1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traficlaw, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nên cư xử như thế nào

    Các bác giúp em với, chuyện của em là thế này ạ. Em là con gái ạ. Gia đình em với gia đình bạn trai ấy cũng có quen biết nhau từ lâu rồi. Em cũng lâu rồi không gặp bạn ấy. Gần đây mẹ em với cô bạn ấy có gặp nhau ở dưới quê, em thì đi làm trên này ạ, chả hiểu 2 bà nói chuyện gì, chắc cô ấy hỏi mẹ em là em có người yêu chưa, mẹ em bảo là chưa. Sau rồi cô ấy hỏi mẹ em số điện thoại của em. Rồi cô ấy cũng gặp một thằng cháu xa lắc xa lơ ở đâu của cô ấy, hỏi anh ta dạo này thế nào, vợ con gì chưa, anh ta bảo là chưa, cô có ai giới thiệu cho cháu với. Thế là cô ấy cho luôn số điện thoại của em ạ. Mà cô ấy cũng chưa hề gặp em ạ. Rồi anh ta nhắn tin làm quen đòi đến nhà em chơi. Em lịch sự thì cũng cho anh ta đến nhà. Nhưng hỡi ôi, gặp anh ta lần đầu em đã phản cảm ngay. Anh ta là thợ sửa thang máy, nhìn con người bẩn bẩn quê quê. Mà mình thì có đến nỗi nào đâu. Tự dưng ác cảm với bà cô của anh ta. Bà ta làm mối thì cũng phải hiểu 2 người xem có hợp không rồi hãy giới thiệu chứ, đằng này còn chưa gặp mình.

    Sau lần đó thì hôm 1/5 em có về quê chơi. Cô ấy đi cùng với cháu của cô ấy (không phải là anh thợ sửa thang máy, mà là thằng bạn cũ lâu ngày của em ạ). đến nhà em chơi, cứ gọi em xuống dưới nhà để cô xem nào. Xong đợt 1/5 đó em lên trên này thì bạn trai đó có đến chơi nhà 1 lần. Ghét cái là có gì bạn ấy cũng về kể với cô bạn ấy là cháu đến nhà nó thế này thế nọ.

    1 thời gian sau thì bạn tự dưng nhắn tin rủ em đi xem phim. Em nghĩ đồng ý đi cũng không phải là có ý gì, mà từ chối thì họ lại nghĩ mình kiêu. Cứ bình thường đi, thế là em đồng ý đi xem phim cùng.

    Sau đó vì 1 lý do khách quan em phải tìm nhà ạ. Em có nhờ hỏi rất nhiều bạn bè, các quan hệ mà mình quen biết để tìm cho nhanh. Em cũng nhờ cả bạn ấy. Không ngờ gần nhà bạn ấy lại có nhà. Thế là em chuyển về đó vì nhà ấy cũng rất hợp với em.

    Từ khi chuyển đến đó thì bạn hay sang rủ đi ăn, đi bộ cùng buổi tối. Em nghĩ cứ bình thường đi. Mình chẳng có ý gì chẳng sợ. Mà cô chủ nhà của em cũng biết bạn đó vì là hàng xóm. Chủ nhà em với chủ nhà bạn là anh em mà. Cô hỏi em có người yêu chưa, em bảo là chưa. Cô ấy liền bảo vậy mày yêu thằng B đi. Cô ấy còn kể mà thằng B này nói chuyện cứ thấy hâm hâm kiểu gì ấy. Lại chị hàng xóm của em cũng kể là "Thằng B ngày trước thích con bé ở phòng đầu lắm, con bé ấy xinh lắm, thằng B suốt ngày sang tìm, con bé ấy bảo thằng B thích em lắm. Nhưng giờ con bé ấy đi lấy chồng có con rồi". Em nghĩ không biết bà chị hàng xóm nói thế có ý gì với mình không vì dạo này B cũng hay sang tìm em ạ.

    Đợt 2/9 này B rủ em về quê cùng bạn ấy không (nhà 2 đứa cách nhau 3, 4 cây). Nhưng vì em đang không khoẻ nên bảo bạn cứ về đi, tớ ko biết có về được không. Nhưng rồi em cũng cố về quê. Lúc lên đến bến xe lại thấy bạn gọi điện hỏi "ơ thế cậu lại về quê à", chắc là bạn sang tìm em được cô chủ nhà em bảo là em về quê chưa lên.

    Sáng này con em gái em gọi điện cho em, nói là cô T (cô của bạn kia) gọi điện nói với mẹ em là bảo con V (tên em) đừng có hi vọng gì ở thằng B, thằng này nó linh tinh lắm không biết thế nào đâu, hôm nào cô lên cô giới thiệu cho một chỗ. Rồi con em em nó hỏi có phải anh B rủ chị đi ăn cơm với rủ đi xem phim à, mà sao cô ấy còn biết con V nó đang ốm. Đấy tình hình là như thế em báo cho chị biết mà cư xử nhé.

    Em điên tiết quá các bác ạ, có gì về là bạn cũng kể hết với bà cô kia. Mà thật ra có cái gì đâu chứ. Cứ làm như là mình thích bạn ấy lắm. Em là em chỉ nghĩ như những người bạn bình thường thôi. Mà bà cô có vẻ nghĩ là mình đang hi vọng ở cháu bà ấy nữa chứ (điên tiết thật!).

    Bây giờ chắc thi thoảng bạn lại sang tìm em ạ. Nhưng bây giờ em ghét, em không muốn gặp nữa, sợ người khác hiểu nhầm một phần, vì bản thân em cũng không "thích" bạn ấy, chỉ coi như bạn bình thường thôi mà. Với lại em cũng ghét kiểu con trai có gì về kể hết với người nhà, xong lại gọi điện cho bố mẹ em. Chắc cô chủ nhà em nói thằng này hâm hâm có lẽ cũng đúng.

    Vậy bây giờ em phải nói với bạn ấy làm sao. Nhỡ lại rủ em đi ăn cơm hoặc sang chơi hoặc rủ đi bộ thì em từ chối thế nào cho khỏi mất lòng mà vẫn giữ được tình bạn bình thường đồng thời không gặp những rắc rối kể trên.

    Em chân thành cảm ơn mọi người tư vấn ạ.
  2. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Em đang mong chờ lời khuyên của các bác từ nãy đến giờ. Nóng lòng quá mà chỉ thấy các bác vào đọc không thấy bác nào trả lời, sốt ruột quá
  3. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Ui, cái trò giới thiệu. Nhưng được cái là mình rất hợp với lời giới thiệu. Được ai giới thiệu cũng tìm được một cuộc tình. He he.
    Bạn ơi, buồn làm gì, có những kẻ như thế ấy mà, rảnh rỗi cứ thích ăn dưa bở thôi.
    Theo tớ, với cái loại con trai mà kiểu gì cũng về tô tô kể cho mọi người thì chả cần lịch sự đâu.
    Lần sau anh ta đến, cứ khéo léo nói em bận, không muốn nói chuyện. Được vài lần là chán mà
  4. saphiaden

    saphiaden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2007
    Bài viết:
    4.050
    Đã được thích:
    0
    nói chung 3 cái màn jới thiệu mệt lúm..
    thì cứ chối là bận thôi...mệt....rồi na tự hiểu
  5. cad_garfield

    cad_garfield Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Bạn đã ko thích thì người ta rủ xem film, đi ăn, đi dạo...thì nhận lời làm gì???
    Đã biết anh chàng này với bà cô anh ta hay lắm mồm thì còn dính vào làm gì???
  6. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Không phải là giới thiệu. Bạn này là bạn cùng lớp hồi bé của em giờ lâu rồi gặp lại mà. Thế bây giờ có nên nói thẳng ra để cho bạn biết về chuyện cô bạn nói thế và nói rõ thái độ của mình ra hay không, hay là chỉ nói bận để bạn tự chán nhỉ.
  7. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mình vẫ muốn giữ quan hệ sao cho là bạn bình thường. Nếu bạn bè rủ đi loanh quanh cũng chối thì có quá đáng lắm không
  8. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hơn nữa, các bác nghĩ sao khi con trai cứ gặng hỏi con gái về thu nhập. Hôm nọ bạn ấy cứ gặng hỏi em lương bao nhiêu. Em ậm ừ không muốn nói đến vấn đề tế nhị này. Bạn ấy lại ép cứ nói đi không ngại. Em vẫn ngần ngừ ko nói thì bạn lại cứ ép tiếp. Cuối cùng em hỏi thế lương bạn bao nhiêu. Bạn ấy nói tớ 4 tr, thưởng thiếc linh tinh vào là 6 tr. Lúc ấy tớ mói nói lương tớ 2tr thôi. Bạn bảo "Đấy, có gì mà ngại đâu!".
    Theo các bác thì chuyện hỏi thu nhập của người ta có nên không. Và nhất là khi người ta đã không muốn nói mà ép thế thì thế nào.
  9. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hay bây giờ em tìm nhà khác chuyển đi cho nó lành. Cơ mà em lại đặt trước tiền nhà 3 tháng rùi. Chứ làm mất lòng nhau thì cũng ngại thật.
  10. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    - Tớ hông tin bạn ko thích bạn kia. Nếu ko thích thì cũng gọi là thinh thích. Chứ ai đời đã ko thinh thích thì làm quái gì rủ đi đâu cũng đi, đi bộ cũng đi, đi về quê cũng đi???? Cái nì là tớ bó tay á. Tớ mà ko thích là giải tán hẳn, chứ mà cố gượng ép là thể nào mặt tớ cũng méo như cái bị.
    - Cua mới khó, chứ rứt thì dễ. Rủ đi thì cáo bận, hôm đau bụng, hôm đau đầu, hôm đau chân, hôm đau tim, hôm đau mắt.... Lý do càng chuối tỉ càng tốt trong khi cái mẹt cứ nhăn nhở cười rõ tươi, rõ chân tình. Hâm thế chứ hâm mấy cũng sẽ thủng ngay í mà.

Chia sẻ trang này