1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Người ta đang thảo luận "nghiêm túc" về tình yêu mà !
    Những người đang yêu là những người rất giàu !
    Hổng cần tiền đâu ! chỉ cần yêu thui ...
    À ! tin buồn đây
    Sau khi post bài này, thật không may là 1 trong số người yêu của tôi biết ... "bị lộ" .....
    Chẳng hiểu sao họ đồng loạt "bãi công" không yêu tui nữa !
    Đen đủi quá ! tui phải làm sao đây ?
  2. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    còn biết làm sao nữa. lần sau có hoạt động gì thì nhớ đưa vào bí mật nhé phòng hơn chống mà
  3. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    còn biết làm sao nữa. lần sau có hoạt động gì thì nhớ đưa vào bí mật nhé phòng hơn chống mà
  4. Yhien

    Yhien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì bao nhiêu là đủ nhỉ , cũng chẳng biết , nói chung theo tôi thật sự khó nói lắm , mỗi người 1 quan điểm , chẳng ai giống ai , có người tìm cả đời ko gặp nổi 1 tình yêu chân thật , cũng có người yêu khá nhiều và cho là tất cả đều chân thật nhưng tôi nghĩ chắc chắn là chân "giả" nhiều hơn . Cá nhân tôi cho rằng , yêu thật sự thì rất ít , chỉ 1 lần thôi đã tốt rồi , 2 , 3 cũng có nhưng tuỳ vào hoàn cảnh và số phận . Còn "yêu" thì vô hạn bao nhiêu cũng tốt miễn là đủ thời gian , tiền bạc và sức lực .
  5. Yhien

    Yhien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì bao nhiêu là đủ nhỉ , cũng chẳng biết , nói chung theo tôi thật sự khó nói lắm , mỗi người 1 quan điểm , chẳng ai giống ai , có người tìm cả đời ko gặp nổi 1 tình yêu chân thật , cũng có người yêu khá nhiều và cho là tất cả đều chân thật nhưng tôi nghĩ chắc chắn là chân "giả" nhiều hơn . Cá nhân tôi cho rằng , yêu thật sự thì rất ít , chỉ 1 lần thôi đã tốt rồi , 2 , 3 cũng có nhưng tuỳ vào hoàn cảnh và số phận . Còn "yêu" thì vô hạn bao nhiêu cũng tốt miễn là đủ thời gian , tiền bạc và sức lực .
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu mà cũng đặt câu hỏi cần bao nhiêu người yêu cơ à. Trong tình yêu thì có lẽ cái cần nhiều đó chính là tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau, cái cần ít đó chính là số lượng người mà con tim của kẻ yêu phải chia sẻ. Số lượng người yêu mà càng nhiều thì xem ra sự chân thành trong tình yêu chẳng còn bao nhiêu. Người ta đẻ ra đã biết yêu, ối người chẳng cần có kinh nghiệm vẫn có được tình yêu đẹp đấy thôi. Yêu nhiều thì chỉ làm cho trái tim mình chai sạn đi chứ ích gì mà phải mong có nhiều cô người ydêu để rồi sau này dù muốn chỉ một người ngó ngàng đến mình thôi cũng không xong.
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu mà cũng đặt câu hỏi cần bao nhiêu người yêu cơ à. Trong tình yêu thì có lẽ cái cần nhiều đó chính là tình cảm chân thành mà hai người dành cho nhau, cái cần ít đó chính là số lượng người mà con tim của kẻ yêu phải chia sẻ. Số lượng người yêu mà càng nhiều thì xem ra sự chân thành trong tình yêu chẳng còn bao nhiêu. Người ta đẻ ra đã biết yêu, ối người chẳng cần có kinh nghiệm vẫn có được tình yêu đẹp đấy thôi. Yêu nhiều thì chỉ làm cho trái tim mình chai sạn đi chứ ích gì mà phải mong có nhiều cô người ydêu để rồi sau này dù muốn chỉ một người ngó ngàng đến mình thôi cũng không xong.
  8. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì biết bao nhiêu cho đủ, lòng tham của con người là vô cùng mà. Nhưng cuối cùng thì ai cũng chỉ chọn có 1 người mà thôi.
  9. Taro_misaki

    Taro_misaki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Yêu thì biết bao nhiêu cho đủ, lòng tham của con người là vô cùng mà. Nhưng cuối cùng thì ai cũng chỉ chọn có 1 người mà thôi.
  10. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hix hix Tear không cần phải an ủi tớ đâu
    Người ta đến với nhau cốt ở sự chân thành không giả dối
    Tình yêu không thể tham và muốn là có được
    Tôi đi về đâu về đâu để gặp em ...
    Được Reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 07/08/2004

Chia sẻ trang này