1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên có bao nhiêu người là "Đủ" với một chàng trai ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi doimatmaunang, 03/08/2004.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. RangKhapKhenh

    RangKhapKhenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0


    ... "Yêu nhiều - bạc phếch, có gì đâu"...

  2. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    *****ongthu118: chắc chắn tôi là loại hàng hoá ko thể thay thế được, chứ ko phải la` loại hàng hoá có thể thay thế. Hàng xịn đấy, ko tin a` ? sờ thử coi.
    Làm gì có chuyện các bà các cô ko đong anh này một ít, đong anh kia một tẹo. Cơ hội để lưa chọn mà. Đến lúc bị trở thành hàng tồn kho mất giấy phép hải quan thì chết....
  3. Kitara_love

    Kitara_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    *****ongthu118: chắc chắn tôi là loại hàng hoá ko thể thay thế được, chứ ko phải la` loại hàng hoá có thể thay thế. Hàng xịn đấy, ko tin a` ? sờ thử coi.
    Làm gì có chuyện các bà các cô ko đong anh này một ít, đong anh kia một tẹo. Cơ hội để lưa chọn mà. Đến lúc bị trở thành hàng tồn kho mất giấy phép hải quan thì chết....
  4. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Có thể yêu nhiều người nhưng không yêu nhiều người cùng một lúc" - ... Bao nhiêu mới là đủ? Sẽ là chưa đủ khi chưa tìm được tình yêu đích thực cho chính mình. Và yêu đích thực đó mới là tình yêu và nó chỉ là duy nhất - "Những cái na ná tình yêu thì hàng ngàn nhưng tình yêu chỉ có một".
  5. faceofdragon

    faceofdragon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    "Có thể yêu nhiều người nhưng không yêu nhiều người cùng một lúc" - ... Bao nhiêu mới là đủ? Sẽ là chưa đủ khi chưa tìm được tình yêu đích thực cho chính mình. Và yêu đích thực đó mới là tình yêu và nó chỉ là duy nhất - "Những cái na ná tình yêu thì hàng ngàn nhưng tình yêu chỉ có một".
  6. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Uh, Tình yêu có lý do riêng của nó. Tùy vào quan điểm của từng người. Có người thì thích càng đông càng vui, có người thì chỉ một đã là quá đủ. Nhưng với tôi, yêu một người nào đó mà khi nhìn vào "bề dày" lịch sử của anh ta như thế có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi gật đầu. Biết đâu một ngày nào đó tôi cũng được xếp vào cái list không có dòng kết thúc ấy.
  7. nguyendongthuy

    nguyendongthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Uh, Tình yêu có lý do riêng của nó. Tùy vào quan điểm của từng người. Có người thì thích càng đông càng vui, có người thì chỉ một đã là quá đủ. Nhưng với tôi, yêu một người nào đó mà khi nhìn vào "bề dày" lịch sử của anh ta như thế có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ thật kỹ trước khi gật đầu. Biết đâu một ngày nào đó tôi cũng được xếp vào cái list không có dòng kết thúc ấy.
  8. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì yêu 1 lần lấy luôn vẫn là tốt nhất. Những người yêu nhiều chỉ chứng tỏ khả năng lựa chọn của họ chưa chuẩn thôi nên cứ phải chọn mãi chọn mãi .... Từ khi biết yêu đến giờ cũng gần chục người nhưng vẫn thấy cô đơn. Kiểu này chắc ế vợ mất thôi ! Yêu nhiều quá dễ làm con người ta chai sạn... Tiếng yêu đầu đời mãi mới dám nói, cầm tay nàng mà run lẩy bẩy. Sang đến người thứ 2 vẫn còn chút hồi hộp nhưng từ lần 3 trở đi thì câu nói đó đơn giản như đang hỏi "Em ăn cơm chưa? hay Em có khoẻ không ..." Đêck thấy cảm rác gì nữa cả ?
    Chán
  9. chuoinai

    chuoinai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2003
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì yêu 1 lần lấy luôn vẫn là tốt nhất. Những người yêu nhiều chỉ chứng tỏ khả năng lựa chọn của họ chưa chuẩn thôi nên cứ phải chọn mãi chọn mãi .... Từ khi biết yêu đến giờ cũng gần chục người nhưng vẫn thấy cô đơn. Kiểu này chắc ế vợ mất thôi ! Yêu nhiều quá dễ làm con người ta chai sạn... Tiếng yêu đầu đời mãi mới dám nói, cầm tay nàng mà run lẩy bẩy. Sang đến người thứ 2 vẫn còn chút hồi hộp nhưng từ lần 3 trở đi thì câu nói đó đơn giản như đang hỏi "Em ăn cơm chưa? hay Em có khoẻ không ..." Đêck thấy cảm rác gì nữa cả ?
    Chán
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Nói chung bác nào yêu nhiều dc thì càng tốt,chả tội gì mà ko yêu,còn tình cảm còn yêu dc,đến khi hết hẵng hay.Nhưng trẻ cơ,chứ già như bọn tớ đây thì chuẩn bị tìm hiểu mà lấy vợ cho nhanh

Chia sẻ trang này