1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử như thế nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi traficlaw, 04/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là chỉ trích.
    Là ng lớn, ko cần phải cầm tay chỉ việc nữa. Đúng ko.
    Cách nhìn cũng quan trọng. Bạn cho là quan trọng, bạn sẽ cứ phải lăn tăn vì nó. Bạn cho nó là bình thường. Nó sẽ bình thường.
    (Cuộc sống với những lời khuyên chưa hẳn đã là tốt.)
  2. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua tớ về nhà muộn, bạn ấy sang nhưng mình không vui vẻ lắm. Bạn ấy hỏi sao có vẻ mệt mỏi, tớ bảo không có gì. Hỏi nhau được vài câu rồi bạn bảo thôi bạn nghỉ đi tớ về đây.
    Một lúc sau thì tớ nhắn tin nói rằng hôm nay tớ thấy buồn, tớ và bạn là bạn bình thường phải không, tớ đã làm gì khiến người khác hiểu nhầm không hay tớ đi ăn, đi bộ với bạn là tớ có ý gì với bạn. Tớ xin lỗi khi phải nói thẳng ra một điều và mong bạn đừng giận nhưng có người nói tớ đừng hi vọng gì ở bạn khiến tớ rất giận vì không bao giờ tớ có ý nghĩ đó cả.
    Sau đó bạn nhắn lại là bây giờ cũng muộn rồi, mai bạn ấy sẽ sang sớm gặp tớ, nhưng sự thật là tớ đã hiểu nhầm bạn ấy vì bạn ấy đủ tuổi để không thể có suy nghĩ như thế cũng như là nói ra điều đó làm cho người khác bị tổn thương. Bạn ấy cũng bày tỏ là không trách hay giận gì tớ cả và rất đáng quý vì tớ đã rất thẳng thắn và trung thực.
  3. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi làm vô tình 2 đứa cùng ra cổng và chạm mặt nhau mà tớ thấy không tự nhiên được. Tớ chào bạn là giờ bạn mới đi làm à. Lúc đó xe của tớ thì chưa nổ máy được. Bạn ấy nhắc là đạp đi, và vẫn đậu xe ở cổng nhà bạn ấy chắc có ý đợi. Lúc xe mình đi được rồi thì mình cũng đi luôn qua bạn, đi chậm thôi nhưng không thấy bạn ấy vượt lên. Nói chung là thấy hơi ngại nhau rồi hay sao í. Không biết tối nay về nói chuyện thế nào nữa.
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Nói hết ra thôi
    Được tottochan81 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 05/09/2007
  5. tomato331

    tomato331 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Tớ hông tin bạn ko thích bạn kia. Nếu ko thích thì cũng gọi là thinh thích. Chứ ai đời đã ko thinh thích thì làm quái gì rủ đi đâu cũng đi, đi bộ cũng đi, đi về quê cũng đi???? Cái nì là tớ bó tay á. Tớ mà ko thích là giải tán hẳn, chứ mà cố gượng ép là thể nào mặt tớ cũng méo như cái bị.
    - Cua mới khó, chứ rứt thì dễ. Rủ đi thì cáo bận, hôm đau bụng, hôm đau đầu, hôm đau chân, hôm đau tim, hôm đau mắt.... Lý do càng chuối tỉ càng tốt trong khi cái mẹt cứ nhăn nhở cười rõ tươi, rõ chân tình. Hâm thế chứ hâm mấy cũng sẽ thủng ngay í mà.
    Tớ cũng có ý kiến giống bạn, nếu mà ko thích thì việc gì mình phải cố gắng làm theo những gì mình ko muốn, chẳng qua đấy cũng chỉ là bạn thôi chứ có gì là to tất đâu mà bạn phải quan trọng như thế. Vậy là bạn đã tự làm khó cho mình rui còn gì.
  6. trunguytre

    trunguytre Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2007
    Bài viết:
    2.488
    Đã được thích:
    0
    thằng cu ấy lương chỉ có 6tr thì nuôi sao được e mới lại góp tiền mua nhà chung cư .
    anh thấy thằng cu ấy ko có nam tính.chứ phải tay a thì đã ko để e có suy nghĩ thế kia.
    kết luận : giải tán!
  7. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Các bác chưa hiểu em rồi. Em có cố gắng làm theo những gì mình không muốn đâu. Nếu một người bạn bình thường rủ các bác đi chơi thì các bác cũng đều từ chối sao? Như thế có quá kiêu không. Ai cũng có các mối quan hệ xã hội và bạn bè. Chả nhẽ chỉ vì mình không "thích" người ta hiểu theo nghĩa kia, nhưng vẫn có 1 tình cảm bạn bè bình thường với người ta thì cũng không được đi ăn cùng nhau sao.
    Ý em muốn nói ở đây là em muốn duy trì 1 tình bạn khác giới thôi
  8. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Thế mà người ta sắp mua được rồi đấy bác ạ. Làm ăn thêm thắt với gia đình giúp đỡ, vay mượn bạn bè, làm sao mà không mua được.
    Em chưa hiểu vì sao bác kết luận người ta không nam tính
    Nhưng em hơi có cảm giác là bạn em đang có ý định cứ thử tìm hiểu cô bé này xem sao. Nếu không hợp thì cũng chẳng mất gì. Nhưng cái kiểu hỏi lương thì em chợt nghĩ hay người ta cân nhắc mọi mặt của mình, kể cả vấn đề thu nhập để xem có hợp với người ta không. Tại hôm trước bạn ấy vô tình gặp muột người bạn, thấy bạn kia có cô bạn gái làm cùng phòng, lương 2 đứa đều cao. Bạn ấy cũng thốt lên một câu là "Kinh, chúng nó như thế thì để đâu cho hết tiền". Làm mình cũng chột dạ.
  9. traficlaw

    traficlaw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay 2 đứa không gặp nhau rồi. Chẳng bít người ta nghĩ gì nữa. Thôi kệ vậy, muốn ra sao thì ra.
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    có vẻ như bạn nhớ người ta
    nếu ko có tình cảm thì ko gặp càng mừng chứ sao...

Chia sẻ trang này