1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đem theo thứ gì khi đi học ở Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi areca_maa, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi mượn chủ đề của bạn
    1)
    Mình đang tìm mua 1 cái external storage tầm 160 G trở lên ,dung lưượng càng lớn càng tốt . ở Vn thấy dung lượng bé qúa mà lại còn đắt . Trên Circuit City 160 G mà chỉ chưa đến 100 USD . Có bạn nào có mang về Vn 1 cái ổ như vậy có thể bán lại cho tớ được không ? Chứ mang nhiều CD qua bên đó thấy o an tâm .
    2)và tớ hỏi luôn , mấy bạn hay mở tai khoàn của ngân hàng nào tại VN vậy , thấy mọi người chỉ nói đến mỗi Vietcombank , chỉ dẫn dùm với .
    cảm ơn mọi người
  2. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    hey Junimond : hành lí của tớ thì cũng càng nhiều càng ít nhưng nếu ấy thật sự muốn thịt bò khô thì tớ cũng thật sự muốn mang sang cho ấy .Không biết ấy ở bang nào để tớ còn gửi . Và nếu 1 ngày nào tớ homeless thì ấy cho tớ qua đó chú trân vài bữa được không ? 31 này tớ sẽ bay
  3. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    ấy nên mua cốm khô ở Hn rồi sang bến đó xào cốm lên cho bà con họ hàng ấy , chắc chắn họ sẽ thích , nhưng phải biêt xào
  4. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    cái này tớ đi copy khắp mọi nơi về hi vọng giúp được cho bạn
    Anh nghĩ em chỉ nên mang quần áo tối thiểu + một hai bộ áo dài hoặc đầm và hai cái jacket là đủ (vì quần áo mùa đông tử tế rất đắt). Chú ý là mang càng nhiều quần jeans càng tốt, sang đây quần thì cứ jeans mà mặc thôi, chọn loại bạc phếch (chẳng biết nó gọi là gì :-D), xẻ ống, te tua + low waist là sành điệu rồi, bọn Mĩ nhìn lác mắt em ạ
    Mua quần áo bên Mĩ không đắt lắm đâu, vì hay có các dịp sale vào các ngày lễ, thực ra có khi còn rẻ hơn VN ý chứ. Nhưng nếu em muốn mua đồ mốt hay hiệu thì tất nhiên là rất đắt. Giá trung bình một cái quần jean ở đây là $30-$50, thế nên mua trước ở nhà đi. Phải tội mình thấp bé, thế nên quần nào mua ở đây cũng dài loằng ngoằng. Váy bên này cũng đắt lắm, ở nhà mình may đẹp hơn em ạ. Mà em Vân Anh sang Arkansas đúng không? Ở đấy không lạnh lắm nên mang một ít áo ấm là được. Còn áo bông tuyết thì sang đây hẵng mua.
    À giày dép cũng không nên mang nhiều, bên này hay có sale lắm. Hồi chị đi mang đúng 3 đôi: một giày thể thao, một giày xăng đan, một dép đi trong nhà.
    Nếu ai đeo kính thì quan trọng nhất nhớ làm thêm 1,2 đôi kính nữa mang theo (mang một đôi kính râm nữa). Vì làm kính bên này đắt kinh khủng. Hồi chị đi quên không mang kính theo, một hôm chơi bóng chuyền bị nó đập vào mặt vỡ gọng kính, lại xót tiền không dám đi làm kính mới, thế là cả tháng dùng băng dính tape lại, hic, đúng là những ngày khốn khổ. Thuốc thang cũng nên mang theo: thuốc phòng đau bụng, đau họng, cảm cúm, dị ứng etc.
    Về chuyện quần áo, chị thấy thế này, em nào mà người có vẻ thấp bé nhẹ cân, nên chuẩn bị 4-5 cài quần jeans. Em có thể thay đổi kiếu dáng như 1 cái quần mài, 1 cái ống đứng, 1 cái ống loe, 1 quần yếm ( chị thích cái này ), 1 cái trông bụi bụi, nghịch nghịch 1 chút. Ko nên mua đồ mặc thật sát người vì qua đây chắc chắn các em sẽ bị tăng cân, cũng đừng phòng xa mà mua dồ thật rộng vì mặc lên có thể trông ko đẹp. Chị thấy mua quần bò mặc vừa người mình bên này rất khó, hơn nữa kiểu dáng lại it...ghét nhất là chất liệu, toàn may bằng vải bò co dãn. Chị thấy ở nhà có mấy kiểu áo sơ mi trắng trông rất cute mà ko tìm được ở bên này. Kiểu áo đó vừa xinh, vừa dễ mặc đồ, có thể mặc với quần jean hoặc mặc váy . Mấy ông anh chị dạy chị "mùa hè đi shopping mua quần áo mùa đông và ngược lại" . Em ko nên mang quá nhiều quần áo mùa đông qua làm gì cho nặng, trong mall lúc nào cũng có sale. Nếu em để ý một chút sẽ tìm được những kiểu phù hợp với mình mà giá ko đắt. Ngoài áo dài, các em nên có thêm 1 bộ váy khác để thay đổi.
    Về đồ điện tử như phone, CD, zip disk, mouse, webcam, speaker... em nên đến Office Max hoặc Best Buy check trước vì 2 cửa hàng này thường có mail in rebate, nhiều khi em sẽ tìm được đồ free after mail in rebate.
    Nếu viêm họng sổ mũi bình thường thì không nói làm gì, nhưng lỡ có chuyện gì phải vào bệnh viện mà khi đó không có insurance thì khổ thân mình và gia đình lắm. Tệ nhất cũng nên mua mấy loại xoàng xòang để có gì thì bọn đó cũng hỗ trợ phần nào. Trên college thì rất nhiều trường có basic insurance policy trong học phí rồi, nếu ai muốn mua premium/comprehensive plan thì phải trả thêm. Chứ tiếc 1,2 trăm đô một năm mà lỡ khi có chuyện xảy ra thì lúc đó mệt lắm...
    Hôm qua mới nghe em Musk kể bạn người Nga của em Musk vào bệnh viện chỉ...sinh con mà tốn đứt 20k.
    Em nào hay bị dị ứng thuốc nên mua 1 chút mang theo, ko thì sang đây ốm rồi uống thuốc lại bị dị ứng thì khổ lắm. Ah, nhớ mang theo cả dầu gió và Salon Pas đi nữa, nhất là những em exchange. Trong lớp wellness, chị mới vào bà giáo đẵ bắt chạy 3 vòng quanh gym rồi, ko có mấy thứ đó chắc chị ko sống sót được đến bi zờ. Nếu ở vùng lạnh các em cũng nên mang theo thuốc ho, ko thì đến mùa đông cực lắm, ho suốt ngày.
    Ah, mang cả ảnh gia đình, bạn bè đi nữa, lúc nhớ nhà còn có cái ngắm. Em nào tóc dài thì mang theo cặp tóc, buộc tóc, bờm, cặp mái.... mấy đồ này ở đây cực kỳ xấu, trong dởm mà ít kiểu cho mình chọn.
    Đồ điện tử tớ đồng ý là không nên mua ở VN rồi mang sang làm gì cho nặng. Bên này rẻ lắm. Mà mang sang điện không đúng (tức là các bạn nói là 220 voi ca 110 gì gì đó) thì lại vứt đi.
    Không thấy ai nói đến cái senior sale ở trường nhỉ. Chắc là mỗi trường tớ có cái đó. Cuối năm học hoặc đầu năm, bon senior (hầu hết là hs Mẽo) sẽ cố bán tống bán táng đồ của chúng nó đi để đỡ phải mang về nhà (ai cũng biết là hs Mỹ đến trọ ở kí túc xá vác cả cái nhà đi mà hehe). Đồ rẻ không kể được. Hầu hết là đồ dùng rồi, nên tất nhiên phải chọn. Đồ điện tử như laptop, desktops, printers, etc... nhiều lắm. Nhưng có những cái bọn nó chỉ mua rồi vứt đó, chẳng dùng bao giờ, nhưng vẫn phải bán rẻ. Mình cứ thế xông vào mà mua.
    Hàng quần áo ở phố Lãn Ông Thanh Hương nói, địa chỉ chính xác là:
    31 Lãn Ông
    By duchatran@gmx.net
    Các bác nếu book vé mà phải transit qua mấy cái hub chính rồi bay chuyến connecting flight đến chỗ các bác ở thì nhớ check lại để thời gian giữa arrival và departure là khoảng 1h30-2h trở lên. Nói chung tôi thấy làm thủ tục nhập cảnh mất trung bình 45 mi cho tới 1h, thời gian này có thể rút ngắn trong trường hợp khẩn, có điều luggage claiming time thì chịu, có khi cả giờ đồng hồ mới thấy cái vali của mình. Nếu để nhỡ chuyến bay, phải đi standby thì rất mệt mỏi, có khi phải chờ đến hôm sau, ngoài ra hành lý thì nó cứ chạy đến final destination thôi vì mình phải transfer hành lý ngay sau khi ra khỏi cổng hải quan - mặc dù mình thì chưa biết có đi được ngay không ), dễ thất lạc.
    2. Nếu các bác check in ở VN, không nên khóa kỹ. Sang đến Mỹ có khi tụi security không mở được khóa của các bác để check đồ bên trong thì tụi nó sẽ phá khóa, có khi hư luôn vali của mình.
    3. Các bác bay tiếp chuyến connecting flight trong nội địa Hoa Kỳ cứ chuẩn bị tinh thần hành lý xách tay sẽ bị lục tung ra, để nhân viên an ninh khám bằng tay. Mang máy tính xách tay thì sẽ phải bỏ ra ngoài để check riêng. Quần áo ngoài, giầy vớ cũng bỏ ra tất . Nên check in sớm, rồi vào ngồi ở ngay gate ra máy bay, để phòng trường hợp đổi gate chạy không kịp.
    4. Các bác nên cầm theo ít tiền hoặc lương khô trong lúc chờ đợi ở sân bay. Nên cầm tiền mệnh giá vừa vừa (5,10,20 USD) để mua sắm cho tiện, tờ 100USD nhiều khi bất tiện.
    5. (Cái này hơi buồn cười, nhưng tôi thấ cũng fun, at least for me). Các bác chọn seat cho chuyến bay sang Mỹ (duration 12h bay) có thể chọn gần cửa sổ để ngắm cảnh hoặc gần lối đi, hihi, nhưng gần lối đi sẽ tiện lợi hơn nhiều đấy . Cái này thì bấy lâu mới tác dụng.
    Nhỏ, lần trước em có hỏi anh là nên mua gì cho dụng cụ học tập. Thật sự ra thì em sang đây có thể đi mua school supply ở trường trọn gói với giá khoảng $50 (vẫn là mắc) nhưng nếu em muốn mua trước một số thứ ở VN thì sau đây là những thứ em nên tìm mua:
    - File folder (khoảng 10 cái)

    - Notebook (khoảng 10 quyển)

    - 3-ring binder (2 cái)

    Nhớ là mua binder thì mua đúng loại 3 rings, nếu không có thì thôi, sang đây hẳn mua vì giấy viết toàn là có 3 lỗ để bỏ vào 3-ring binder cả.
    Em nhớ mua thêm ba lô đi học cỡ như sau, đeo theo như là hành lý cá nhân khi bay sang đây.
    - School backpack:
    Thế nhé nhỏ. Anh nhắc lại, nếu không mua được ở VN thì sang đây mà mua, chuẩn bị sẵn khoảng $200 để mà chi tiêu cho ba cái vụ này. Còn nếu em không ngại bị "không hợp thời" thì cứ làm như anh: dùng vở ở VN làm notebook, rồi mua sẵn một cọc giấy college-ruled bỏ trong binder để làm test.
    À, giấy college-ruled thì sang đây hẳn mua, em nhé.
    Thoi di cha, doa tre con. Mang vo sang day lam gi em oi, vo ben nay re lam, truoc nam hoc co sale chi co 10 cent-20 cent mot quyen thoi. Nhung ma dung la nen mua cap sach, cai nao vung chai mot ti vi sach GK ben nay nang lam. Balo o day dat phet, loai tot toan 30-40$, mua truoc o nha dep ma re hon.
    Neu em muon mua sale thi ra Wall Mart, bao dam do re da man - nhat la truoc khi nhap hoc bao gio cung co dot sale. Mang tu VN qua it can, da`nh ma de mang do gi qu''y mot ti, may quyen vo voi may cai folder mang sang phi'' lam.
    haha backpack mua ở ebags.com rẻ lắm on sale...backpack của chị từ $50 xuống còn $20... sau đó nó gửi cái $10 check nữa thế là còn $10
    walmart rẻ nên mấy đồ lặt vặt chẳng fai mang... chị đã bảo là take it easy mà
    Tùy từng trường mà họ có cung cấp beddings trong phòng hay ko, nhưng theo mình được biết thì chủ yếu các trường cho đệm thôi.
    Trong trường hợp đó, thì mình khuyên là sang bên đó hẵng mua. Vì:
    1. Mang sang cồng kềnh, save chỗ trong valy để đồ quý hơn (ảnh người yêu, thư tình, bò khô... - j/k)
    2. Cỡ giường cũng khác nhau, mua trước thì có thể ko vừa (nhất là cái ga trải giường)
    3. Nếu mua ở Walmart thì giá tính ra cũng ngang ngang như mua ở nhà thôi, mà nếu có gì, thì mang ra đổi, rất tiện.
    Nhưng mà thật tình, mình cả năm cũng chỉ dùng cái blanket mỏng, trong nhà có sưởi nên cũng ko rét, và cũng ko cần chăn bông to uỵch. Thế nên còn tùy thời tiết, mĩnh nghĩ là sang bên đó hẵng mua.
    iếp, sáng nay đang nói dở
    găng và khăn len: o My, khăn rẻ nhất cũng 10 đô, mà có khi hàng 10 đô, dùng 1 thời gian ngắn là sổ hết sợi. Nếu sắm sẵn được từ nhà cũng tốt.
  5. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    continue
    Găng tay: thì chị thấy 2 đôi là vừa, cố tìm loại găng dài là tốt nhất, vì găng của Việt Nam thường ngắn hơn so với của bên kia, nên găng ngắn thì vẫn có đoạn hở giữa găng và tay áo-> buốt tay.
    Khăn len: em nào điệu, sắm sẵn vài cái, thay đổi theo quần áo Mà thỉnh thoảng đeo cái khăn lụa của mình vào mùa thu, cũng thành của lạ.
    Giày thể thao thì lên mấy cửa hàng trên Lê Duẩn hỏi mua giày cắt ý em ạ, trừ khi em muốn vào Addidas mua giày xịn thì thôi Nói chung là mang theo giày thể thao, mà cũng chỉ 1, 2 đôi là cùng, rồi sang bên này tìm đồ on sale cũng không đắt hơn nhiều đâu. Còn giày da, bốt... thì chị khuyên thật lòng là sang bên này mà mua, chị mang sang 2 đôi cuối cùng bây giờ cũng chẳng đi được T_T
    Úi, mùa đông anh trong nhà cứ dép tổ ong mà chơi em ạ !
    Giày thì gớm, khác gì ở VN đâu mà phải kén chọn. Trừ khi nếu ra tuyết nhiều thì mấy cái boot công nhận sang đây mà tìm, nếu muốn tìm mấy hàng mùa đông giữa trời mùa hè ở VN thì vào mấy cửa hàng ở basement của Hanoi Tower, anh toàn mua áo khoác với áo mùa đông ở đấy vác sang làm quà, toàn hàng xuất khẩu mà lại rẻ hơn ở đây gấp bao nhiêu!
    ra tháp Hanoi í, cai'' shop TOlia ý, nhiều quần áo đẹp phết, yên tâm là ấm , mỗi tội toàn size to ^^ Kiểu như hàng xuất khẩu tồn kho nó bán rẻ ở đấy :"> tát chết quần áo mua ở Mỹ
    Cac em oi, anh Khang noi dung day, ko phai mua 1 dong quan ao tich tru dau, mua de phong tru thoi, voi lai, sang ben do thi minh o 1 thoi gian thi moi biet la minh se hay mac do kieu gi, lanh hoac nong the nao. Nhieu khi sale cung xap xi nhu o Vietnam. Nhieu khi o Vietnam luc truoc khi cac em di la mua he, nong, it noi ban do mua dong, minh chon ko duoc nhu y, sang day lai ko thich mac, lai di shopping thi cung vay thoi.
    Cua hang Boo ở gầm trường Am á ? CHỗ đấy có bán quần áo rét đêk đâu nhỉ ?
    tưởng toàn bán áo phông vớ vỉn ?
    Cháu thấy quần áo sale ở Mỹ xấu tởm lợm luôn, hoặc toàn XXL, XL .... đợi đến khi quần áo mùa hè sale thì đã sang mùa đông, đợi đến khi quần áo rét sale thì lại hè ^^
    Giày thể thao tốt mà $30 thì không đắt đâu em ơi, nhưng chị không chắc là em có nên mua hẳn một đôi xịn ở nhà không, hay là mua một đôi đi được rồi sang này khi nào có dịp mua một đôi xịn sau Gì chứ giày thể thao quan trọng lắm, nhất là sang đây nhiều khả năng em sẽ chơi thể thao hoặc là vào gym tập, giày không tử tế thì... Đôi của chị bây giờ là $80 ( được cho ) nhưng đi công nhận rất thoải mái và 2 năm nay rồi vẫn bền lắm Dĩ nhiên nếu em biết mua thì không đến giá đấy đâu, tầm $40 - $50 là kiếm được đôi cực ngon lúc nó sale rồi
    Còn về chuyện quần áo thì đúng là tâm lý trước khi đi ai cũng muốn sắm sửa, hồi trước khi chị đi cũng thế thôi. Hè đầu tiên về cũng còn ham đi may được 5,6 thứ gì đấy nhưng đến hè vừa rồi về thì không may hay mua một chút quần áo nào cả. Những đồ hay hay thấy sang bên này có thể mặc được thì đến khi ngó giá thấy thà mua bên này còn rẻ hơn. Hầu hết những đồ chị mang sang từ VN mà bây giờ còn giữ cũng là mua đồ second hand ở nhà. Chứ còn nhiều thứ mặc ở VN thấy đẹp mà sang đây thấy "hổng giống ai", kì kì thế nào ý.
    Với lại quần áo bên này cũng rẻ, đồ bình thường khi sale cũng chỉ tầm $5 - $15 là kiếm được ối thứ hay. Cuối tuần xả stress đi shopping 2,3 tiếng nhiều khi chỉ cầm về 1,2 món mà chưa chắc đã mặc được ngay Thế nên em nào thấy mình cũng thuộc dạng thích đi mua sắm thì không nên mang nhiều quần áo sang quá đâu. (Nhưng mà nếu người nhỏ quá, size 0 bên này mặc vẫn còn rộng thì đôi lúc bên này cũng hơi khó kiếm quần áo thật. )
    Anyway dù mọi người nói thế nào thì chắc chắn các em vẫn đi mua sắm thôi, thôi thì cố gắng mua vừa vừa phai phải thôi không sang đây không mặc được thì lại tiếc.
    Và cuối cùng là mấy lời khuyên trên chỉ áp dụng cho con gái, còn con trai thế nào thì để các anh nói chứ chị không dám có ý kiến
    Đồ mùa đông đến sau Xmas bọn nó đua nhau sale, mà chất liệu thì tốt hơn ở nhà nên mọi người không cần phải mang sang quả nhiều, đủ cầm cự mấy tháng đầu đông là được. Áo khoác (coat) thì nên sang đây mua một cái tốt hẳn, đắt một chút (khoảng $100 hoặc hơn chút khi on sale) nhưng vừa nhẹ vừa ấm, lại dùng suốt được 4 năm nên cũng bõ. Jackets, blazers, etc, đến lúc on sale thì đồ CK, Ralph Lauren,... cũng chỉ dưới $30 (pay special attention to outlet mall).
    Riêng converse (tại thấy có em nào nhắc đến) thì ... chịu khó đi "thanh niên tình nguyện." Chị có 4 đôi các màu, mua ở cái khu xơ xác gần nhất nước Mỹ với giá $2/đôi. Lúc mua bác bán hàng còn xuýt xoa : "Đây chẳng có gì nhiều, mấy đôi này hàng tồn kho nên người ta cho không. Các cháu đến giúp thì mỗi đứa chọn lấy một đôi, bác cho không..." Không biết nếu bảo bác là converse ở thành phố đắt gấp 10 lần thì bác còn muốn cho không nữa không...
    Dựa theo bảng giá trên Amazon và Lý Nam Đế thì không nên mua USB và đĩa trắng trước làm gì: vừa đắt lại toàn hàng "Tàu địa phương"
    những thứ như bedsheet, pillow, pillow case, blanket...mọi người, nhất là mấy bạn ở New England, đừng tiếc tiền mà mua + vác từ VN sang nha. Bên đây tuy là mắc hơn VN nhưng xài tốt cả 4 năm rất đáng đồng tiền bát gạo
    @em Lan: ở Walmart chắc là rẻ nhất rồi...anh nghĩ là một hai ngày đầu thế nào Int''l Club/Office của trường cũng dắt mọi người đi shopping nên chắc không lo
    Duy ơi, hình như em đi đúng tuyến chị đi năm ngoái , cũng ngày 19-20/8
    Nếu em đi Japan Airlines rồi American Airlines:
    CHị có gợi ý thế này: em gọi điện cho đại lý vé máy bay, hỏi họ xem có ai đi cùng tuyến đó với em ko, rồi em thử liên lạc với những người đó, nhất là những ai đi khứ hồi, vì American Airlines có chính sách bao hotel ở Narita nửa ngày cho những ai đi 2 chiều mà transit lâu.
    Chị năm ngoái may mắn thế nào, liên lạc được với 2 anh chị khác đi khứ hồi, thế là lúc đến Tokyo lúc 5h sáng, chị theo vào khách sạn ở Narita, nghỉ ngơi, ăn uống đến 6h tối có xe bus ra sân bay, bay tiếp.
    Rồi nói chuyện hóa ra bố cái anh đó học cùng trường ở Liên Xô với bố chị! Thế nên cứ dây mơ rễ má, em cứ thử liên lạc xem, chẳng mất gì công thử
    Nếu có mang ảnh thì mang ảnh cỡ 5 x 5 như ảnh hồi vào phỏng vấn visa em nhé, có thể cũng có lúc cần
    Giấy khai sinh chị mang theo nhưng chưa bao giờ cần cả, chắc để phòng nhỡ mất hộ chiếu thì gửi cho ĐSQ chăng?
    Sách SAT/Toefl thì chị nghĩ cũng vẫn nên mang đi, không phải lúc sang muốn mua đồ sale là được luôn mà mua sách mới thì cũng khá là đắt. Tiết kiệm được thì tốt và có sách thì chủ động học được ngay từ tháng đầu mới sang hơn
    Mấy thứ như dầu gội đầu, sữa tắm bên đấy có đắt ko?
    Ôi đừng lặp lại sai lầm của Lan Anh mang mấy đồ đó sang. Bên này vừa không đắt mà chất lượng còn tốt hơn
    QUOTE (San @ Aug 24 2005, 10:21 PM)
    @ Dương, Phương: okie, vậy tớ sẽ tập trung vào các loại ô mai và thịt bò khô ^_^, đi học mà cứ như đi nghỉ mát vậy.
    MÀ sao lại cần bột canh, mình ăn ở nhà ăn trường cơ mà. Nếu có cả nấm hương, mộc nhĩ thì cũng phải có nước mắm chứ. (sorry các mod, toàn bàn chuyện ăn uống.)
    Dương à, đấy là yahoo.com đó.
    , bi h lại phải lập nick để chat bằng MSN, mình căm ghét Microsoft.
    Well, vậy là mình mang thêm cái pillow, túi ngủ thì mua ở đâu hả em?
    1/ Ô mai thì không sao nhưng thịt bò khô nếu nó không check thì thôi, nhưng nếu xui bị customs check thì sẽ bị phạt tiền đấy Diệu...anh thì 3 lần vào Mỹ đều không bị check (mặc dù anh cũng không mang gì illegal), nhưng mà cái này là random check không ai biết trước được. Với lại, khô bò bên đây tuy không ngon bằng ở VN nhưng cũng "tàm tạm", nên có gì em cân nhắc lại nha...anh chỉ sợ em bị phạt oan mạng thôi -_- khô mực thì đem vô tư ^_^
    2/Trừ khi em có một pillow thân thương theo em từ nhỏ đến lớn, còn không thì pillow và túi ngủ bán ở Walmart cực kỳ rẻ (hồi hè về VN anh mới thấy là túi ngủ ở Walmart rẻ hơn cả ở VN )
    Mấy em sang đây chỉ có 1-2 tiếng layover thì hơi ít đấy. Vì mất thời gian nhiều là standing in line to get the passport stamp và để nó process cái i-20 của mình. Nếu mà được, lúc hạ cánh vào immigration thì xông vào hỏi staff ở đấy là có priority line for connecting passengers hay không, hay là look out for people carrying card saying" connecting passengers here". có khi người ta cho làm thủ tục trước. So với cái đấy thì cái custom và security check đơn giản hơn nhiều.
    Một tip nữa để đỡ mất thời gian: Nếu được, đi sandal và đừng mang carry on nhiều quá, có laptop hay gì thì để riêng ở một ngăn, đến khi kiểm tra security thì sẻ phải bỏ giày và computer riêng, nên nếu mình làm nhanh thì sẽ đỡ mất thời gian lúc đó.
    Mua vé máy bay:
    Vào Hotwire.com thường có vé rẻ ngang hoặc rẻ hơn orbitz.com, chỉ mỗi tội là trước khi trả tiền em chỉ biêt ngày bay đi, bay về, nhưng không biết mình bay chính xác lúc mấy giờ, chỉ biết là trong một khoảng thời gian nào đó
    Phải sau khi trả tiền xong, thì nó sẽ cho confirmation number và biết chính xác mình bay lúc nào. Giống như là gamble vậy, có khi được giá khá tốt.
    Lúc đặt vé nhớ check vào cái "Nearby airports", có khi bay mấy cái sân bay ở xung quanh lại rẻ hơn bay từ cái sân bay chính của TP mình.
    bạn đang dùng GIllet M3 Power. cái này hay lắm, nó dùng một xung điẹn nhỏ kính thích râu mình dựng đứng lên để cạo dễ hơn ...
    Một vài thứ nên mang từ nhà đi:
    1. Túi ngủ
    2. Áo mưa ny lông
    3. Phích cắm điện phù hợp với ổ cắm của Mỹ: Ổ căm của Mỹ là loại dẹt, khác với ở nhà là loại tròn nên các đồ điện tử mang ở VN sang phải cần converter
    4. Sách lịch sử Việt Nam ^ ^
    5. Sách dạy nấu ăn
    Dùng ba lô, bạn kiếm cái nào thật lớn , quai chắc, êm, và xinh xắn vì bạn sẽ carry nó suốt ngày luôn và nó phải chứa được bất cứ thứ gì, từ quần áo đến giày dép, đến đồ ăn. Chưa kể cái ba lô được dùng làm gối ngủ rất popular đấy
    Tưởng ở VN vác cái ba lô to khủng khiếp tưởng nặng, qua đây phải vác cái ba lô nặng hơn nữa, vì mấy quyển sách ít nhất cũng 1.5 kg. Cái ba lô của mình lúc đầy là 18 pounds = 9 cân. Đi học vui nhé
    Hai em có thể liên hệ với Ms Hà trong box Tư vấn vé máy bay cho sinh viên du học của TTVNOL hoặc mail đến địa chỉ ha.han@tymesvietnam.com
    Junimond nhà chị đi New York đã lấy vé từ sớm rồi.
    heo tớ thì mang chủ yếu những thuốc sau
    1> thuốc đau đầu : efferalgan
    2>thuốc nhỏ mắt, nhỏ mũi: natri clorid, sulfua... gì đấy màu xanh nước biển đấy
    3>thuốc trị tiêu chảy: smecta
    4>băng cá nhân
    5>DẦU GIÓ
    6>Cao dán Salonpas
    7>Viên ngậm Strepsil hoặc cough syrup để ngừa viêm họng. (đây là căn bệnh nguy hiểm, cứng họng lại là hết nói tiếng Anh hoặc nói ko chuẩn)
    8>Vitamin C... để tăng sức đề kháng
    9> Thuốc Fulgacar ( cái này chắc giành cho ai đi mấy năm mới về)
    10> Ai còn bệnh gì đặc biệt thì mang theo thuốc đặc trị
    Đừng mang băng cá nhân! Băng cá nhân ra Walgreens một đống xịn hơn của mình nhiều Từ băng cho vết to vết nhỏ vết kì cục, băng lúc shaving lẫn băng để che hickey (mong là spell đúng ) Cao dán cung ko nên mang lắm, vì cái đấy cũng là thuốc dễ tìm. Viên ngậm cũng đừng mang, có Halls rồi mà.
  6. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tớ sẽ transit tai Narita rồi đến Boston nên hơi lo về hành lí gửi :
    tại mỗi điểm Transit tớ có phải đi tìm hành lí gửi của mình không ( vì thấy có nói đến chuyện thất lạc hành lí ........ rồi thành lỡ chuyến bay )? hay tớ chỉ cần lo tìm đúng gate cho chuyến bay kế tiếp là okay ? có kinh nghiệm gì chỉ dẫn cho tớ . cảm ơn nhiều
  7. damca

    damca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    tớ qua boston , có bạn nào ở Boston có cần tớ mang giúp đồ gì qua không ? nếu là đồ ăn thì cũng cứ nói cho tớ biết vì tớ biết 1 ngày nào đó tớ cũng sẽ gióng như bạn
    hehê , sắp lên thớt rồi , god bless me .
  8. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Bạn đừng lo lắng quá. Tớ speak from experience đấy. Tớ chưa qua Mỹ nhưng có nhiều kinh nghiệm transit ở các big airports rồi (Hong Kong, Frankfurt, Paris, Bangkok)
    Khi ở VN, lúc check in người ta sẽ hỏi bạn là gửi hành lý đến thẳng final destination hay thế nào. Nếu bạn bay thằng từ Narita đến Boston (boston là điểm final) thì ko cần lo lắng, bảo người ta gửi đến Boston thì nó sẽ đến Boston. Tuy nhiên, chị tớ cách đây vài năm bay đến LA, xong bay tiếp qua Seattle thì fải lấy hành lý ở LA xong check in lại. Chắc bay tiếp nội địa nên thế.
    Đúng là bạn chỉ cần lo tìm gate thôi Tuỳ vào thời gian stopover, nhưng tốt nhất nên đên chỗ cái gate trước khoảng 1 tiếng trước giờ bay. Loanh quanh ở đấy, chú ý nghe ngóng, check screens xem nó có chuyển gate hay gì gì ko? Nếu bạn transit 6 tiếng thì đi chơi 4 tiếng, tìm gate 2 tiếng là ngon rồi Bạn yên tâm, ko lạc đâu, cứ đi theo biển chỉ dẫn. Không thì , "đường ở mồm", cứ túm lấy nhân viên mà hỏi Đôi khi, lúc bạn xuống Narita, đi vào trong airport, ngay gần cửa máy bay sẽ có các bác đứng cầm cái biển , ví dụ ( to paris, gate 34), hoạc 1 tờ list chi chít các chuyến bay. Cứ chạy ra bảo, tao đi Boston , giờ ABCD, cửa nào mày ? Có thể họ có mà cũng có thể người ta chưa announce gate number. À, mà có khi số cửa có ngay trên coupons của bạn.
    Đừng lo lắng quá nhé Cứ hỏi, hỏi, và hỏi. Tớ hay đi du lịch 1 mình lắm. Chỉ hỏi thôi, hỏi lịch sự dễ thương vào, ai cũng sẵn sàng giúp mà Về hành lý thì think positive đi Chắc là nó sẽ ko thất lạc đâu Hồi tớ transit ở HongKong, có đúng 1 tiếng mà người ta còn chuyển kịp hành lý từ máy bay này sang máy bay khác ma. Siêu nhanh
    À mà damca ơi, bạn bay từ VN sang Tokyo là bay hãng nào, JAL à? Bạn phải chú ý xem lúc ở VN người ta có cho boarding pass đi Boston ko? Ko là phải ra counter của hãng hàng không của bạn, trình vé và lấy boarding pass đi Boston đấy. Có lần về,VN tớ bay từ Helsinki nó cho boarding pass từ Hel- Frankfurt, từ Frankfurt đi HK, từ HK về HN luôn. Xong lúc đi thì chỉ cho boarding từ HN-Hk, HK- Paris, lúc từ Paris về Hel lại fải check in lấy tiếp.
    Nhưng mà ví dụ từ VN bạn đi VNairlines mà từ Tokyo đi Boston bằng Japan airlines thì đến counter của JAL mà check in nhé. Có lần tớ qua Copenhaghen thấy mấy bạn VN cứ sang counter của Thai Air trong khi vé connecting flights của các bạn ý là của SAS Cứ khăng khăng là tớ mua vé của Thai Air
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 10/12/2006
  9. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế này thì còn gì bằng. Tớ ở bang Ohio, khi nào rảnh rỗi muốn đi chơi qua chỗ tớ thì tớ lúc nào cũng sẵn lòng làm host. Địa chỉ nhà ấy ở đâu, PM cho tớ với, để tớ nhờ bạn tớ đem thịt bò khô tới. Mà ấy nhớ giấu kĩ kĩ nhá, hải quan phát hiện ra là họ cho luôn vào thùng rác đấy .
  10. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Vậy là ấy mua vé máy bay của AA huh? Đến Narita thì không phải đi kiểm tra hành lý đâu, người ta sẽ chuyển hành lý tới trạm cuối cùng. Nhưng ở Narita thì có thể sẽ phải chuyển terminal đấy. Nếu phải chuyển terminal thì ra bến xe buýt ngồi chờ, tầm 30.45'' là có một chuyến. Sau đó đi tìm gate. Gần gate sẽ có bàn của hãng máy bay AA hoặc các hãng khác, phải tới đó để lấy boarding pass. Sau đó thì đi loanh quanh chơi thôi :D.
    Nếu đi thẳng từ Narita tới boston và boston là điểm dừng cuối cùng thì đến boston sẽ làm thủ tục nhập cảnh, sau đó đi lấy hành lý và đi về nhà. Còn nếu từ boston phải đi tiếp nơi khác (giống tớ) thì sẽ phải làm thủ tục nhập cảnh ở boston, sau đó check out hành lý, đưa ra hải quan kiểm tra, rồi lại check in chở lại, rồi tìm gate, lên máy bay đi tiếp. Tới sân bay cuối cùng sẽ không phải qua hải quan lần nữa. Nói chung cứ ra sân bay nội bài, mấy anh chị ở đấy sẽ hướng dẫn cụ tỉ trước khi đưa boarding pass cho mình.
    Hồi tớ mua vé, chả hiểu sao vé in ra thì là Cleveland, mà trên máy tính lại là Charleston, cuối cùng cả tớ lẫn hành lý đều về tới cleveland an toàn

Chia sẻ trang này