1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traficlaw, 04/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    à mà nếu là tớ thì tớ sẽ nói thẳng với bạn kia là tớ ko thích bạn mách leo lẻo cô bạn. Vì vậy nên chúng ta ko nên làm bạn nữa. Lý do: Tính tớ thích nói thẳng, ko lằng nhằng mất thời gian. Còn tính bạn thế nào tớ ko biết. Khì khì!
  2. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Tớ không thấy rung động khi tiếp xúc và nói chuyện với bạn ấy thật mà. Cảm giác bình thường, không nhớ không mong gì. Bạn ấy rủ đi bộ thì tớ đi cho nó khoẻ thôi. Rủ về quê tớ có về cùng đâu. Bạn đọc không kỹ rồi. Từ chối để người ta mất lòng thì quá dễ. Nhưng làm thế nào để vẫn giữ được tình bạn mới là khó đấy.
    Được traficlaw sửa chữa / chuyển vào 12:39 ngày 04/09/2007
  3. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Nhưng nói thẳng ra thì mình cũng ngại, mà có khi bạn ấy cũng ngại. Có nên nói thẳng với nhau như thế hay không nhỉ. Khó quá cơ
  4. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    À, tớ nghĩ ra một cách. Tớ nói với bạn í là bọn mình hay đi bộ, đi ăn cùng nhau như thế này tớ ngại hàng xóm với cô chủ nhà lại nghĩ là bọn mình thích nhau, trong khi đó thì bọn mình không phải như vậy. Hay bây giờ bọn mình ít gặp nhau sẽ hơn. Vừa nói được là không phảimình thích bạn ấy, vừa đề nghị được là ít gặp nhau. Mà không bị mất lòng. Không biết cách đó có ổn không nhỉ
  5. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Có một chi tiết quên không kể với các bác là bạn ấy đang góp tiền chuẩn bị mua nhà chung cư (bây giờ đang ở nhà trọ). Có thể họ nghĩ mình muốn bám lấy họ vì họ sắp có nhà cũng nên. Trong khi có lần bạn ấy nói chuyện bảo "người ta thì cả vợ cả chồng cùng góp sức mua nhà thì nó đỡ đi, trong khi tớ có mỗi một mình."
    Riêng em thì em chả thích cái kiểu thấy người ta có nhà thì bám lấy. Như vậy thì mình còn đâu lòng tự trọng nữa, chẳng hoá ra đi ở nhờ. Không bao giờ thích như vậy.
    Được traficlaw sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 04/09/2007
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Sặc với cái em này ĐI làm rồi mà chả nghĩ thoáng lên được nhể
    Giải với chả thích. Bạn với bè. Ngại với ngùng. Mất lòng với chả được lòng. Ngại với cả ko ngại.
    Tào lao.
    Em gái có thiếu bạn đến nỗi phải kết bạn với người NHƯ EM ĐÃ KỂ thể không?
    Vừa muốn thế này vừa muốn thế kia.
    Thằng con giai nào đi tán tỉnh cũng coi như một cuộc đầu tư. Đầu tư nào chả thích có lãi. Có mới làm. Không thì giải tán sớm.
    Thích là thích. Không là thôi. Bạn thì vẫn làm bạn. Toan tính quá chả bao giờ được cái j. Mệt người.
    Mà cái khả năng em "À. nghĩ ra 1 cách" ở trên kia nếu tớ là 1 thằng đàn ông tử tế tớ thấy nó vớ vẩn lắm. Luẩn quẩn. Nếu tớ là thằng tự ái, tớ cũng nói thẳng vào mặt là tớ chả có ý j cả.
    Nhưng may mà tớ chả là đàn ông. Cũng chả thích nếu nữa.
  7. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Bác soleilsolitaire có lời khuyên nào hữu ích cho em hơn là bác chỉ trích em nhé.
  8. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là trước mặt mình người ta chưa nói gì đến chuyện tình cảm cả. Chỉ là mình biết chuyện vì nghe sau lưng như thế thôi. Bây giờ tự dưng lại lôi vấn đề ra trước mặt và nói thẳng vào mặt nhau sao.
  9. Salamander

    Salamander Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    1.731
    Đã được thích:
    1
    thì cứ lựa cơ hội , nhân dịp nói chuyện về tình ******** yêu gì đấy thổ lộ ra "ấy ơi ấy, chúng mình chỉ là bạn thui nhé" , chậc đơn giản có gì mà khó khăn đâu nhỉ
  10. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hình như bác này chưa hiểu tình huống của em lắm

Chia sẻ trang này