1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên dẫn người yêu đi đâu chơi(Hà Nội)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sulik, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Nên dẫn người yêu đi đâu chơi(Hà Nội)

    Em không muốn ra mấy chỗ cỡ đường thanh niên hay công viên Thống Nhất. Mà ngoài mấy chỗ đấy ra thì còn chỗ nào nữa đây?
  2. sadmovies1111

    sadmovies1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2003
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lâm gia trang !
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Cấm bác này đầu độc trẻ con nhá
    Công nhận chỗ đi được của HN ít thật.Chỗ tử tế thì đắt,mà ai lại dắt ng iu ra sông Tô Lịch bao h.Các bác bít chỉ cho em với,khi nào có ng iu,em còn biết
  4. traitimbenleviahe

    traitimbenleviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    vote cho tớ 5* đê tớ chỉ cho mấy chỗ tha hồ mà đi chơi hê hê vừa rẻ vừa fê Đảm bảo ko hay ko lấy sao
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Làm một vòng lên Bồ Hồ ăn kem tiến thẳng tới nhà hát lớn rồi lượn về hồ Gươm dạo...đó là chương trình buổi tối còn ban ngày đưa em lên Hồ Tây đạp vịt vài vòng nếu thích làm vòng hồ Tây tiện rẽ vào công viên nước chơi cho thoải mái ,vui vẻ Thôi biết thế cái đã
  6. qs47

    qs47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.268
    Đã được thích:
    0
    Các bác tính toán kiểu này để mấy bác trai nhà ta về ăn mì tôm à?
    Kinh nghiệm của em nè - xem xong nhớ VOTE cho em nhé
    Không tốn tiền, yên tĩnh, thoáng mát, lãng mạn... mời các bác ra góc Hồ Tây ở gần công viên nước, chỗ có hai hồ sen ấy. Chỗ này đặc biệt thích hợp cho mấy bác mới có người yêu
    Bác nào muốn có không gian riêng xin mời đến bách thảo, không đông quá, mát mẻ, cảnh đẹp, chỉ mất tiền gửi xe.
    Người yêu của bác nào lãng mạn thì đưa ra sông Hồng, ngắm hoàng hôn ở đó tuyệt lắm
    còn chờ gì mà không VOTE cho em???
  7. minh_khue

    minh_khue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Ở giữa bể bơi Sao Mai và Phủ Tây Hồ hình như có khách sạn Hồ Tây hay Tây Hồ gi` đấy. Khách sạn này được cái có vườn rất rộng. Các bác cứ vào đó gửi xe rồi ra ven hồ ngồi, chẳng khác gì ngồi ven hồ ở đường Thanh Niên cả, mà có khi hơn. Gió mát, cây cối nhiều, các bác thích làm gi` cũng được. Chỉ tội muốn ngồi ghế đá ở đấy thì các bác phải uống nước. Cả hai chung nhau cốc nước cam rồi ngồi đến 22h cũng được.
  8. daymuathutoi

    daymuathutoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2003
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Công viên Bách Thảo hả? Cũng chẳng khác Thống Nhất với Thanh Niên là mấy.
    Còn mấy chỗ kia rất lãng mạn đấy. Sao mà có sở thích giống mình vậy. Không biết bọn mình đã gặp nhau ở chỗ đó bao giờ chưa nhỉ?
    Mình còn biết nhiều chỗ hay hơn, very very romantic... Nhưng không nói được. Các bác trai thích tìm thì đi loanh quang khu vực Hồ Tây, sông Hồng, nhiều cảnh lãng mạn lắm.
  9. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    No where like home!(nôm na là không đâu như ở nhà)
    Nếu chẳng có nơi nào thì dẫn nàng về nhà(đối với em là về nhà trọ),nếu có tiền vào quán cafe(nó tạo ra cũng để chỉ vì những chuyện như thế),còn không thì hát karaoke,máu tí nữa rủ nàng đi bắn haf life,không thích nữa ra sân trường ĐHQG mà ngồi ngắm người đi lại,ngắm chán đi dạo quanh trường QG và SPI(đẹp phết,em còn nhớ có những tối mỗi cây cột trong nhà để xe<--->1 đôi).Vẫn không thích à,nếu có tiền đi công viên nước(tha hồ ngắm nàng kẻo về sau đỡ than:"cô ấy lừa tôi!"),vẫn còn tiền thì đi xem phim(siêu cổ điển),xem xong đi ăn đêm.
    Phù dẫn nàng đi mệt quá,một ngày như thế này chỉ có nước tháng ấy ăn mì tôm trừ bữa thôi.
  10. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    ở đường Võng Thị có quán hay lắm,nhiều cây,yên tĩnh,giá nước thì rẻ,chẳng ai làm phiền ai,đến đấy mà ngồi mê ly luôn!

Chia sẻ trang này