1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên dẫn người yêu đi đâu chơi(Hà Nội)

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sulik, 20/08/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pink_Ocean

    Pink_Ocean Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2004
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Mà đi chơi phải sang tận Gia Lâm thế có phải đội mũ bảo hiểm không hả bác?? đi chơi mà mỗi đứa cầm 1 cái mũ bảo hiểm thế thì còn nói làm gì
    Mùa thu rồi.. HN thật tuyệt vời.. Tôi thích cùng người yêu đi lang thang trên những con đường vắng vẻ có mùi hoa sữa... hoặc có những hôm đi ra hồ Gươm, gửi xe ( vào intimex gửi mất có 1000 thôi) rồi đi bộ lang thang bên hồ Gươm.. ai bảo không lãng mạn?? tôi lại thấy thật thú vị... không mất tiền mà vẫn lãng mạn.. hic hic.. ôi nhớ quá.. nhớ anh yêu và nhớ những con đường
  2. coolair

    coolair Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    1
    Vừa mới hôm qua tớ được đi qua một công viên đang xây dựng có tên là Công viên Yên Sở, chỉ đi qua thôi chỉ được nhìn bên ngoài nhưng thấy có vẻ đẹp lắm các bác ạ, tớ chẳng biết tả nó thế nào đâu nhưng tớ đảm bảo là rất đẹp, hôm nào tớ phải rủ anh yêu qua đó mới được, nhưng mà híc híc... đường đi của nó thế nào í nhỉ ???
  3. Beckham_ngay_nay

    Beckham_ngay_nay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2004
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    18
    Chiều qua tôi đi qua chỗ Võng Thị, bờ bên kia Hồ Tây ấy rồi. Cũng được đấy. Nhưng buổi tối ở đấy có an toàn không ?
    Công viên Yên Sở ở đâu đấy ?
  4. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Hi lovers !
    Thực ra thì khi đi chơi với người yêu theo mình chỗ "chó" nào cũng sẽ đẹp va thơ mộng cả...nhất là với mối tình đầu
    Tớ cũng "kinh qua" vài mối tình nên kinh nghiệm đi chơi cũng một vốc..
    Thực ra (lại thự ra) thì mỗi ông một sáng tạo và phải sánh tạo, bất ngờ khi đưa sweetheart đi hóng gió thôi. Chỗ lãng mạn hay không còn tuỳ vào ý thích mỗi nguời
    Tớ sẽ kể vài điểm :
    Thiên nhiên
    1. Làng Võng thị....quá wen phải không...(đi dốc bưởi xuống lạc long quân), có một quán vườn cực đẹp, có thể tổ chức party...
    2. Bách Thảo, lên núi Sưa hoặc ghế đá...
    3 Vườn quất Quảng bá...có thể ra sát bờ Sông, có bãi ngô...cực kỳ lãng mạn (cấm không đến buổi tối) or ra bãi chuối gần bãi tha ma (cực phê)
    4. Chui vào gần bể bơi Thắng Lợi (buổi tối), cực vắng và lãng mạn....đẹp...nhưng phải là cao thủ mới qua được Receptionmà không mất gì (trừ tiền gửi xe)
    5. Khu biêt thự (đường vào Phủ TH), vào bên trong mới đẹp (lại phải cao thủ mới vào được, àm bảo vệ không dám hỏi câu nào)
    6. Bãi tre (chiều tà ngắm mặt trời lặn bên bờ Sông hồng thì còn gì bằng)
    7. Cầu Thăng long...dừng xe lại....
    8. Kiếm(thuê) một con thuyền gỗ (loại đánh cá nhỏ) bơi thuyền ra giữa hồ Tây, đêm Trăng nhé, đẹp vô cùng... (nhớ mang theo phao...lại phải cao thủ và liều mới làm đưọc)
    9. Quán :
    Lên tầng 6, HIghLandCafe, cạnh Hồ Guom Xanh(tối)
    Cũng là HLC nhưng trên đường TN(tuỳ)
    Lên tâng thượng Softel Plazza (đồ uồng 3-4$/one), có nhạc sống, ra sân thưọng ngắm HN....(mọi lúc)
    Z cafe
    Jazz Club....
    quán cafe chim (đó biết ở đâu?!)
    10. Sàn
    Nếu baby của bạn biết nhảy thì NUTZ(SHERATON, tối thư 7) tuyệt vời, SALSA, LATINH
    Tang bạt hổ...thôi ai hay đi nhảy thì biết cả rồi , HN có vài sàn thôi mà
    11. Bể bơi(đi bơi với người yêu....hay lắm....)
    SAOMAI chán chết (mà không bơi mùa đông được)
    Ngọc khánh (3*)
    Bể Thắng lợi (mùa hè thôi)
    Bảo sơn (2*)
    12. Hàng ăn

    phù...mệt wá để dành hôm sau kể nốt....
    tớ chuồn đây, ghé chơi mà lại ngồi lâu quá...


  5. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    em nghĩ nếu mà dẫn người đi nhảy thì ko hay lắm
    đi lên sàn bây giờ toàn **** với hàng cả
    nếu mà đi cùng người yêu đố các anh dám nhìn người khác nhảy,còn người yêu thì lại dễ bị hiểu nhầm
    ngồi trong những chỗ ồn ào thế chẳng lãng mạn tý nào cả
    anh ơi thế chỗ thuê thuyền ra giữa hồ tây với lại cái chỗ ao sen đấy ở đâu ạ
    nghe kể đã thấy thích rồi
    mà ngồi ở highland chỗ hồ tây toàn thấy các đôi chèo thuyền ra giữa hồ hôn hít thôi
    em mấy lần ngồi ở đấy trời mưa nhìn các đôi ở giữa hồ dưới trời mưa thích thế
    mà sau đấy chẳng may bị ốm sẽ có người đến chăm sóc
  6. vespa1980

    vespa1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    to xinh_: em muốn thuê thuyền thì liên hệ với anh, anh cho thuê cả thuyền và người chèo thuyền luôn...
    anh co nói đến ao sen nào đâu nhỉ...!
    còn nhiều chỗ nữa anh không thể kể hết được
    em muốn hôm nào anh dẫn đi nha.
  7. Alexander_the_great

    Alexander_the_great Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Ao sen chắc ở gần Bát Tràng à????hay đó là chỗ câu cá....đi thuyền giữa hồ lãng mạn đấy...nhưng tớ lại không thích đi đạp nước mà khoái loại chèo tay...trông khoẻ hơn.......
    hoá ra đi thuyền cũng bị soi ghê nhỉ....
  8. voquangtoan

    voquangtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Thế thì theo các bác chỗ nào là chỗ dề làm cho các em gái mềm lòng nhất???



  9. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    em thấy bảo chỗ nhà hàng nào ở trên QUảng Bá có ao sen
    em thích chèo thuyền ra hồ sen rồi hái sen,sau đấy mình ngồi giữa 1 đống hoa sen
    hoặc là chèo thuyền dưới trăng
    nghe lãng mạn quá mà chẳng biết bao giờ mới có cơ hội
  10. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dẫn người yêu ra hồ trúc bạch mà đạp..vịt,buổi đêm thạt thơ mộng,cong...đứt len mà đạp,ra tới giữa hồ thì tha hồ mà ăn chơi,muốn làm gì thì làm,người yêu cấm có làm dc gì,giữa hồ màtớ thì chịu cái khoản này,đạp vịt một buổi về thì chết luôn

Chia sẻ trang này