1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có 1, 2 hay nhiều con.....

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ngugat, 07/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. maicathu

    maicathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các mẹ làm em xúc động quá. Không thể ngăn mình viết vài dòng cho bé con, mẹ nhớ Q nhiều quá !
    Cách đây một năm, khi đang vác bụng bầu thè lè, chờ ngày hạnh phúc được làm mẹ. Tôi đã định 4 năm nữa sẽ cho bé con của mẹ một đứa em dù là trai hay gái. Vẽ vời ra đủ thứ là sẽ chăm sóc con ra sao, ba mẹ se cố gắng đi làm nuôi bé thế nào, rồi tối tối về quây quần bên nhau. Nói chung là hạnh phúc giản đơn. Thế mà chỉ vài tháng sau mọi các đều thay đổi cả. Gia đình chỉ còn bé con và mẹ. Nhưng mẹ bé còn có bé nên rồi cái gì cũng vượt qua. Nói ví von là rồi con tim đã vui trở lại. Đúng là đã vui trở lại rồi. Mỗi ngày được ở bên con, nô đùa, cho con ăn, giật mình theo từng cái ợ của con, sợ con chớ, sợ con ngã, nhìn con cười, lòng tràn ngập một niềm hạnh phúc.
    Mẹ vượt qua được giai đoạn khó khăn của cuộc đời mình nhờ vào các gì, các bác của con. Còn có cha, có mẹ, có anh, có chị thật là hạnh phúc. Mẹ không thể hứa với con được là mẹ sẽ đem đến cho con cuộc sống đầy đủ, bình thường được (bởi không phải cái gì mình muốn cũng đều được cả). Nhưng mẹ yêu con lắm, bé yêu của mẹ à
  2. mizuftu

    mizuftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    760
    Đã được thích:
    0
    đọc tâm sự cu?a chị nhim76 ma? nước mắt em cứ cha?y da?i na?y , rô?i nhi?n sang ava-tar cu?a chị ơ? bên cạnh, nhi?n cái mắt tro?n xoe trong veo cu?a nhím, nhi?n cái miệng hơi chu chu lên dêf thương, rô?i nhi?n cái nhân trung da?i ... em thấy chị đúng la? 1 chiến binh dufng ca?m, va? la? 1 ba? mẹ vif đại Đúng la? 1 cuộc vật lộn với chính mi?nh ( va? em bé ) chị nhi?, nhất la? khi ma? nôfi lo sợ sinh con ra ko đc la?nh lặn đe? nặng lên vai ... Cái đoạn em highlight đấy, đọc có thê? ca?m nhận đc niê?m sung sướng đến ngạt thơ?, cái thơ? fa?o nhẹ nhofm cu?a anh chị ... ư?, em cufng thấy chị vif đại đấy, nhím yêu thế kia cơ ma? ( em thấy iu thêm nhím nha? chị với Co-co Din-do nha? chị Wild rô?i đấy, tham quá )
    Đọc tâm sự cu?a chị em mới thấy câu na?y đúng: kiệt tác cu?a cuộc đơ?i la? trái tim cu?a ngươ?i mẹ.
    chị la? 1 ba? mẹ rất cư?, chị cố lên ma? thêm em bé nưfa nhé
  3. princess_of_hell

    princess_of_hell Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    1.276
    Đã được thích:
    0
    nhầm
    Được princess_of_hell sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 10/05/2005
  4. choupat

    choupat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    2.401
    Đã được thích:
    0
    @ princess_of_hell : nhầm nhọt gì, cẩn thận đêm ngủ con ma nó vào bây giờ. Hôm trước vừa xem phim The ring 2 xong sợ quá và bây giờ vẫn sợ không dám ở nhà một mình và nhấc điện thoại nữa . Em bé đi rồi chị tặng quần áo cho baby , các ngày lễ nhá, sắp 1/6 cho thiếu nhi nữa
    @ chị wildpony: thấy chị kinh nghiệm nuôi con quá chắc chị giỏi và khéo léo lắm nhỉ, mà sao em thấy chị nào cũng bảo sẽ thay đổi khi có con, tính tình sẽ hiền dịu rồi nhu mỳ hơn , làm cho em choupat cũng đang nghĩ ngợi quá để tthay tính tình cái, toàn bị mọi người bảo ngang rồi bướng và em thích ngủ lém nghe đến khoản thức khuya dậy sớm rồi đau đẻ nữa rồi còn mải chơi nữa chứ , con bé sợ không dám .....
    @ chick yêu: bạn sẽ xem xét cứ online rồi vào HPGD thế này thì chắc cũng phải bắt trước thôi . Học tập các chị ở đây nếu dk sức khoẻ cho phép bạn sẽ lập đội hình bóng đá và đội múa (j/K) .
    @ Các chị đang làm mẹ: em admire các chị khi các chị nói về những vất vả sinh con rồi nuôi con
  5. talk2mesoftly

    talk2mesoftly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Mình có người chị họ, cưới được 15-16 năm rồi . 10 năm đầu, 2 vợ chồng định chưa có con, vì bà ấy còn phải lo sự nghiệp . Công danh sự nghiệp xong rồi, mong ước có đứa con, thử 5-6 năm nay chưa thấy tin vui . Bây giờ danh vọng cao rồi, tiền bạc thừa rồi, chỉ mong mỗi đường con cái, khát khao, không biết có được không
    To choupat: cứ sinh con đi, rồi sẽ thấy mình giỏi giang lắm, vĩ đại lắm
  6. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Không biết các ông bà ở UB dân số và kế hoạch hoá gia đình vào đây đọc topic này có ngất không nhỉ,cuộc vận động sinh nhiều con xem chừng đã thành công mỹ mãn,có khi họ báo CA bắt BE và Wild đầu tiên ấy nhỉ
    Ngày xưa lúc chưa lấy chồng chị chẳng thích em bé,lại sợ xấu ,sợ béo nữa, cả nhà gọi chị là "thiên hạ đệ nhất điệu" Ấy thế mà khi lấy chồng tự nhiên cứ thấy em bé là chị nhào vào bế.Cưới xong 1 năm vẫn chẳng thấy có bầu,chị sợ lắm,buồn nữa.Ai hỏi sao chưa có con đi là chỉ chực oà khóc.Suốt một năm trời hết SG, Vũng Tàu đến Hà Nội,ai mách chỗ nào có thầy giỏi đều tới chữa,nhà lúc nào cũng thơm lừng mùi thuốc Bắc,thuốc Nam,có lẽ chị uống cũng gần 200 thang thuốc chứ không ít.Chữa đông y không được lại quay qua tây y.Ròng rã 6 tháng trời đi đi về về đến thuộc lòng từng góc đường đến nhà cô BS.Làm bao nhiêu xét nghiệm,chụp phim,thử máu v.v,có những lần chụp phim xong nằm đau chết lặng trên ghế.May quá,ngay đợt điều trị đầu tiên chị có bầu bé lớn. Chị còn nhớ hôm đó phải đi làm ca sáng nên chị dậy sớm,làm một cái test thai từ 5h sáng,đứng chờ kết quả hiện lên mà timđập thình thịch,hai tay nắm chặt vào,lúc nhìn thấy cái vạch thứ 2 từ từ đậm lên chị gần như không nói được tiếng nào,ông xã thì nhẩy bổ lên mà không kịp nhớ ngay phòng phía dưới là phòng của ông bà nội
    Giai đoạn đầu chị nghén khủng khiếp,ăn cái gì vào là nôn hết ra,cứ nằm bẹp trên giường ỉu xìu như cái giẻ ướt,chả giống chị ngày thường lúc nào cũng nói cười hớn hở. Có lần ông xã đi làm về hỏi: em muốn gì không? Chị bảo :em muốn chết nói đùa thế thôi,nhưng thật sự giai đoạn đó cảm thấy hình như mình sắp chết thật rồi.Đến khi sắp sinh thì eo ơi béo kinh khủng,xấu ơi là xấu,biến dạng đến nỗi ai gặp cũng hỏi:mày thật đấy à,phải mày không đấy,hihihihi,cái con bé "thiên hạ đệ nhất điệu" tự nhiên lặn mất tăm,chỉ còn bà bầu hãnh diện vác cái bụng to đùng miệng tười toe toét
    Sinh em bé xong chị bảo thôi mặc kệ,sinh thêm đứa nữa,năm một luôn cho nó máu
    Thế mà chờ mãi, chờ mãi,1 năm, rồi 2 năm, đến năm thứ 5 thì sốt ruột quá lại đi chữa tiếp,nhưng hình như nhờn thuốc hay sao ấy,cứ tiêm thuốc vào thì chỉ béo quay lên chứ chẳng làm sao có em bé được. Một giai đoạn điều trị thường phải tiêm10 ống thuốc vào bụng,10 ngày liên tục như vậy phải đi tiêm đúng giờ,những mạch máu ở bụng vỡ ra thâm tím,chi chít vết tiêm, nhìn thấy phát sợ,rồi siêu âm, rồi tính toán đủ thứ, cứ chạy đi chạy lại từ nhà đến chỗ BS khoảng 15km vừa đi vừa về,có lúc phải đi một mình vì chồng đi công tác,nhiều lúc tự hỏi sao mình lại kiên nhẫn đến thế,có những hôm đội mưa đi ,vừa đi vừa tủi thân vì cứ như là một mình mình đẻ con ấy,ông xã toàn đi công tác Vậy mà mãi chẳng có gì cả, nản lòng quá đành bảo thôi chả đẻ nữa.Ai hỏi cũng cười cười: tịt rồi,mà trong lòng thì buồn ghê gớm,tự nhiên thấy ai vác bụng bầu lại đâm ra ghen tị ,thế mới xấu tính chứ
    Có lần ngồi tán dóc với bọn bạn chị bảo: bây giờ chị đủ tiêu chuẩn làm tư vấn cho những người vô sinh. Tất cả những quy trình điều trị, các loại thuốc men chị thuộc nằm lòng
    Suốt thời gian mang bầu bé thứ 2 chị gần như mất ngủ vào đêm, đêm nào cũng nằm quay tới quay lui không tài nào ngủ được. Con bé lớn từ dạo mẹ có bầu thì đòi ngủ với mẹ,cứ nửa đêm lại dậy ngó chừng mẹ rồi hỏi :sao mẹ không ngủ đi, có em bé mệt thế này hả mẹ.Lúc mẹ nôn là con bé chạy ngay đi lấy nước và khăn giấy cho mẹ. Đến bữa ăn nó gắp cái gì ngon nhất vào bát mẹ rồi bảo: mẹ cố ăn đi cho em khoẻ, mẹ cứ ăn ít em lại bỏ đi như em hồi xưa ấy.Thương quá là thương
    Hai mẹ con đặt tên cho em, đi mua quần áo cho em,sửa soạn phòng,nôi cho em. Lôi lại những món đồ ngày xưa của chị Hai mà mẹ để dành lại, không nỡ cho ai. Nó ngồi vuốt đám quần áo cho phẳng rồi bảo: em bé sướng nhé, có bao nhiêu quần áo đẹp của chị Hai để lại, ngày xưa chị Hai làm gì có ai cho đồ, toàn là mẹ mua
    Bây giờ có thêm em bé nữa thấy yêu con ghê gớm,lúc nào cũng thầm thì với bé: con là phép nhiệm màu đấy, con có biết không
    Kể về con thì chắc kể mãi không hết,được làm mẹ mình bỗng nhiên trưởng thành hơn,giỏi giang hơn, còn bọn trẻ thì lúc nào cũng tự hào về mẹ chúng, cái gì cũng mẹ là nhất, mẹ xinh nhất, mẹ giỏi nhất cái gì cũng biết v.v,nhiều khi thấy ngượng vì nó cứ bốc mẹ lên tận mây xanh trước mặt mọi người.
    Con bé lớn có lần bảo: Su không thích mẹ già đâu, Su thích mẹ trẻ mãi, xinh mãi để sống với Su, ai chết cũng được, nhưng mẹ không được chết đâu đấy, khi nào Su lớn Su cũng đẻ em bé như mẹ, rồi mang em bé và chồng Su về ở với mẹ
    Còn con bé nhỏ thì mới hơn 3 tháng mà mỗi khi mẹ đi làm về là đòi mẹ bế rồi áp mặt vào vai mẹ lim dim mắt, miệng cười tủm tỉm, tay nắm chặt áo mẹ không rời ra
    Được làm mẹ thật là hạnh phúc
  7. Romanza

    Romanza Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0

    Em rất thông cảm với mẹ nào khi có thai bị ói, và em cực kỳ ngưỡng mộ tất cả các bà mẹ, vì nấu ăn ngon, lau nhà sạch, chăm sóc chồng con chu đáo và tình yêu con vô bờ bến .
    Bây giờ em nghĩ, con cái là duyên, được là có, còn ko thì cũng là số phận, trời cho bao nhiêu là được bấy nhiêu, nếu có thể, em chỉ cần 2 đứa thôi, ko một đứa cũng được, miễn em bé khoẻ mạnh là mừng lắm rồi.
    Ngày xưa em chỉ sợ có con thì ko được tự do, ko được chơi, ko được ngủ, ko được nhiều thứ, nhưng bây giờ thì những thứ ý thành thứ yếu rồi, cũng thay đổi giống các mẹ thôi. Thua keo này bày keo khác các mẹ nhỉ.
  8. langit

    langit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em có cái seminar mà giờ vẫn còn ngồi đây đọc bài các chị. Tự dưng không muốn đứng lên không muốn bỏ đi khi đọc được những tâm sự làm mẹ của các chị.
    Em thích có con lắm. Từ hổi 18 tuổi đã thích có con rồi ấy. Dù hồi đấy em chả biết có một đứa con là sự tác thành của hai người thế nào rồi phải nuôi con ra sao. Em chỉ thấy đó là một điều thật hay ho, một kiểu tư tưởng rằng mình sẽ mặc váy trắng và đeo giầy đỏ cho con, sẽ mua bóng bay cho nó, con mình sẽ thật xinh, sẽ dễ thương đi đến đâu mọi người cũng phải nhìn. Đến khi có người yêu rồi yêu thêm một lần nữa, em mới có cảm giác rằng mình muốn có con với người ấy, muốn là một gia đình của nhau, muốn một đứa con của riêng mình, để thực hiện những mơ ước của mình về một cuộc đời khác, cho nó sống cuộc sống mà mình mơ ước, cho nó những điều mà ngày xưa khó khăn quá bố mẹ tuyền toàng quá đã không làm được cho mình. Không hiểu sao em rất sợ không có con nhé. Em thấy nhiều người khó khăn trong sinh con quá nên cũng ám ảnh nhỡ đâu mình không có được con. Và em cũng cảm giác rằng nếu không có con thì cuộc sống gia đình sẽ vô cùng ngột ngạt và là bất hạnh cho cả chồng mình. Không có con thì có lẽ hai người sẽ sống cuộc sống của tình nhân thôi chứ không phải một gia đình thực sự. Nhiều lúc thì hình dung con mình chắc sẽ xinh lắm, sẽ đáng yêu lắm, sẽ thông minh lắm. Có khi em mơ màng quá nên anh xã hay điều chỉnh sự quá đà của em bằng những câu kiểu như con mình chắc gì đã xinh hơn con người ta hả em, miễn nó là con mình là xinh rồi. Hihi. Nhưng em cũng sợ có con gái mà nó xấu thì khổ, hay có con trai mà nó thấp thì buồn. Hồi mẹ em sinh anh em rồi em, bố mẹ bao giờ cũng phải vào nhìn con xem có lành lặn không vì bố em đi chiến trường nhiều năm nên không dám nghĩ là mình có thể có những đứa con khoẻ mạnh. Em nghĩ rất nhiều người bị ám ảnh bởi điều đó bởi vì có lẽ đâu đó chúng ta đã thấy ở VN này nhiều hoàn cảnh như thế và ai cũng hiểu nếu điều đó xảy ra với mình thì bất hạnh nhường nào.
    Em bây giờ còn chưa cưới. Sang năm. Cũng băn khoăn chuyện có con ngay hay không. Một phần vì cả hai vợ chồng còn quá trẻ, còn dở dang học hành. Vừa cảm thấy sợ mình chưa đủ sự trưởng thành để nuôi con đàng hoàng. Phần vì bọn em khi sinh con trong vài năm tới thì không ở nhà để mà có thể có được sự giúp đỡ của người thân.Từ kinh tế đến sự chăm sóc đều phải tự lực hết nên cảm thấy chưa sẵn sàng lắm. Nhưng lại cũng khát khao có con lắm ấy. Nhiều khi cứ bảo nhau hay là có đi rồi sinh con rồi mới sinh cha, cứ phải có đi rồi mới trưởng thành được chứ ngồi quan sát cũng chả lớn khôn lên được. Rồi hai vợ chồng vừa muốn đi du lịch đây đó một tẹo, muốn có thời gian tận hưởng cuộc sống tình nhân trước khi có con. Nhưng em sợ để thêm vài năm nữa thì muộn quá. Nói chung là nhiều ý nghĩ nhưng muh đọc những điều các chị đã viết ra thì em cảm giác rằng trên đời này chẳng có gì hạnh phúc hơn có con cả nên thấy mọi suy nghĩ có vẻ nghiêng về việc có con hơn.
    Được langit sửa chữa / chuyển vào 09:20 ngày 11/05/2005
  9. TinyChick

    TinyChick Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/07/2001
    Bài viết:
    1.779
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước Chick đọc báo họ nói rằng độ tuổi sinh nở lý tưởng nhất là từ 18 cho đến 26, 27. Từ 26, 27 trở đi là chất lượng trứng đã không còn tốt bằng giai đoạn lý tưởng kia nữa rồi, mà khả năng thụ thai được cũng thấp hơn.
    Nghe đến đây cũng lo lo là
  10. phu_thuy_de_thuong

    phu_thuy_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Hic, thế mà cũng phải bàn cãi. Thích đẻ bao nhiêu thì cứ đẻ, quan trọng là có khả năng đẻ không thôi. Nói thế chứ cái chuyện đẻ được hay ko đâu chỉ phụ thuộc vào mỗi phụ nữ. Nhiều bà muốn có nhiều con lắm, khổ nỗi ông chồng lại bất lực.... Lấy chồng, nghĩ xem là nên đẻ mấy đưa, 1...2... hay nhiều ..... đứa. Cuối cùng thì chẳng được đứa nào.......

Chia sẻ trang này