1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên để gà đi hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi patituchi, 20/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Để làm được phải là CÁO đã thành SÓI, hoặc SÓI đã thành TINH.
    Giải quyết từng vấn đề:
    Thiếu mình nó sẽ CHẾT:
    Chết ở đây ko phải tắt thở mà thở NGHẸN. Khi con trai đang làm việc thì đừng mơ hắn nhớ mình. Nhưng bạn phải biết kiểm soát khi hắn free hãy:
    - Nhắn tin hoặc gọi vào những giờ nhạy cảm: Hỏi thăm anh đã NGHỈ làm chưa, chuẩn bị đi ĂN chưa....Sau nó nên tịt 1 khoảng.......
    Đến cái giờ mà dễ tụ tập đàn đúm chơi bời ấy nhắn cho 1 tin: Anh đang LÀM GÌ vậy, ở xa buồn thế mấy anh em đi ra ngoài CHƠI cho thoải mái ( Luôn luôn thể hiện việc ủng hộ đi chơi giả trí giảm stress nhưng cấm hoàn toàn QUA ĐÊM, cái này bạn có thể đề cập hẳn không cần phải ví von xa gần...............)
    Tịt cho đến giờ cần phải cho hắn NGHỈ nhắn 1 tin....
    Anh và mọi người đã VỀ chưa?..anh giữ gìn SỨC KHOẺ còn làm việc nhé, em ở xa không tiện chăm sóc anh nhưng em lúc nào cũng nhớ là lo lắng cho anh, chúc anh ngủ ngon.
    Tuyệt đối không lèo nhèo lúc hắn đang làm việc, đang vui vẻ.
    - Mỗi lần gọi điện nên kể cho hắn nghe 1 câu chuyện cười, hoặc 1 tình huống hài ước. Cười suốt trong quá trình alo.
    - Mỗi lần gọi doạ hắn vài đường cơ bản: Anh đi xa phải giữ mình nhé, con gái bây giờ là bạo lắm, lăn xả vào con trai miễn phí. Mà em thấy, miếng thịt cho không là miếng thịt đặt trong cái bẫy chuột. hì hì...Em nói vui thôi chứ em TIN TƯỞNG người yêu em lắm.
    À anh ơi, cái thằng hàng xóm ấy, tự dưng mấy hôm nay dở chứng đòi đưa em đi học ( đi làm )...dở hơi anh nhỉ?? em gầm lên: ĐIÊN À, NGƯỜI TA CÓ NGƯỜI YÊU RỒI, MỖI TỘI ĐANG CÔNG TÁC XA NHÀ MÀ THÔI.
    - Hứa hẹn ngày trở về: Hôm nay em đi ngang qua SHOP MEN em thấy 1 cái áo vừa và hợp với anh lắm nhé, bao giờ về thử trình ĐO TAY của em nha và thử món ăn em vừa học nấu.
    - Truyện cười này em lấy trên GIÁO DỤC GIỚI TÍNH đấy, truyện này em đọc ở HẠNH PHÚC GIA ĐÌNH, tin này em đọc trên THỊ TRƯỜNG...
    => Bạn đang chứng tỏ với anh ta 1 điều: Bạn DỊU DÀNG, ĐÁNG TIN và HIỂU BIẾT=> Thật khó có cô gái nào thay thế được hình ảnh của bạn trong hắn. Hắn HẠNH PHÚC, hắn YÊN TÂM, hắn HÀI LÒNG về bạn nghĩa là HẮN CHẾT khi mất bạn.
    2) Mất hắn mình chết giả vờ:
    Đó là GIẢ VỜ nghệ thuật, không phải là ĐIÊU TOA hay GIẢ DỐI mà là NGHỆ THUẬT thêm MUỐI và ĐƯỜNG cho tình yêu.
    Nhưng khi CẦN bạn ko cần thiết phải GIẢ VỜ mà làm thật ( Đó là tại sao mình bảo phải là SÓI THÀNH TINH).
    - Hôm qua em thấy hơi mệt ( Mệt thật hoặc hơi 1 tí )
    - Sao lại thế, em phải giữ sức khoẻ chứ
    - TẠI EM NHỚ ANH ( hì hì, không mất gì cả tại sao không thể nói câu này ).
    - Hôm nay trên đường về nhà, em đã chọn con đường khác vì con đường đó chỉ dành cho em và anh.
    - Đừng bao giờ cho anh ta biết bạn khóc hay thất bại ( nếu có nhớ thật ), mà hãy cho anh ta thấy bạn biết anh ta cần gì, muốn gì bạn đã làm những gì và thành công những gì. Bạn quan tâm hắn nhưng vẫn giữ tâm vững vàng. Đó là bạn KHÔNG CHẾT THẬT và CHẾT GIẢ VỜ.
    Trên đây chỉ là quan điểm cá nhân.
  2. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Đại gia gì đâu, "đại gia" là để làm quen phái nữ cho dễ. Quen tớ rồi thì tớ là đại hiệp . Ừ thỉnh thoảng vẫn giải góp vui,. Vote 5* rồi đấy. Mà sao bị khóa nick thế ? Have a good day !
  3. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao đợt trước box này có đợt viết bí kíp cho cáo Emyeulacuoi không tham gia nhỉ
  4. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ghét nhất là thể loại gái này . Đây gọi là lối sống TÍCH CỰC hả ? Ghê gớm thật . Văn minh thật .
    Không biết là nói đùa hay nói thật nhưng cực kì ác cảm ! Bạn này là minh chứng cho cái câu " Gái chỉ là cái lỗ " của mấy đại hiệp đẽo gái
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Ặc, sao đợt trước box này có đợt viết bí kíp cho cáo Emyeulacuoi không tham gia nhỉ
    [/quote]
    Emyeu có nguyên tắc không pót tùm lum, kén topic trả lời.
    Mặt khác tự nhận thấy mình không phải CAO THỦ càng ko phải là CHUYÊN GIA gì hết, khả năng còn kém nên thi thoảng phả tí mùi suy nghĩ cá nhân mà thôi.
    Tks
  6. shellphie

    shellphie Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    vào đấy cho chúng nó tự quay tay với nhau. Vả lại Nha trang lắm gái lo j nhỉ? Đùa thế thôi, mình cũng là Kts, chẳng vấn đề j cả! Quan trọng jai nhà ấy có tính lăng nhăng hay ko thôi
  7. haidinh3686

    haidinh3686 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2008
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, bác này qúa đáng thế, em chỉ đùa thôi mà, bác làm em sợ quá
  8. primero

    primero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2008
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Nực cười, bạn này lạ thật, yêu kiểu gì mà cứ muốn giữ khư khư. Đừng làm thế. Lạt mềm mới buộc được chặt. Mà thật ra chuyện níu giữ 1tâm hồn không phả là bằng cách giữ cho người ta luôn ở bên mình.
    Đàn ông là phải xông pha với đời chứ lại, lẽ ra bạn nên khuyến khích động viên anh ta phấn đấu chứ. Đàn ông mà suốt ngày bám váy con người yêu thì ném mịe đi.
    Haizzz, đằng sau thành công của người đàn ông có hình bóng 1 người phụ nữ còn đằng sau thất bại của người đàn ông thì ko phải là hình bóng nữa là mà 1 " con" ( sorry) đàn bà thật
  9. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Hjx ... nể bà chị e yêu quá thể ...
    Ko biết bà chị chồng con gì chưa ... chứ em đồ rằng a giai nhà chị bị chị đì cho cứ gọi là éo kêu đc tiếng nào ...
  10. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với chú Long là zai nhà em yêu rất biết cách trị emyeu.
    Vì thế ngoài yêu zai ra emyeu rất sợ zai nữa nên chú đừng nghĩ oan cho chị là bắt nạt zai suốt có đôi khi lại là ngược lại đấy. Chú là con zai chắc chú hiểu cái UY của con zai rồi
    Tặng chú câu này: Ngựa BẤT KHAM anh hùng BẤT TỪ
    Thi thoảng cũng ĐÌ nhau đúng là ko thể KÊU được tiếng nào RA HỒN cả. hì hì.

Chia sẻ trang này