1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên để gà đi hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi patituchi, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Nên để gà đi hay không?

    Gà nhà em là kiến trúc sư, đang làm ở Hà nội, nhưng lại có dự án thiết kế 1 khu resort ở tận Nha Trang. Trình độ gà nhà em cũng tương đối, ở Hà Nội cũng chưa bao jờ hết việc, nhưng thiết kế 1 khu resort thì đúng là 1 cơ hội để gà nhà em học hỏi, phát triển sau này. Nghĩ đến tương lai thì muốn gà đi lắm. Nhưng... hợ hợ, vẫn thấy xót ruột, vào đấy 2 ông tự chăm sóc nhau, mà chả biết bao jờ mới xong. Nhớ lắm.

    Gà nhà em hỏi em, em vẫn động viên là đi, chẹp chẹp. Nên thả gà cho cáo sơi không các bác?
  2. XEShcihtme

    XEShcihtme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi bao lâu vậy bạn?
    Xa mặt là dễ cách lòng, chưa kể là các em gái xinh tươi vè vè bên cạnh.
    Gà lại là dân kiến trúc nữa, dễ đắt khách lắm đó.
  3. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Thả chứ.
    Thả đi cho cáo # nó làm lông hộ chị.
    Để lại thịt cho chị xơi
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Nếu ng ta mún đi ... ban có mún giữ cũng chả đc ...
    Thèng giai thấy cơ hội fát triển về năng lực cá nhân và thăng tiến công việc mà vì bạn gái bảo ko đi mà ko đi thì vứt ...
  5. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0
    Giữ được một người đàn ông hay giữ được một người đàn bà là hãy giữ họ bằng chính cách mà mình sống .
    Họ cho dù có đi xa thì mình vẫn giữ được họ
    Chẳng có khác gì khi người ta chơi trò ném đĩa xoáy theo hình tròn ....và cái đĩa lại quay về đúng vị trí ban đầu .
    Còn có ở bên cạnh mình , cho dù ràng buộc nhau bằng tớ giấy kết hôn liệu có giữ được nhau ???
  6. Blueriverhp

    Blueriverhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    3.017
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn thường nói với bạn tôi, dù là phụ nữ với nhau, dù tôi hiểu những người phụ nữ nghĩ gì nhưng tôi vẫn phản đối, cực kì phản đối những người phụ nữ nhân danh tình yêu kéo tụt người đàn ông của họ trên con đường phấn đấu cho sự nghiệp, học hỏi, công danh.
    Bởi với những người đàn ông thực sự, sự nghiệp là một phần tất yếu của họ. Đàn ông xây nhà cơ mà. Họ cảm thấy giá trị của họ tăng lên trong mắt mọi người và đặc biệt là người yêu, gia đình khi họ đạt được một điều gì đó.
    Dĩ nhiên tôi ko nói đến những người tham quyền cố vị, sẵn sàng vứt bỏ mọi thứ chỉ để thành đạt. Bởi thành đạt chỉ là 1 trong các yếu tố tạo lên hạnh phúc cho đàn ông và do đó góp phần làm phụ nữ hạnh phúc. Chẳng phải phụ nữ vẫn thường yêu họ vì cái tài hay sao? Vậy nếu kéo tụt họ lại, ko để họ phát huy cái tài dần nó thui chột đi, thì phụ nữ có còn yêu họ được hay ko?
    Tôi lúc nào cũng ủng hộ không chỉ người tôi yêu mà cả bạn bè là nam giới của tôi trong những suy nghĩ về công việc, phấn đấu sự nghiệp của họ. Đưa ra những suy nghĩ của mình để họ tham khảo.
    Cũng có lúc, khi kết quả ko như mình mong muốn, sự ủng hộ của mình làm cho họ dần xa mình, trở nên quá xa và ko còn là của mình nữa tôi cũng có lúc dao động ko biết suy nghĩ, quan niệm và lòng tin của mình có hoàn toàn đúng???
    Nhưng sau đó tôi biết nếu có rơi vào hoàn cảnh đó lần nữa tôi sẽ vẫn ủng hộ, bởi nếu không thì đó không phải là tôi và cũng ko phải tình yêu (từ phía tôi). Còn nếu vì thế mà mất họ, thì cũng ko nên tiếc, bởi nếu dễ thay đổi thế (thậm chí khi mình hết lòng ủng hộ họ đến vậy) thì kiểu gì họ cũng sẽ thay đổi mà thôi.
    Mình cố gắng hết sức. Vậy là đủ. Có những thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân
  7. trung135

    trung135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Trình bày lên phường
    hehe
    Nhưng nghe chị nói cũng hợp lý ta.
    Sau này em mà có ny, nó mà cản trở con đường sự nghiệp của em thì chị cho nó 1 bài cho em nhá
  8. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    cám ơn bạn đã chia sẻ với mình, mình cũng luôn nghĩ con trai fải đặt sự nghiệp lên hàng đầu, vì nói thật, mình chỉ nể những ai có tài, nếu zai mà nhu nhược chắc mình không yêu nổi. Mình cũng ko sợ gà nhà mình thay đổi, bọn mình rất tin tưởng nhau, mà nếu gà có thay đổi, có xa mình, thì chắc là nó tốt cho gà.
    Thôi, kiểu này lại fải động viên tống đi thôi. Haizzz. Ta ở nhà vui thú với các gà khác, hờ hờ. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    uh, lại còn cái này nữa, cũng đáng lo phết đấy, gà nhà em nhát gái, nên gái lại săn nhiều mới chết chứ, mà dại gái vô cùng, mấy em xinh tươi mà nhờ vả abc, là thôi, anh xin chết ngay thế có kú khôgn cơ chứ
  10. Khongco0

    Khongco0 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2008
    Bài viết:
    2.039
    Đã được thích:
    0

    Thôi, kiểu này lại fải động viên tống đi thôi. Haizzz. Ta ở nhà vui thú với các gà khác, hờ hờ. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp

    Hì hì ...chị đã nói ...giữ được một người đàn ông hãy giữ bằng cách mà mình sống .
    Suy nghĩ này ...cách sống này không giữ được một người đàn ông rồi

Chia sẻ trang này