiểu rất rõ những gì chị Brown nói. Thức đêm, ngày không được ngủ, thay bỉm, cho con bú... nhưng bù lại, mình có được những giây phút hạnh phúc vô bờ khi ôm con, chơi với con, nhìn nó lẫy, nó đạp... nhìn cái bàn tay bàn chân bé tí của nó quơ quơ trong không khí, nhìn cái mông của nó chổng lên trời khi nó đang cố trườn về phía trước ... khi nó ê a những câu chẳng ai hiểu được ... hay là khi mình ru nó ngủ.. nó cũng ca hát ru lại mình .... hạnh phúc lắm ạ.
    Chẳng hiểu sao em rất thích người ta có con gái, đi mua sắm em toàn sân si chọn quần áo con gái, rồi gửi cho mấy người bạn . Nhưng bản thân em đẻ thì em lại thích đẻ con trai . Em đã làm công tác tư tưởng với bác xã em rồi, bây giờ là một cu Nhím, khoảng 2-3 năm nữa thêm một cu Mít, rồi nếu có điều kiện thì 5 -6 năm nữa thêm một cu Bún nữa . Bác xã em thì thích con gái, vì con gái thương cha nhiều hơn, nhưng em vẫn bảo lưu ý kiến về các Cu con tương lai của mình
  10. Kenzo-girl

    Kenzo-girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Mẹ cháu thì quan niệm con cái là Trời cho. Nhiều người mong mỏi khát khao mà không có được. Mẹ cháu với bố cháu định sinh cho Nấm thêm 2 em nữa cho đông vui tấp nập
    Cứ nghĩ đến cảnh buổi tối mùa Đông 2 đứa đùa với bố, 1 đứa ngồi lòng mẹ thủ thỉ là mẹ cháu xốn xang hết cả người Ngày lễ ngày Tết cả nhà đi du lịch, rồi đi biển, thích thế ko biết Bố Nấm lúc nào cũng mơ mộng nhiều con, mua gì cũng tính sau này 3-4 đứa thì còn dùng được ko
    Mẹ cháu tài hèn sức mọn, kém cỏi hơn người, chẳng có năng khiếu kiếm tiền(có mỗi năng khiếu tiêu tiền ), cũng chẳng có năng khiếu ra XH phấn đấu công danh sự nghiệp nên chỉ có con cái là tài sản lớn nhất. Tập 1 là Nấm, tập 2 là Mộc Nhĩ, tập 3 là Bánh Đa - đủ nguyên liệu làm nem chay. Chứ đòi nem mặn có thịt rồi miến mủng nữa thì mẹ cháu chết mất

Chia sẻ trang này