1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử thế nào với thể loại người này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 02/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Nên cư xử thế nào với thể loại người này?

    Sao lại có kiểu người ko bao giờ biết nói lời xin lỗi nhỉ? Hắn bao lần lỗi hẹn với tớ, bao lần làm tớ bực tức, mà tuyệt nhiên ko một lời xin lỗi, và coi những tình huống đấy rất bình thường, như thể chuyện hiển nhiên.

    Hẹn tớ đi chơi, đến ngày hẹn ko một hồi âm. Hôm đấy tớ bận nên cũng bỏ qua, coi như cái hôm hẹn là cậu ta vui mồm nên nói cho có chuyện. Nhưng đến một hôm khác hẹn tớ đi chơi, hẹn một cách chắc chắn nhá. Thế mà đến giờ ko thấy đến đón tớ, tớ gọi điện thì cậu ta chỉ nói ngắn gọn "đang có vụ gặp mấy người bạn, tí nữa anh gọi lại nhé". Chờ mãi cái tí ấy cứ dài lê thê, tớ nhắn tin hỏi, thì hắn nhắn lại "anh say rồi, khi khác nhé". Ít ra phải xin lỗi tớ vì sự lỗi hẹn ấy chứ.

    Tớ là tớ điên lắm, nên quyết định dừng, ko cần biết hắn thích hay ko thích tớ, hay chỉ đơn thuần là vờn tớ tí cho vui, thế nên hôm cuối tuần vừa rồi hẹn tớ tớ từ chối luôn. Ơ thế nhưng mà trong những tiếp xúc bt của công việc thôi, cũng làm tớ điên tiết lên vì cái cách hành xử thiếu tôn trọng người khác. Coi lời hứa như trò đùa, và ko bao giờ xin lỗi.

    Ngày hôm qua hắn quên ko mang một món đồ cho tớ, mà tớ lại cần, thế là hắn bảo tối sẽ tranh thủ mang qua nhà cho tớ. Tối ko mang, ko một hồi âm, tịt cho đến tận hôm nay. Tớ bực mình với thái độ đó quá, vừa nhắn tin là "đồng chí hãm quá! Tối qua bảo mang....cho tớ mà ko một động thái gì, như chưa từng nói, mà cũng ko một hồi âm". Hắn nhắn lại "Mai trả nhé. Ko đi đâu chơi hả?".

    Ít nhất phải có một câu giải thích hay xin lỗi chứ! Sao người đâu mà thiếu lịch sự và thiếu tôn trọng người khác thế? Tớ nên làm gì với thể loại người này? Bình thường thì chỉ những va chạm trong công việc cũng có thể xảy ra những tình huống phải giải thích, xin lỗi, nhưng hắn ta cứ nhởn nhơ, phởn phơ, lờ tịt đi như chuyện bt.

    Hay là ta cứ tránh xa ra cho đỡ ức chế, kiểu "tránh voi chẳng xấu mặt nào ấy" hả các bạn?

    Các bạn cho lời khuyên nhé! Cáu lắm rồi.
  2. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi chị 1 câu nhá mói quan hệ của chị & hắn có thân nhau ko ??? bạn bè sơ sơ , đang có ý định cưa nhau hay bạn bè thân ???
  3. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Chưa từng nói yêu nhau, chả biết gọi mối quan hệ này là gì trong những gợi ý mà em đưa ra , mà hình như hơn thân ấy chứ nhỉ, vì có cầm tay và "chíu chíu" nhau rồi
  4. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng cực ghét những thể loại người như thế này ..nên tớ tránh xa !!! Cậu cũng thế đi ,những chuyện riêng tư í,gạt bỏ hết sang 1 bên ,cái loại con zai thía nài hok khá hơn được đâu ..mà cũng chả tiến xa hơn được .Còn về công việc ,cậu cứ xổ toẹt vào cái mẹt nó cho tớ ,góp í thẳng thắn ,lần sau nó còn thế ...thì chứng tỏ thằng nài não kém phát triển ,thiểu năng ...cần thông cảm
  5. rangkhenh_malumdongtien

    rangkhenh_malumdongtien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2007
    Bài viết:
    2.563
    Đã được thích:
    0
    Vậy chị còn ngại gì nữa sao ko nói thẳng vào mặt hắn .
    Nhẹ nhàng thì " anh coi thường ng khác quá rồi đấy " rồi nói vì sao chị nói thế
    Hơn nữa thì :" anh muốn cái j hả ?? Chạy theo anh chưa đủ à ?? rồi bla bla "
    Thực sự với loại ng này em cũng chả kiềm chế dc tính nóng của mình nên thế nào cũng là " tát nước vào mặt " cho 1 trận rồi " anh hãy out khỏi cuộc đời tôi "

  6. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Thế đã bao giờ chửi một trận ra đầu ra đũa về cái tính ấy chưa? Nếu chưa thì thử đi
    Mà cầm tay rồi, hôn rồi nhưng không phải người yêu ah
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đúng là anh chàng này hơi vô tâm nhưng có vẻ bạn chủ toppic đổ kềnh đổ càng rồi nên dù biết thế nhưng vẫn chấp nhận thôi đúng không nào.Bạn mà dừng lại được thì bạn đã không phải đưa lên toppic đúng không nào.Thôi uốn nắn người ta dần dần đi.Thế mà!
  8. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    bạn teto bị anh kia cho ăn phải bả yêu rồi... Nếu là mqh bình thường thì chả phải lên đây vật vã...
  9. gacoi

    gacoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    3.411
    Đã được thích:
    0
    Chíu chíu tức là xxx rồi hả em???
    Nó cư xử với em ntn thì em cũng cư xử hệt lại như vậy, nhưng anh chỉ sợ em ko đủ kiên nhẫn và lý trí thôi.
    Được gacoi sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 03/09/2008
  10. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    Ôi sao mà cái kiểu zai này xuất hiện lắm thế nhỉ
    Mình cũng quen 2 zai kiểu y hệt thế này.Từ bé ( sn 88 ) đến già ( sn 78) đều như thế --> kết luận chung : bệnh này k kể tuổi tác.Cái thằng trẻ thì non nớt ngu si k biết lịch sự là jì còn hiểu đc,chứ cái anh jà hơn 30t đầu mà còn thế này thì đúng là tớ k thể chấp nhận nổi.
    Đặc điểm nhận dạng của loại này là chúng nó có tí tiền đấy,nên chả coi ai ra cái jì đâu.May mà mình cũng quen rồi

Chia sẻ trang này