1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luonbuon

    luonbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo ý tôi thì:
    yêu bao nhiêu không quan trọng đâu ,
    mà quan trọng là khi yêu phải hết mình thôi, để có thể đem lại tình yêu thực sự cho đối phương và cho cả mình
    cuộc sống không thể thiếu tình yêu
    như cây xanh và ánh nắng mặt trời vậy
    quan diem cua tôi là :YÊU NHIỆT TÌNH TRONG MỘT THỜI GIAN NGẮN
    như thế có phải là sở khanh không nhỉ???
    hêh

  2. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ 1 ngưòi hay nhiều người là một sự khác biệt lớn
    Giống như một cầu thủ giỏi cảm giác tham gia một trận đầu ở Giải ngoại hạng anh sẽ khác với ở C1 và sẽ rất khác ở Euro và sẽ khác nữa ở World cup ....
    Tớ không muốn so sánh đẳng cấp giữa chúng !
    Con người sinh ra là để sống ... sống để trải nghiệm cuộc đời sao lại phải theo những quan điểm của các cụ ...
    Maybe đến cuối cuộc đời tớ chằng có ai ở bên ! điều đó thì có sao cơ chứ ... khi già tớ sẽ ngày ngày lôi nhật ký tình yêu ra coi .. chắc coi 1 năm không hết ! Ui vui quá ....
    Lúc đó lại tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh tán mấy cụ bà ???
  3. doimatmaunang

    doimatmaunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tớ nghĩ 1 ngưòi hay nhiều người là một sự khác biệt lớn
    Giống như một cầu thủ giỏi cảm giác tham gia một trận đầu ở Giải ngoại hạng anh sẽ khác với ở C1 và sẽ rất khác ở Euro và sẽ khác nữa ở World cup ....
    Tớ không muốn so sánh đẳng cấp giữa chúng !
    Con người sinh ra là để sống ... sống để trải nghiệm cuộc đời sao lại phải theo những quan điểm của các cụ ...
    Maybe đến cuối cuộc đời tớ chằng có ai ở bên ! điều đó thì có sao cơ chứ ... khi già tớ sẽ ngày ngày lôi nhật ký tình yêu ra coi .. chắc coi 1 năm không hết ! Ui vui quá ....
    Lúc đó lại tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh tán mấy cụ bà ???
  4. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đáp án của tôi là d, hè hè yêu nhìu bao giờ chả thích hơn yêu ít, đưọc tận hưởng cảm giác: được quan tâm được chăm sóc và..hic hicngượng chít đi được. ma` nhỡ cô này dỗi thì còn có cô kia chứ ( ko thì là gi` có ai đi chơi cùng).
    Vả lại yêu là một chuyện lấy lại là chuyện khác. Mãi yêu một người rồi để đến luc bị seven love lại đau khổ.....thế có phải là hâm ko ? Riêng tôi cứ phải tậu 3 cô mới chắc ăn(Cần có hàng dự phòng mà). mình đã có 3 cô rùi mà vẫn có em xin chết .... Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó nhìu em thì tốn nhìu xiền..... May mà mình đi làm rùi ko thì tèo....hehe cuối tuần vẫn có thể rủ mấy thằng bạn đi nhậu được 1, 2 ,3 dzô nào
  5. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Đáp án của tôi là d, hè hè yêu nhìu bao giờ chả thích hơn yêu ít, đưọc tận hưởng cảm giác: được quan tâm được chăm sóc và..hic hicngượng chít đi được. ma` nhỡ cô này dỗi thì còn có cô kia chứ ( ko thì là gi` có ai đi chơi cùng).
    Vả lại yêu là một chuyện lấy lại là chuyện khác. Mãi yêu một người rồi để đến luc bị seven love lại đau khổ.....thế có phải là hâm ko ? Riêng tôi cứ phải tậu 3 cô mới chắc ăn(Cần có hàng dự phòng mà). mình đã có 3 cô rùi mà vẫn có em xin chết .... Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó nhìu em thì tốn nhìu xiền..... May mà mình đi làm rùi ko thì tèo....hehe cuối tuần vẫn có thể rủ mấy thằng bạn đi nhậu được 1, 2 ,3 dzô nào
  6. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ồ có những mấy cô người yêu dự phòng như vậy thì kể cũng bận bịu thật, thế bạn đã thử bỏ thời gian để tìm hiểu xem mình có phải là "hàng hoá dự phòng" chưa, bất cẩn thật đấy...chẹp...chẹp... yêu nhiều quá đấy mà, rõ khổ. Rất thông cảm!
  7. suongthu118

    suongthu118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Ồ có những mấy cô người yêu dự phòng như vậy thì kể cũng bận bịu thật, thế bạn đã thử bỏ thời gian để tìm hiểu xem mình có phải là "hàng hoá dự phòng" chưa, bất cẩn thật đấy...chẹp...chẹp... yêu nhiều quá đấy mà, rõ khổ. Rất thông cảm!
  8. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Muốn biết là bao nhiêu thì phải biết được tình yêu của chàng trai đó như thế nào? Đối với những trái tim nằm ngay dưới cuống họng thì càng nhiều càng thấy thiếu. Còn những trái tim ẩn tận đáy lòng thì chỉ cần một mà thôi( mà cũng khó có hơn được 1).
    Cũng chỉ là tương đối thôi,tuỳ hoàn cảnh mỗi người nữa chứ! Có phải TY nào cũng có kết quả đâu? Vì thế nên tôi không nghĩ là có mức "đủ" chung cho mọi người.
  9. ommi00844

    ommi00844 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.903
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy. Muốn biết là bao nhiêu thì phải biết được tình yêu của chàng trai đó như thế nào? Đối với những trái tim nằm ngay dưới cuống họng thì càng nhiều càng thấy thiếu. Còn những trái tim ẩn tận đáy lòng thì chỉ cần một mà thôi( mà cũng khó có hơn được 1).
    Cũng chỉ là tương đối thôi,tuỳ hoàn cảnh mỗi người nữa chứ! Có phải TY nào cũng có kết quả đâu? Vì thế nên tôi không nghĩ là có mức "đủ" chung cho mọi người.
  10. RangKhapKhenh

    RangKhapKhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0


    ... "Yêu nhiều - bạc phếch, có gì đâu"...

Chia sẻ trang này