1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cư xử thế nào với thể loại người này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi tetoteti, 02/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. littlewillow

    littlewillow Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    0
    ơ thế à , sao tớ chả gặp ai như thế bao h ý. Toàn những người giữ lời 1 cách quá đáng, he he, đúng giờ 1 cách quá đáng, nhịch sự 1 cách cực kỳ quá đáng
    Chắc tại mình toàn quen người nghèo
  2. tetoteti

    tetoteti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    1
    Các đồng chí suy diễn và...kết luận hơi sai tí. Thứ nhất là đã Out khỏi đời nhau lâu rồi, nên ko còn khái niệm yêu thì chấp nhận. Thứ hai hắn ko phải kẻ "có tí tiền đây mà" nên lên mặt khinh người, cũng ít tiền như ai thôi.
    Với cả nếu có thể thì xin đi thẳng vào câu hỏi của tớ. Với kiểu người thế ta nên tránh xa tránh va chạm, hay nên có động thái gì "dằn mặt" thái độ thiếu tôn trọng người khác thế ko? (dùng từ hơi to tát tí).
    Mà tớ e cái bản tính này nó ăn sâu vào bản tính, nhân cách rồi, có lẽ mình cứ tránh cho nó lành, đỡ phải ức chế nhỉ! Nhưng mà va chạm công viec thì ko tránh được. khó xử lý quá!
  3. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ có 2 kiểu,1 là do bản chất dở hơi,theo kiểu phiên phiến( nhưng con trai có bản chất này kể ra cũng ngu,vì đang cưa gái chả ai lại dở ra ntnày),còn 2 là nó thấy ko muốn tiếp tục cưa cẩm nên dở bài lờ lớ lơ,bơ dần đi cho quen dần.Nhưng em tưởng là 2 anh chị chỉ mới quen quen nhau thôi hoá ra cũng đã cầm tay và "chíu chíu" mà anh í còn kiểu này ah,có nhanh qá ko ah?,hay lúc đầu chưa thể hiện càng về sau càng rõ rệt ra hả chị?
    Theo em nếu chị đã ko có tcảm thì chị bơ đi cho em,đã ko có j thì qan tâm làm j,Nếu anh í có cái bản chất này thì thiệt cho anh í chứ mình việc j phải lo nghĩ cho anh í là nên phải xử lý hay ntn.Còn nếu vẫn va chạm cv,mà nó ảnh hưởng đến mình,theo kiểu dằng dai thời jan này nọ thì chị nói thẳng vào mặt í.Em ko tin là nói hẳn mà chả biết cái j đâu,cũng phải có 1 ít tự trọng chứ.
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Tránh xa là sự lựa chọn tốt đấy
  5. anhnh20

    anhnh20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    1.055
    Đã được thích:
    0

    Chấm hết thôi nhỉ.

  6. swallowag

    swallowag Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    8.440
    Đã được thích:
    2
    Nếu là bạn thì cứ chửi thẳng vào mặt cho nó biết đường rút kinh nghiệm, chửi cũng ko xong thì kệ xác nhà nó.
    Nếu là bình thường thì kệ xác nhà nó, nghĩ đến nó làm gì cho mệt, trong công việc thì phải chịu đựng 1 tý, còn ngoài ra thì coi như ko có nó.
  7. so_cute_pink_girl

    so_cute_pink_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    1.678
    Đã được thích:
    0
    cả 2 người tớ quen đều có đặc điểm nhận dạng như thế
    chứ k fải cứ giàu là thế,cứ lịch sự là nghèo
  8. anhnh888

    anhnh888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    1.020
    Đã được thích:
    0
    Không nên chửi.
    Cắt đứt liên lạc là xong í mà.
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Giời, với cái ngữ ý, phải chửi cho 1 trận trước, ít nhiều noá cũng thất hẹn cả bà chị vài lần, rùi lại liên quan tới công việc, không chửi không được, nhỡ chửi xong, noá tỉnh ra thì sao
    Rùi sau đó lờ đi, tránh xa ra, tốt nhất có phải chung chạ công việc, thì vạch ra cho noá 1 time cố định, ko hoàn thành đc cái time đó, hoặc ko đúng hẹn công việc, cứ đưa ra hội đồng mà ý kiến. Đây là trong trường hợp 2 người phải cộng tác với nhau. Còn chuyện mượn đồ nọ kia, dẹp đi bà chị ạ. Đàn ông mà ko giữ được lời hứa, thì còn tiểu nhân hơn cả các loại tiểu nhân ý....
    Đời sao lắm thằng tiểu nhân thía ko bít! (dạo này mình ăn nhiều tương ớt, rõ nóng tính, hức hức hức)
  10. hienuvn

    hienuvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Nếu ấy chưa định tránh xa thì tớ sẽ đem cơm nắm muối vừng đến gặp ấy học tính kiên trì

Chia sẻ trang này