1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên công phá thành này = thuốc nổ gì đây ợ ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thewindlove8x, 22/02/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cross_link

    Cross_link Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Nói thật, anh không thấy mấy cái ưu điểm của chú nó ...ưu điểm ở chỗ nào. Chỉ là chú có vẻ...lành, an toàn + (có lẽ) tẻ nhạt thôi. Cách viết chào hỏi cẩn thận của chú cũng đã cho thấy điểm tương đồng với phong cách ăn mặc đóng thùng của chú... chú muốn tránh tối đa bị bà con ném đá... ;))

    Về các câu hỏi của chú, anh xin phép trả lời như sau: Gái này cũng thường thôi, chưa phải người va chạm xã hội nhiều. Cách công phá thành nó là coi nó như bình thường, đúng cách cưa là đổ. Cách nào thì anh cần ở trong vị trí cùng lớp của chú thì mới đánh giá được. Anh chỉ khuyên chú tu dưỡng bản thân, đường đời lịch duyệt, tương lai sáng láng và biết cách để lộ nó ra một cách khéo léo cho gái thấy, đó là con đường sáng mọi thể loại gái mon men đến bên chú.

    Tính cách của gái cũng giống tính cách của các gái khác, cố nhân 3www đại khái nói như sau "Tính cách gái do hoàn cảnh gia đình, xã hội,..... hình thành nên". Vì vậy nó yêu mãnh liệt hay không thì phải tìm hiểu thêm, không đủ cơ sở để phán qua diễn đàn này.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thời buổi nào rồi mà còn soi xem ngón tay nào đeo nhẫn, rồi suy diễn "chắc muốn ngăn người khác tán nên đeo nhẫn vậy."

    Thời buổi nào rồi mà còn nghĩ cái chức bí thư đoàn ghẻ có ý nghĩa. Lạy trời, bạn là người ở trển mới xuống hay ở ngoải mới vào trong này vậy?

    Đáng thương tội nghiệp nhất là các bạn làm đoàn khỉ gió rất hay tự chấm điểm cộng cho mình vì cái chức ghẻ đó, nhưng mà mấy bạn ở ngoài cái nhúm đoàn đó thì hổng ai còn nhớ thằng khỉ hay con khỉ nào từng làm trưởng đoàn hay à nhầm bí thư thứ nhất hay thứ hai của đoàn khoa hay đoàn trường hay đoàn lớp hay đoàn phường của mình cả.

    Nhân danh 1 con người không bao giờ dính đến đoàn, tôi góp mấy lời mong các bạn nào còn ở trong vùng u tối, tưởng mấy thứ đội nhóm vớ vẩn vùng sâu vùng xa của mình có ý nghĩa gì đó trên đời này sớm giác ngộ rằng: Có ai quan tâm đến mấy trò đó đâu mà khoe mẽ bằng mấy cái đó. Hết mốt lâu rồi nhé! Giờ tháng 2 2011 rồi. ^:)^

    Phew, thật là đáng thương cho tư tưởng vĩ cuồng còi cọc khoe chức tước đoàn đội gì gì đấy. =((
  3. thewindlove8x

    thewindlove8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Gứi lúc sáng mà tối vô thấy các bác ném đá em muốn vỡ đầu rồi ạ,suýt nữa em chay quên mất chiếc dép :D
    Thứ nhất : em xin tiếp thu ý kiến của các bác trong 4rum.
    Thứ 2 :quả thật thì đó cũng ko hẳn là ưu hay nhược gì của em cả,em chỉ nói để các bác xem ở tình thế của em thì có ăn đứt mấy thằng trong lớp ko thôi chứ ko có ý khoe mẻ hay gì cả !!!
    Thứ 3 :quan điểm của em ko lành,ko tẻ nhạt,ko chán,mà lập trường của em là ăn chơi ra ăn chơi, tuỳ đối tượng là gái lành hay gái dữ mà thôi,còn khi gặp ng đứng đắn lịch sự thì gió chiều nào ta theo chiều đó.Ko thik kiếu chơi ngang hàng,ai chơi ngang hàng thì coi như bye,có lẽ các bác nghĩ em hơi bảo thủ....cũng có thể
    Thứ 4 : thank các bác cho em vài cục đá ..:) :D
  4. ngoisaoleloi

    ngoisaoleloi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    để tớ ném thêm cục đá nữa >:) éo thích thằng nào sống kiểu 3 phải, gió chiều nào che chiều đấy [r23)]
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Cái thời anh là đ ảng viên (nay đã rời hàng ngũ vì thấy chán cuộc chơi) , anh cũng thỉnh thoảng hoang tưởng như chú , nên anh cảm được cái chú đang nghĩ . Chú chắc cũng sáng dạ , mỗi tội ở nơi hơi tăm tối , nên chưa hoà nhập với thời đại . Vì thế chắc không cần gạch đá nhiều , mà chỉ qua Top này là chú ngộ ra vấn đề nhỉ .
    Anh cũng không rượu , chè , thuốc , bài bạc ...như chú hàng ngày .Nhựng cũng đã từng thử hết các trò , để làm gì ? đơn giản là biết để chém gió và không để kẻ khác nó nảy sinh ý đồ bịp vớ , bịp vẩn .
    Như thế nào là ngang hàng , thế nào là không ngang hàng ? Chú ở hàng nào? Hàng "áo nhét trong quần à"?
    Gái giờ nó thích những thằng mang phong cách năng động , vì những thằng như thế ít nhiều cũng le lói khả năng kiếm xèng hay làm đ iếm chính trị .
    Còn chuyện gái gú thì thích là khua môi , múa mép . Chẳng quan trọng nó đã có chồng hay vẫn độc thân . Miễn là tìm thấy niềm vui trong việc khám phá đời sống chị , em . Còn yêu đương, pháo phiếc lại phải diễn tiếp ở tập 2 . Cứ làm ngon tập 1 đã.
  6. CoCaNhe

    CoCaNhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2010
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Em thích từ này[r2)]
  7. tony_nguyen

    tony_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2011
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    nói thật nhé. Chú em lên xài loại thuốc nổ tối tân nhất mới tán đổ đc em này. Nhưng đc cái bí thư thì dễ hơn boy khác là chú có vc gì cứ giả vờ nhờ em ý tư vẫn giải quyết.hehe. Trc anh làm lớp trưởng lớp kế toán cũng vậy, kết em nào thì cứ giả vờ bắt chuyện lấy lyý do nhờ tư vấn cách giải quyết. Mưa dầm thấm đất mà hy vọng Pờ lây cu có mưa ko thì bó tay thôi.
  8. Dantevskratos

    Dantevskratos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2011
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Theo kinh nghiệm thất bại của em khi tán cáo giống ngoại hình và tính cách của cáo bác thì chừng nào trình độ chém gió bác cực cao thì tính tiếp. Em và những thằng khác đã bại trận thê thảm với thằng chém gió kinh hồn kia. Không ai ngờ nó thắng luôn.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Thực ra các bác đừng đánh giá quá cao chuyện chém gió làm j. Để em đại diện cho chị em nói với các bác vài nhời nhé.

    Chém gió dĩ nhiên là 1 lợi thế lớn, giai mà hiểu biết, nói chuyện có duyên, hài hước thì nhiều gái thích. Nhưng đấy chưa phải tất cả các bác nhé. Còn ngoại hình, tính tình, cách cư xử, sự nghiêm túc đối với mối quan hệ, đôi khi cả thu nhập. Mỗi gái 1 nhu cầu khác nhau. Có gái thích ngoại hình đẹp, có gái thích chém gió giỏi, có gái thích đại gia... Túm lại các bác ko thể vơ hết vào làm 1, cũng ko thể đoán mò.

    Nhiều khi là duyên thôi, hì hì. Cá nhân em cũng có 1 số tiêu chuẩn của riêng em nhưng vẫn có lúc "cảm" phải người khác tiêu chuẩn như thường. Ngược lại, đôi khi gặp 1 giai 'rất ổn' (căn cứ theo 'tiêu chuẩn') nhưng mình lại chẳng có cảm giác gì, chỉ chơi như bạn bè thế thôi. :)

    Tuy nhiên, em nhấn mạnh là để cua gái thành công, các bác phải có điểm mạnh riêng, và biết điểm mạnh ấy là cái gì để phát huy, chứ cái gì cũng tầm tầm, nhàn nhạt thì chịu, trừ khi các bác chọn 1 em tầm tầm nhạt nhạt để cua.
  10. luckymanTHNC

    luckymanTHNC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thì chú tìm cách có số điện thoại của em ý, call, nt, chát chít thôi. Chú có mấy ưu điểm như thế thì phải tiến tới đi :)

Chia sẻ trang này