1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử như thế nào để Cáo không chán !?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phongkd, 04/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Herononame88

    Herononame88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    nhiều xiền
  2. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    nhắc lại câu nói của 1 mem nào ấy quên rồi,ko chính xác lắm nhưng đại loại là
    1 cái đầu lạnh và 1 trái tim ấm
    Nói chuyện tầm 30 đến 40% là ổn nhất.... nếu thấp hơn thì gái nó chán,ghét mà cao hơn thì chán....
  3. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vẫn đi chơi,vẫn quan tâm tới em nó.Nhưng pha thêm 1 chút lạnh lùng và phớt tỉnh.Ừ thì anh vẫn đến thăm em nhưng đừng quá nồng nhiệt mà hãy nhìn nhận nó như là mình qua nhà bạn chơi thôi vậy.
    Kiểu giống câu cá,cứ nhứ nhứ nhưng đừng móc mồi nhìu,mồi nhìu nhanh no mà cá nó lại có tâm lý ngán..
    Quan trọng hơn là chú biết điều chỉnh chứ đừng quá máy móc là đuợc,trúng hôm em nó trật lô mà qua vẫn lạnh lạnh làm mặt khó là em nó đuổi về đấy..
    Sự thật,biết vậy thôi chứ tui chắc chú ko làm đuợc,tập dần dần đi qua vài ba em là quen.Phải có kinh nghiệm thực chiến,xông pha vào mới thể hiện trơn tru được,sự khác nhau giữa các cao thủ và họ hàng nhà gà chúng ta là ở chỗ đó
  4. hoanglong010

    hoanglong010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    2.173
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói chính xác luôn .
    Em cũng dính vào cảnh này à .
    Yêu dc 1 ngưòi rất nhanh nhg cũng rất nhanh chán .Chính vì cái Chán của mình mà Cáo dần xa lánh ta .Vì Cáo sợ ta chỉ chơi bời với Cáo .
    Còn bản thân ta thì lại cảm thấy Cáo nào cũng giống nhau .Tán 1 chút là đỗ,yêu 1 người thật đơn giản ,rồi cảm thấy Cáo nào cũng như Cáo nào Chẳng có j khác nhau cả "tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh à " .
    Thế rồi cảm giác khi yêu dc 1 Cáo nó nhạt ngay vì đã chinh phục dc mà .
    Lại muốn đi chinh phục 1 Cáo mới .
    Yêu bất cứ 1 Cáo nào cũng thấy rất nhanh chán .rồi dần dần mất niềm tin vào tình yêu hay chính xác hơn đánh mất tình yêu .
    Em đã dùng đến hạ sách cuối cùng là yêu 1 ngưòi nhg cố gắng time quen nó thật lâu .có thể là 2-3-4 tháng .và ít time ở bên nhau hơn .Dần dần cũng em cũng đã lấy lại dc tình yêu .
    Chúc bác cũng vậy
  5. born2lead

    born2lead Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/01/2008
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    từ thời tiền sử,giống đực nhận nhiệm vụ đi khai phá mà.....
    Bác khai phá nhìu thì có nhìu cái mới đem về nhà sài thôi
  6. comeonaniceday

    comeonaniceday Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Giao tiếp bên ngoài của bác thì ngon rồi, nhưng dần dân phải đi vào nội tâm. Hiểu đươc đối tác của mình cần gì ở mình, thích cái gì? hoăc có những hành động, cử chỉ thể hiện sự quan tâm của mình với đối tác cũng có thể làm đối tác nhớ đến rất nhiều.
  7. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    1 tuần gọi điện hỏi thăm 1 lần , 2 tuần đi chơi 1 lần , như thế ok ko các bác ? . Đi sâu hơn về chuyện riêng tư , gia đình , cuộc sống của Cáo , bớt các câu chuyện , cử chỉ , pha trò gây cười kiểu trẻ con , thi thoảng tỏ ra nghiêm túc , tâm sự kiểu người lớn ... em nghĩ thế phải vậy ko các pác
  8. monEau

    monEau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Em thì em có cảm tưởng là các cáo bây h muốn được cưa bởi các anh pro và được yêu bởi các con gà si mê cáo, vì vậy khi thấy anh cưa pro thì khoái nhưng đến lúc yêu cũng pro quá thì sinh nghi, phải chăng thợ quá rồi, thành ra có tâm lý sợ và lảng.
  9. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Yêu pro là sao hả bác,có yêu thì mới kua chứ.
    Mà iu pro nhưng để cáo biết thì sao là pro được.thực tế là các cao thủ ngoài chiêu giả lơ còn có chiêu giả ngơ,nhiều khi thể hiện tình cảm dạt dào làm các em tin sái cổ là:"Gà này chết mê chết mệt mình rồi".Mấy cao thủ cỡ đó đáng sợ lắm bác..
    Còn bác chủ topic em nghĩ ko nên quá cứng nhắc như vậy,chỉ cần giữ điềm tĩnh 1 chút để tạo khoảng trống cho các em thôi.Còn đi chơi này nọ thì cứ bình thường,có cơ hội thì cứ đi,thấy mê chơi game thì cứ ở nhà
    Nhỡ xui có thằng gà khác nhào dzô tấn công ì đùng mà bác cứ điều độ 2 tuần mí gặp thì em nó xuất ngoại luôn đó
  10. phongkd

    phongkd Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    9
    Em muốn hỏi mở rộng tý Cáo chán rồi nhá , thì em nên liên lạc bằng mọi cách ( rủ đi chơi , buôn chuyện ... ) , refesh mình để cáo thấy mình đã khác , hay là ... bỏ qua luôn .

Chia sẻ trang này