1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    hix hix Tear không cần phải an ủi tớ đâu
    Người ta đến với nhau cốt ở sự chân thành không giả dối
    Tình yêu không thể tham và muốn là có được
    Tôi đi về đâu về đâu để gặp em ...
    Được Reddman4ever sửa chữa / chuyển vào 09:49 ngày 07/08/2004
  2. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ủng hộ ý kiến của suongthu 118 đâu !
    Yêu nhiều đâu phải làm tim ta trai sạn. Tớ nghĩ yêu nhiều để cuộc sống thêm "hương vị" nhiều trải nghiệm. Nếu bạn cả đời sống riêng cho một tình yêu "lúc lên thiên đàng chúa sẽ trách phạt bạn đấy" !
    Tớ nghĩ từ giờ đến cuối đời tớ sẽ yêu 1001 cô gái ! ???
    Yêu chứ không có cưới hay lừa gạt gì đâu !
    Mỗi cô gái là một cuốn sách "rất hay" hãy cố mà đọc nhé !
  3. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ không ủng hộ ý kiến của suongthu 118 đâu !
    Yêu nhiều đâu phải làm tim ta trai sạn. Tớ nghĩ yêu nhiều để cuộc sống thêm "hương vị" nhiều trải nghiệm. Nếu bạn cả đời sống riêng cho một tình yêu "lúc lên thiên đàng chúa sẽ trách phạt bạn đấy" !
    Tớ nghĩ từ giờ đến cuối đời tớ sẽ yêu 1001 cô gái ! ???
    Yêu chứ không có cưới hay lừa gạt gì đâu !
    Mỗi cô gái là một cuốn sách "rất hay" hãy cố mà đọc nhé !
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đọc xong để gối đầu giường hay vứt bỏ
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Đọc xong để gối đầu giường hay vứt bỏ
  6. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chọn d.Thật ra tơ không thích yêu nhiều.Nhưng mọi người thử nghĩ xem.Yêu nhau đấy nhưng khi tình yêu không con thi có nên tiếp tục với nhau nữa không.Tớ nghĩ là không nên .
  7. seugia

    seugia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tớ lại chọn d.Thật ra tơ không thích yêu nhiều.Nhưng mọi người thử nghĩ xem.Yêu nhau đấy nhưng khi tình yêu không con thi có nên tiếp tục với nhau nữa không.Tớ nghĩ là không nên .
  8. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều để làm gì cơ chứ . Nếu trong cuộc đời bạn chỉ có một tình yêu duy nhất thì tình yêu đó là đẹp nhất.
    Hic hic tôi được một đứa bạn bói cho là sẽ chỉ yêu một người duy nhất.
    Chúa ơi! đừng phạt con.
  9. DaosoaiLuuHuong

    DaosoaiLuuHuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhiều để làm gì cơ chứ . Nếu trong cuộc đời bạn chỉ có một tình yêu duy nhất thì tình yêu đó là đẹp nhất.
    Hic hic tôi được một đứa bạn bói cho là sẽ chỉ yêu một người duy nhất.
    Chúa ơi! đừng phạt con.
  10. luonbuon

    luonbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo ý tôi thì:
    yêu bao nhiêu không quan trọng đâu ,
    mà quan trọng là khi yêu phải hết mình thôi, để có thể đem lại tình yêu thực sự cho đối phương và cho cả mình
    cuộc sống không thể thiếu tình yêu
    như cây xanh và ánh nắng mặt trời vậy
    quan diem cua tôi là :YÊU NHIỆT TÌNH TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN
    như thế có phải là sở khanh không nhỉ???
    hêh

Chia sẻ trang này