1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên cưới cô nào - mong các cao nhân cho ý kiến

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi manga, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manga

    manga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Gửi các cô các bác.

    Em đây cũng ra vào cốc này thường. Bạn gái cũng có vài cô. Tình hình là em vẫn còn đang muốn ăn chơi, nhưng mà các cụ ở nhà cứ réo rắt hoài, thế nào cũng phải kiếm một cô vợ cho họ. Nhưng mà em phân vân quá, chẳng biết chọn cô nào.

    Em sn 1985, làm cơ quan nhà nước, lương lậu hơi bèo bọt nhưng mà ổn định, được cái gia đình em cũng cơ bản. Em có nhà riêng rồi, nên chuyện kinh tế tuy có lo cũng k lớn lắm.

    Em là thằng con trưởng cũng là nam duy nhất, thế nên thật sự việc chọn vợ của em bị ông bà cụ tác động rất nhiều, và em cũng k thể xem thường yêu cầu của họ. yêu cầu nhiều khi quái gỡ lắm; ví dụ: phải hợp tuổi, gia cảnh ... em nhức cả đầu.

    Có 4 cô sau đây đang là đối tượng, nhưng em vẫn chưa biết nên chọn ai

    - Gái đầu tiên: sn 1989, gái này rất yêu em, sẵn sàng cãi bố để từ nước ngoài về thăm em, gái rất lo cho bạn trai, mặt mũi bình thường nhưng da trắng dáng xinh. keke. Trong các cô em yêu cô này nhất vì bé này yêu em là do quý tài em, thik em từ lúc 2 đứa chưa biết gì về gia cảnh của nhau. Tuy nhiên có 2 vấn đề, đầu tiên là bố của gái: không phải em nói xấu bố vợ tương lai, nhưng mà cả mẹ của gái (đã ly dị) cũng nói như thế, bố gái rất ích kỷ, luôn điều khiển gái; và vấn đề là ông ấy k ưa em - lý do đơn giản là ông ấy muốn gái lấy chồng việt kiều, để sau này rước ông ta ra nước ngoài. Gia đình em cũng có xu hướng phản đối: lý do: k hợp mạng gì gì đấy

    - Gái số 2: sn 1985, k đẹp nhưng được cái già, tự cao và ích kỷ; gái này học rất giỏi trong mắt gái k coi ai ra gì, rất ích bạn, có thể nói là k có. Bạn cấp 3 học chung lớp đám cưới mà cũng k mời gái. Tại sao lại có trong danh sách, gái này rất hiểu em, đặc biệt là về mặt công việc, cũng thuộc dạng tự phấn đầu vươn lên, có bản lĩnh. Gái hầu như có thể chia sẽ tất cả stress trong công việc với em. Nhà cửa cũng khá giả, hợp tuổi tác (cùng tuổi). Tuy nhiên em k hề có cảm giác an tâm khi đi chơi với gái.

    - Gái số 3: sn 1981, vâng siu máy bay đấy ah. Gái não cực phẳng và cực xấu, như con nít, rất ngốc đúng như câu gái hay tự nhận xét. Gia đình cực giàu, con một, bố mẹ gái rất chịu em, đã nói ý tứ, bố gái là một ông lớn trong cơ quan, hứa bảo kê em nếu ...

    - Gái số 4: sn 1990, rất xinh và cao như hot girl, gái này do người quen giới thiệu, sau đấy em cũng mất gần một tháng để cưa đổ. Gái k thành hot girl được vì tính tình đơn giản, k thích trang diện, cũng là khuyết điểm, nói chuyện rât dỡ, thích nói thẳng ruột ngựa, mích lòng người. Về đạo đức gái thì khá đảm bảo vì gia đình đạo dòng, tuy nhà gái không khá, nhưng gái rất ngoan, k đua đòi. Nghe phong phanh mẹ gái nói nếu cho cưới em sẽ k bắt em và con theo đạo, tuy nhiên điều này chưa chắc và cũng có thể ảnh hưởng đường chính trị sau này

    - Gái số 5: sn 1990, mục tiêu tiềm năng, gái này nhà giàu, k đẹp, lùn. Tất cả gái trên nếu em đi học nước ngoài đều biết và chấp nhận, còn với gái này là ẩn số.

    Việc cưới xin là cả đời, thế nên em cũng thông cảm việc gia đình kén cá chọn canh. Tình hình là như vậy, mong các cô các bác cho em nhỏ lời khuyên nên lấy gái nào là đúng.

    Cảm ơn các anh chị cô bác.
  2. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    chọn vợ như bác thì e cũng đến bó tay^:)^^:)^, vote chọn máy bay 81, già cho nó kinh nghiệm \:D/
  3. manga

    manga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @số 3 ngố: em hiểu ý bác, bạn gái đầu tiên của em là một hoa khôi rất đẹp kém em 2 tuổi, 2 đứa gần như là kim đồng ngọc nữ, bắt đầu yêu nhau cũng thề non hẹn biển, cũng coi thế giới k là gì ngoài 2 ta, sau rồi 6 năm yêu nhau cũng phản bội rồi chia tay. Sau đấy là yêu cô thứ 2, thứ 3, cũng yêu say đắm lắm ... nhưng mà tới bây giờ thì tình yêu có lẽ chỉ là một phần của thực tế thôi

    ví dụ như em 81: em quen gia đình em này rất tình cờ, chơi với nhau bao lâu. Đến đợt rồi tới nhà gái chơi, mẹ gái mớm cho em: "con cô tuy ở nước ngoài nhưng rất ngoan, vẫn còn giữ gìn ... nhà cửa thế này thì chỉ một mình gái, sau này cũng cho gái thôi chứ cho ai..."

  4. snoobgun2

    snoobgun2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2011
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    mình chọn em số 4 :) , vì 90 hợp với 85 . Thứ 2 la vì xinh và ngoan hehehe . Nếu bạn không thích thì giới thiệu cho mình :) , mình cũng sn 85 đang mún cưới vợ giống bạn đây . Cứ gửi thu cho mình nếu có ý tôt giới thiệu :)
  5. beoU.kr

    beoU.kr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    02/03/2012
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    2
    Bạn đã nói là chịu ảnh hưởng của bố mẹ, sao không về hỏi các cụ xem chọn gái nào?
    -
    Mà mình dám chắc với bạn là bạn sẽ chẳng lấy (được) ai trong số những người ở trên đâu. Bao giờ cưới thì báo tin nhé!
  6. manga

    manga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @súng gà: ôi, bác thực tế còn hơn em, nhưng đùa cợt thì để khi khác nhé bác

    @béo Ú: đúng là post trên em chưa ghi rõ, tình hình là các bé em quen cả 2 cụ đều biết hết. Về cơ bản: gái 1 bị các cụ phản đối, lý do đã nêu ở trên, thêm phần 2 ông bà tự ái, khi nghe ông bố vợ bên kia yêu cầu như thế. Còn các gái còn lại đều k ý kiến (thực ra tất cả những cô từ 86 - 89 đều bị 2 cụ ấy loại sạch rồi cũng vì cái lý do hợp tuổi, hợp tông gì gì đấy). Ah, ngoại trừ em số 4, 2 cụ cũng k thik, cái này là do em ấy, hồi đấy em có dẫn về nhà ăn cơm, sau khi ăn xong em ấy tót lên xem phim, để lại cụ bà rửa bát, quả này em k đỡ nổi

    Ah, chắc là em sang năm mới cưới, lý do năm nay thầy nói cưới k may [:D]

  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ý ông thầy bói là năm nay bạn xui xẻo, không may vì bạn không cưới được cô nào cả đấy.







    Giải pháp đúng đắn nhất là không nên xem việc cưới xin là việc cả đời.

    Chính vì nhất định xem đó là việc cả đời cho nên bạn hoảng lên, không biết quyết định nào sẽ tốt về sau, sẽ hại về sau. Nhưng nếu bạn biết chắc bạn có 5 đời vợ thì ngay lập tức bây giờ bạn chọn cô nào bạn yêu nhất mà lấy, dù lùn, dù nghèo, dù bướng, dù ích kỷ, dù già...
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Tớ sống âm lịch. Tớ quan niệm là vợ chồng là cái duyên cái phận rồi nên chuyện chọn vợ tớ chả bình luận gì. Cơ mà đọc bài này lại nhớ đến bài "Tiêu chuẩn chọn vợ" hay hay nên lôi vào đây cho ma cũ, ma mới của cốc cùng đọc.
    Ah, chuẩn bị thúng, rổ mà nhận gạch đá của "ai cũng biết là ai đó" và một số bạn khác nhé :)) Khơ khớ đây, có khi xây được thêm tầng nhà =))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Ơ, thế ko có gạch ah. Lại còn tư vấn nhiệt tình thế =)) chả bù cho cái thớt của bác Sát thủ đầu trọc =)) =)) =))
  9. manga

    manga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    @mợ min: dạo này khiếu hài hước của mợ tiến bộ quá. Việc này sao xem nhẹ được ah, khi kết hôn với ai phải tự tâm niệm là sống với người ta suốt kiếp, trước khi cưới còn ăn chơi, bắt cá vài ba tay, nhưng sau khi vợ con phải tu chí làm ăn, chung thủy với vợ, k thì đỗ vỡ hết

    @Take 5: em xin tư vấn thành thật mà nên người ta đáp lại nhiệt tình thôi, hehe [:D]
    Em đã đọc cái công thức đấy rồi, nói thật với bác tác giả viết công thức ấy để chém gió thôi, chả ứng dụng được đâu. Còn biết bao khía cạnh mà công thức có tính tới đâu: ví dụ: độ thân thiết của ta và gái, kỷ niệm, trình độ đh chưa hẳn đã phản ánh trình độ giao tiếp, khả năng làm ăn ứng biến của một người ...
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Ồ, khiếu hài hước của tôi trước nay vẫn cao, nên những ai lẹt đẹt thì sau nhiều năm vẫn không thể với tới để mà hiểu được. Vậy nên nhận xét của bạn "chậm tiến" quá.

    Đỏ: Bạn cứ thử cầu hôn cùng 1 lúc 5 cô xem có đúng thật là cả 5 cô cùng okay không. Chứ đếm cua trong lỗ thế này thì thảm lắm. Bạn nên hiểu thế này: Các cô gái đó để ngỏ khả năng hôn nhân với bạn chỉ có nghĩa là khi bạn muốn lấy họ thì họ sẽ xem xét xem cuộc hôn nhân đó có khả năng tốt đẹp về sau không. Chứ bạn đừng hiểu là: Mấy cô này ngoài mình ra thì không có ai thèm để mắt đến, không có anh nào sẽ thèm cầu hôn các cô ấy. Bạn có quyền chọn 1 trong 5. Và có thể các cô ấy cũng có quyền chọn 1 anh trong 5-10 anh khác. Quan trọng là cặp nào sẽ cùng chọn nhau, chứ có phải là chỉ có 1 mình bạn có quyền lựa chọn đâu.

    Kết hôn với ai đâu có nghĩa là suốt đời suốt kiếp nhất định phải chung 1 chuồng với kẻ đó. Năm 20t yêu và lấy 1 người, 15-20 năm sau cả 2 ng hết yêu nhau, có khi tình cờ lại còn yêu ng khác, thì hoàn toàn có thể chia tay để tiến đến với người khác. Đó là tư tưởng tiến bộ trong tình cảm, đâu hề có nghĩa là cứ chia tay nhau là "thất bại" hay là "do người kia trở nên xấu xa" đâu. Sao bạn lại cho rằng hễ cứ chia tay nhau nghĩa là đổ vỡ? Đồng thuận chia tay nhau trong sự yêu mến, kính trọng lẫn nhau thì có gì là đổ vỡ? (Và hằn học cố gắng ở lại chung với nhau có gọi là nguyên vẹn và hạnh phúc không?)



    Có đến mấy bạn nam trong box này thỉnh thoảng cũng lập topic giống bạn, xem là nên chọn ng yêu nào trong mấy cô, hoặc chọn vợ nào trong mấy cô, và các bạn ấy luôn miệng cho rằng hễ các bạn ấy muốn chọn ai là người được chọn sẽ đồng ý ngay. Thậm chí mỗi khi bị căn vặn lại là có bị tự tin thái quá, ảo tưởng, hoang tưởng không, có chắc chắn là "em" nào cũng sẽ gật đầu okay không, thì họ đều tỏ vẻ bực tức, khó chịu, thù hằn và bảo rằng đừng ai căn vặn họ mấy chuyện đó, họ chắc mẩm là "em" nào cũng chịu họ và vấn đề duy nhất là họ nên chọn "em" nào thôi, đừng tư vấn lạc đề. Mấy trường hợp đó, sau khi lập topic 1-2-3 năm, vẫn không có vợ (mấy topic chọn vợ) hoặc không có người yêu trong các cô họ từng ngắm nghía (mấy topic chọn người yêu.) Và họ vẫn thường xuyên vào box trở lại, hình như đã quên béng vụ mình từng chắc mẩm "tớ chỉ cần chọn là em ấy sẽ đồng ý" ngày xưa. Hoặc có khi là họ tự tin là đã lập nick ảo để mở mấy topic đó cho nên không ai nhận ra họ dưới nick thật chăng...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này