1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên để gà đi hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi patituchi, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chẹp chẹp, cách sống tích cực vậy mà bị chị phê bình, tủi thân quá gà nhà em vẫn bảo: vì cuộc sống là không chờ đợi, em ở nhà thích làm gì thì làm, hờ hờ. Đấy, em được cái ngoan ngoan, vâng lời thôi, chứ biết làm sao. Tình thế ép buộc mà. Không làm thế gà lại bảo : hư, bé mà không biết vâng lời nhục lắm.
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chào bạn Tuyết Chinh lâu không gặp. Tuyết Chinh xinh đẹp nhưng sau mất tự tin vậy? Có khi ở 1 diễn đàn nào đó thằng cha kia chả đang nhảy bổ lên nhờ mọi người cách tư vấn giữ bạn gái ở xa ấy chứ
    Nhưng không sao, tình yêu là cả 2 người cùng giữ mà. Nhưng đã lên đây nhờ tư vấn thì tớ cũng xin góp ý cho topic là : bạn cứ phè phỡn mà nghỉ ngơi, nhớ bảo tay kia gửi tiền về đều đặn
  3. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hớ hớ chào jackdaija, jờ thành jackdaihiep rồi hử, khờ khờ, nói mất tự tin thì không fải, chẳng qua là do dự chút thôi mà, khà khà.
    Dạo này vẫn giải toán đố đều đều chứ? Tớ jờ ít lui tới những chốn ấy rồi, keke, hôm trước thấy có bác đố IQ hay phết. Cũng bon chen tý, keke, máu lại nổi lên rồi đấy.
    Vì lời khuyên rất chi là à ơi, tớ vote cậu 5* nhá, vote lại tớ mi'' plz!
  4. ve_con

    ve_con Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2006
    Bài viết:
    387
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc là đi thi công chứ chỉ thiết kế sao phải đi xa thế, tớ cũng làm Re-sort rồi mà có phải đi đâu đâu.
    Vụ này là phải tùy thuộc yêu nhau bao lâu rồi cả tính cách bạn trai ấy thế nào, xin nêu 2 trường hợp
    TH1: yêu nhau 2 năm, zai phải vào Nam công tác, đôi trẻ nhớ nhau za ziết, được 8 tháng zai xin quay lại HN, vừa cưới xong . Đặc điểm, zai này phong ba nhưng yêu là chân thành.
    TH2: yêu nhau 6tháng-1năm gì đó, zai phải đi Nghệ An công tác (gần hơn chưa), đi được 6 tháng thông báo về là anh quá cô đơn, bị em ở gần công trường chăn rồi. Giờ zai đã về HN, lại bỏ em Nghệ An, đang tính xem nên chài lại em cũ hay chài em mới lợi hơn. Đặc điểm, zai này cũng ngon lành phải cái thấy gái xinh là ko đỡ được, tuy đã thông báo có người yêu nhưng vài em vẫn muốn "kết bạn trong sáng".
    Con trai kiến trúc ... tạp chủng lắm, xuống công trường thì chỗ vui chơi ko nhiều nhưng để giải trí thì lắm cách lắm (nguyên văn câu của bạn tớ đi công trường ... he he) Zai mà có về lại nhà chắc cũng học được ối. Cứ chuẩn bị mà đón nhận một con người mới quay lại với nhiều "cái mới" (tất nhiên đó là trường hợp zai quay về lành lặn)
    Anyway, nếu là mình mình sẽ để người yêu mình đi cứ chuẩn bị về mặt tinh thần là được.
    P.S: đoạn ra đi mà có dặn dò gì zai sẽ nói như sau "Sao em cứ nghe người ta kể lung tung rồi lại suy nghĩ, phải có người thế này người thế khác chứ, anh ko phải loại ấy !!! " - rồi thì cứ xuống công trường lâu ngày là biết mặt nhau ngay
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thôi, kiểu này lại fải động viên tống đi thôi. Haizzz. Ta ở nhà vui thú với các gà khác, hờ hờ. Cuộc sống lại trở nên tươi đẹp
    [/quote]
    Vàng: ĐÙA.
    Em tự vả vào mồm em 1 cái ạ.
    Vàng: THẬT.
    Em ko hối hận nếu có cáo khác XƠI gà của em.
  6. ngongochanchan

    ngongochanchan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng kiến trúc kiến trắc mà có sao đâu.Kiến trúc cũng kiến tiền thôi mà.Thạt ra anh đi đâu cũng nhớ vợ cả .Nhiều khi chán thì chán thật nhưng rồi cũng chỉ cần có 1 người .Cứ cho đi cho nó trải đời nhiều vào .Xong chán nó lại quay về đâu lại vào đấy thôi mà
  7. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    hix, bác này thiết kế resort rồi ạ, vậy chắc nhiều kinh nghiệm, gà nhà em chuyên thiết kế nội thất. Liệu muốn xin bác ít kinh nghiệm thì có được không.
    Còn chuyện abc, em nghĩ cũng khó tránh, hôm qua em xem máy tính, thấy có hình mấy em ăn mặc ***i, hỏi thì bảo là file của anh bạn thân, down về máy lúc nào không biết, nhưng mà ai chẳng thích gái đẹp, em còn thích nữa là, bắt xoá cơ mà thực lòng em cũng thấy tiếc tiếc.
  8. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nó có chân, đi hay ở chẳng ai can thiệp được. Chỉ là muốn nó quay trở về hay không thì tốt nhất làm những gì để nó phải luôn NHỚ ĐƯỜNG VỀ NHÀ.
    Mà muốn nó không thể quên đường về thì phải khắc vào đầu nó.
    Mình là ai?
    Nó là ai?
    Tác dụng của mình.
    Tác dụng của nó.
    Quan trong nhất là: Thiếu mình nó sẽ CHẾT và thiếu nó mình giả vờ chết.
  9. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    chuẩn không cần chỉnh, em thấy fục các bác nhà mình quá, đúng là thâm niên tư vấn tình yêu. Nhân tiện đây cho em hỏi luôn, làm thế nào để: "THIẾU MÌNH NÓ CHẾT, MÀ THIẾU NÓ MÌNH CHẾT JÀ VỜ" được ạ.
    Vote bác 5* cảm ơn luôn, keke.
  10. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Vì tương lai con em chúng ta. Để anh í đi đi bạn

Chia sẻ trang này