1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Mình thì bây giờ yêu là tính chuyện lâu dài luôn cho nhanh,cũng định yêu thêm.....mấy lần nữa nhưng đành chịu,đeo gông vào cổ rồi
  2. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, trong cuộc đời những chàng trai đa tình (không cùng họ với anh Sở), mỗi câu chuyện tình có một màu sắc khác nhau, và mang lại nhiều kỷ niệm cho họ, những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng. Các bạn đã nghe câu chuyện về "một trái tim hoàn hảo" chưa? Trong câu chuyện đó, trái tim hoàn hảo là trái tim có nhiều vết sẹo, nhiều miếng của người khác trao tặng, xen lẫn những lỗ hổng mất đi.
    Tôi nghĩ tình yêu cũng thay đổi theo thời gian các bạn ạ. Một tình yêu bền chẳng qua vì nó chịu thay đổi và thích nghi qua từng giai đoạn của cuộc sống, qua từng thăng trầm của hai người, qua những "ngã rẽ" với những lựa chọn đầy khó khăn. Các bạn hãy thử tìm hiểu các cặp yêu nhau lâu đi rồi tự hỏi "vì sao họ yêu nhau lâu thế", hoặc "vì sao yêu nhau lâu thế mà chia tay"? Tình yêu không phải là thứ không thay đổi, vì con người ai ai cũng thay đổi.
    Vì vậy các bạn cứ yêu đi. Đừng có nhức đầu vì nó quá.
  3. Ga-lang-thang

    Ga-lang-thang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    1
    Theo tôi, trong cuộc đời những chàng trai đa tình (không cùng họ với anh Sở), mỗi câu chuyện tình có một màu sắc khác nhau, và mang lại nhiều kỷ niệm cho họ, những kỷ niệm ngọt ngào lẫn cay đắng. Các bạn đã nghe câu chuyện về "một trái tim hoàn hảo" chưa? Trong câu chuyện đó, trái tim hoàn hảo là trái tim có nhiều vết sẹo, nhiều miếng của người khác trao tặng, xen lẫn những lỗ hổng mất đi.
    Tôi nghĩ tình yêu cũng thay đổi theo thời gian các bạn ạ. Một tình yêu bền chẳng qua vì nó chịu thay đổi và thích nghi qua từng giai đoạn của cuộc sống, qua từng thăng trầm của hai người, qua những "ngã rẽ" với những lựa chọn đầy khó khăn. Các bạn hãy thử tìm hiểu các cặp yêu nhau lâu đi rồi tự hỏi "vì sao họ yêu nhau lâu thế", hoặc "vì sao yêu nhau lâu thế mà chia tay"? Tình yêu không phải là thứ không thay đổi, vì con người ai ai cũng thay đổi.
    Vì vậy các bạn cứ yêu đi. Đừng có nhức đầu vì nó quá.
  4. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là ko nên có .....
    Sống đời tự do cho nó sướng cái ....
  5. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    với tôi chỉ là một người trong một giai đoạn và nhiều người trong nhiều giai đoạn, nhưng đoạn nào phải ra đoạn ấy, không bao giờ tôi yêu cùng một lúc 2 người trở lên.
  6. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------------------------------------------------
    Ôi dào ! đừng nói là con trai, con gái cũng lắm cô thích sưu tầm đàn ông đấy chứ. Cụ thể là cô ta thích tỏ ra yếu đuối để đàn ông quan tâm chăm sóc, cô ta có thể đưa ra những lời nói, cử chỉ ong ve làm cho một anh chàng đứ đừ, hoặc anh ta nghĩ là con bé này thích mình rồi theo bản năng của đàn ông, anh ta cũng sẽ tỏ ra để ý đến cô ta, cô ta sẽ làm bạn tỉnh ngộ ra khi cô ta biết rằng bạn đã kết cô ta bằng câu nói rằng ( em chỉ coi anh như là người anh giai của em mà thôi ). Cô gái này thuộc loại thích thể hiện khả năng chinh phục đàn ông, thích khoe khoang thành tích với đám bạn gái rằng có nhiều thằng thích tao lắm nhưng tao chỉ yêu người yêu tao thôi, thậm chí cô ta có thể sẽ khoe với chính người yêu cô ta rằng ( em có nhiều người để ý và thích em ) kèm theo các dẫn chứng cụ thể, và anh chàng chỉ có thể ngậm tăm khi cô ta thành thực với mình đến thế là cùng, rồi anh chàng sẽ thấy hạnh phúc khi có bạn gái là một cô nàng là mục tiêu săn đuổi của nhiều chàng trai và anh ta thật may mắn khi sở hữu một vưu vật của tạo hoá và chỉ còn biết cắm đầu vào yêu cô ta, và đến một ngày cô ta sẽ cắm cho bạn dăm bảy cái sừng to tổ bố lên đầu mặc dù cô ta vẫn được đánh giá là cô nàng chunh tình, chung tình thì sao nhỉ ? phiêu lưu tí chút nhưng cô ta vẫn yêu bạn cơ mà ???!.
    Có pác nào gặp phải trường hợp này chưa?. Nói chung đàn ông hay đàn bà cũng dăm bảy loại, với tôi chỉ hai đã là quá đủ cho những ưu phiền và rắc rối nó mang lại cho tôi.
  7. thanhf1981

    thanhf1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ đã mất bao nhiêu năm bô ba lặn lội đi tìm tự do, cớ sao lại phải yêu làm chi (mất tự do)
    Ở nhà, chơi Game chán thì khò khò cho sướng
    Phải không các bác
    Chỉ có thể nói thừa hay thiếu
    Khó có thể biết thế nào là "Đủ"
    Giống như đôi uyên ương kia
    Sống trên trời đất đã là chuyện điên rồ
    Sao còn muốn kéo nhau lên tận trời xanh
    Chi bằng hãy cứ ngủ yên trong sự dịu em
  8. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Có 4 kiểu con trai , 1 kiểu yêu người đủ tiêu chuẩn của mình ,yêu người đáng để yêu...kiểu thứ 2 là yêu tất cả những người họ có thể có được..kiểu thứ 3 là chẳng yêu nổi ai và kiểu thứ 4 là chẳng ai yêu nổi ....Chứ còn nói đến chữ đủ thì vô cùng !
  9. nini_riv

    nini_riv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Các cụ nhà mình có câu:
    "Sông bao nhiêu nước cho vừa
    Trai năm bảy vợ vẫn chưa thoả lòng"
    Vì vậy, biết thế nào là đủ với 1 người đàn ông, ko bao giờ đủ cả
  10. chithanh1982

    chithanh1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Nếu yêu chân thành và thật lòng thì 1 người là quá đủ,còn nếu chạy theo tình yêu thì cả đời cũng chả bao giờ là đủ

Chia sẻ trang này