1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy,mọi người cứ bảo mình là đa tình,rồi là yêu nhiều nhưng chưa chắc đã là yêu thật sự rồi này nọ vvvvvv..... nhưng tôi đã yêu tới nàng thứ 3 rồi mà vẫn thấy mình thật lòng với cô ấy lắm,cuối năm nay chuẩn bị cưới rồi đấy,chả sao cả
  2. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đó !
    Nên yêu một người thôi ...
    Còn chuyện lừa để có hàng tá các nàng Yêu Mình ...
    Chuyện nhỏ phải không anh em ......!!!
  3. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Uh đúng đó !
    Nên yêu một người thôi ...
    Còn chuyện lừa để có hàng tá các nàng Yêu Mình ...
    Chuyện nhỏ phải không anh em ......!!!
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đủ hay không đủ nó vô cùng lắm.Với một người nào đó thì yêu 1 người là đủ vì họ thấy mình chỉ yêu dc người này thôi,không thể yêu ai khác được nữa nhưng với một số người khác thì chuyện lại khác,họ yêu nhiều,bị bỏ nhiều và cũng bỏ nhiều người rồi nhưng đứng trước tình yêu họ vẫn rung động,xao xuyến.....họ vẫn thật lòng với người họ yêu(hiện tại).Cho nên chuyện này đứng trên nhiều góc độ từ nhiều người,và tất nhiên mỗi người có một cách nhìn khác nhau về chuyện yêu nhiều hay yêu ít
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chuyện đủ hay không đủ nó vô cùng lắm.Với một người nào đó thì yêu 1 người là đủ vì họ thấy mình chỉ yêu dc người này thôi,không thể yêu ai khác được nữa nhưng với một số người khác thì chuyện lại khác,họ yêu nhiều,bị bỏ nhiều và cũng bỏ nhiều người rồi nhưng đứng trước tình yêu họ vẫn rung động,xao xuyến.....họ vẫn thật lòng với người họ yêu(hiện tại).Cho nên chuyện này đứng trên nhiều góc độ từ nhiều người,và tất nhiên mỗi người có một cách nhìn khác nhau về chuyện yêu nhiều hay yêu ít
  6. biatuoi

    biatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều chỉ tổ đau diều thôi, chưa kể nhiều quá làm cảm giác chai sạn có khi vô cảm. Tốt nhất là dồn hết tình cảm cho 1 người cho bớt cảm giác hao hao giống lần trước .
  7. biatuoi

    biatuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều chỉ tổ đau diều thôi, chưa kể nhiều quá làm cảm giác chai sạn có khi vô cảm. Tốt nhất là dồn hết tình cảm cho 1 người cho bớt cảm giác hao hao giống lần trước .
  8. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi đến khi nào là đúng người thì mới coi là đủ, nói chung là không đếm được......
  9. dvt_menelas

    dvt_menelas Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    323
    Đã được thích:
    0
    Tìm mãi đến khi nào là đúng người thì mới coi là đủ, nói chung là không đếm được......
  10. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Hiii:D tớ có đến mấy chục người mà tớ từng rung động, Có đến mười mấy người từng yêu tớ. Nhưng mà người tớ yêu cho đến giờ tớ chỉ có một người mà tớ yêu mà thôi. Các bạn cũng không thể nói là bao nhiêu là đủ, tình yêu là cái không thể cân đong đo đếm được, chúng ta chia tay nhau đơn giản có lẽ vì chúng ta không thực sự hợp với nhau. Chứ chẳng có ai đang yêu nồng cháy mà lại muốn chia tay người yêu để tìm đến một tình yêu mới để biết xem bao nhiêu là đủ như kiểu ăn cơm, phải ăn thật nhiều món xem thế nào. Hoặc phải ăn 5 bát cho no, cho khoẻ. Không biết có ái định ra cho mình rằng phải yêu mấy chục người, trải qua mấy chục cuộc tình cho đã không nhỉ. Hii:D đúng thật là điên rồ, và chắc cái họ đang có không phải là tình yêu. Cũng như người đặt ra cái câu hỏi này không biết bạn có ý thế nào.

Chia sẻ trang này