1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đem theo thứ gì khi đi học ở Mỹ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi areca_maa, 08/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamhoangkien

    phamhoangkien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Dr_slum, hình như cũng thấy bác bên HHVN, bao giờ bác đi, tuần sau em cũng sang Cali nhưng xuống LAX chứ không ở cùng chỗ bác. Chúc bác đi may mắn...
  2. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    em đi chuyến 2/2 ạ! có ai biết thuế máy tính là bao nhiêu không ạ ?
  3. Junimond

    Junimond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    8.5% thì phải. Muốn biết chính xác thì cứ bỏ 1 cái vào shopping cart, check out, sau khi diền thông tin về shipping thì sẽ có giá chính xác. Lúc đó cũng chưa phải trả tiền đâu.
  4. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trước khi đi, mình nghĩ bạn nên tìm hiểu xem chỗ bạn sống có nhiều người VN ở không? Nếu có nhiều người VN ở thì bạn chẳng cần mang gì nhiều đâu, đặc biệt là đồ ăn. Chạy ra chợ VN thì đồ ăn mắm tôm, mắm tép, mỳ tôm bạt ngàn bạn có khi còn rẻ hơn ở VN ý chứ.
    Máy tính xách tay cũng chẳng cần mua làm gì, qua đây mua cho rẻ. CD bạn thích thì mang đi, hải quan chả kiểm tra gì đâu bạn àh, nhưng theo tớ thì chả cần thiết. Nghe nhạc thì nghe online, còn mấy cái đĩa chương trình bạn quen anh nào học CS, ới anh ý một tiếng anh ý chay sang cài cho. Mang đi làm gì cho nó nặng hành lý.
    Bạn ở đây khoảng 2 năm thì đồ mang từ VN bỏ đi hết ý mà. Mấy đồ tớ mang từ VN sang, trừ mấy tấm ảnh của gia đình tớ quí như vàng, còn mấy đồ kia thì đem bỏ hết rồi sau mấy lần chuyển nhà.
    Tớ là sướng nhất, hồi mới đến, bạn tớ quen thằng Singapore học xong chuẩn bị đi về nước, thế là nó cho tớ hết mọi thứ, từ TV, tủ lạnh, giường nêm... hê hê
    Bạn học trong trường chịu khó hóng hớt thể nào cũng có thằng chuẩn bị về nước đem đồ đi....cho. Cứ thế và khuân về thôi bạn ạ
  5. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hic, tuần trước tớ phát khổ phát sở vì vụ Windows bản quyền. Internet trong dorm bắt update Windows mới cho connect the internet. Bản của tớ thì là bản crack ko update được. Con laptop của tớ xài 4 năm rồi nên chả để ý. Hic, may mà cũng giải quyết xong Đúng là của khỉ
    Tớ nghĩ nếu bạn thấy có VSA ở trường bạn thì nên viết thư làm quen trước, sẽ được rất nhiều việc đấy. Tụi nhỏ trong VSA chỗ tớ ko nói được tiếng Việt nhưng mà tụi nó nice và giúp tớ nhiều lắm. Thỉnh thoảng ngồi giúp mấy đứa học tiếng Việt cũng vui
  6. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Bạn embemuathu ở trong dorm thì đừng lo vụ máy móc, Ở trong dorm của bạn thể nào cũng có student government, hay Community Assistance. Có vấn đề gì, cứ ới chúng nó một tiếng là chúng nó làm hết. Hồi tớ mới sang tớ nhà quê tới mức không biết sử dụng máy sấy, máy giặt mí cả microwave cơ, quê quá Thế mà chúng nó nhiệt tình giúp đỡ lắm.
    Dorm tớ ở dã man lắm, không có cafeteria, cafeteria chỉ ở trong trường thôi, mà trường thì cách xa dorm, chủ nhật cafe'' đóng cửa. Tuần đầu tiên tớ bị chết đói, thế là đành chạy sang phòng con roommate bên cạnh... xin ít spaghetti về luộc ăn cho đỡ đói, tội thế đấy Sau đó thì CA trong floor điều ngay một chú có xe chở tớ đi chợ hê hê Hồi ở trong dorm vui ghê, nghĩ lại vẫn thấy vui
  7. Annie_Moon

    Annie_Moon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Àh, mà kinh nghiệm xương máu của tớ khi bước chân đến Mỹ là đừng ngại yêu cầu giúp đỡ. Nếu bạn cần giúp gì, hay không biết gì đừng ngại hỏi. Tớ hỏi những câu ngớ ngẩn nhất như cái máy giặt sử dụng như thế nào cũng chả ai cười tớ cả.
    Thế nên phải nói ra thì mọi người mới biết bạn cần gì để giúp. Người Mỹ theo tớ là khá friendly, họ rất ít khi từ chối nếu bạn cần sự giúp đỡ. Hỏi là cách giúp bạn hoà nhập vào cuộc sống nhanh nhất đấy
  8. dr_slums

    dr_slums Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.531
    Đã được thích:
    2
    Cho em hỏi ở Mỹ mà vẫn có ăn cắp bản quyền ạ ? Em cứ nghĩ là ở đó họ nhiều xiền rồi nên bỏ ra vài trăm mua 1 cái win hay office thì như muối bỏ bể nên dân họ ai cũng mua bản quyền hết ráo. Nếu đang dùng máy trong trường mà bị phát hiện cái win, office ........túm lại là chẳng cái nào có bản quyền cả thì có bị làm sao không? Em chỉ nghe nói về mấy vụ đạo văn là rắc rối to thôi chưa nghe đến đạo bản quyền thì sao cả ạ.
  9. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Hihihi, để tớ kể ấy nghe tớ thảm đến độ nào.
    Trước khi dorm mở cửa để check in, tớ ở nhà 1 cậu bạn tầm 3 ngày, cách dorm của tớ 90 miles. Hôm tớ đi về dorm cũng là ngày cậu ý chuyển đến nhà mới nên tớ nhờ 1 đứa người Taiwanese cùng nhà đưa về vì ko muốn tire him out. Lúc đấy cũng đã 5h chiều rồi, khoảng 7 giờ kém tụi tớ đến nơi, check in xong xuối, hug xong bạn Taiwan và bye bye bạn tớ bắt đầu mở laptop ra. Bi kịch bắt đầu từ đây:
    Trước tiên, dây cắm ko fit với ổ cắm ở Mỹ. Có nghĩa là tớ cần 1 converter. Chạy ra Community Building thì chúng nó không có. Cả một lũ ở đấy đang làm việc (check-in day mà) nên ko đứa nào đưa tớ đi mua được. Bọn nó show cho tớ đi bus nhưng trời thì tối om, tớ lại mới đến nên chịu chết. Roommate chưa có ai check in. Hic, điện thoại của tớ hết pin mà ko thể recharge do dây cắm ko fit. Điện thoại phòng tớ chỉ gọi local, hic. Điên tiết, tớ gọi cab. Các ấy biết cab nó đắt tởm thế nào rồi đấy.
    Vừa nhảylên cab tớ làm cho một tràng , thằng lái xe sợ phát khiếp lắp bắp bảo: Mày yên tâm tao sẽ đưa mày đến chỗ mấy cái đồ điện tử.
    Tớ chạy vào mua 1 set converters ( các ấy ạ, tớ rất ngu về mấy cái này), nhưng mua nhầm phải convert từ của Mỹ sang các nước khác. Aloha. Trời vẫn còn thương tớ là trong cái đồng đấy duy nhất 1 cái dùng được Hic
    Tiếp đến, lấy được số điện thoại của cậu bạn ra nhưng ko gọi được vì phone ở dorm chỉ gọi local. Mở máy lên ko connect được vì Windows chưa update nên không qua được security check. Hic hic. Tớ bấn loạn đến cực độ. May thay đúng lúc đó em roommate nhập phòng Tớ hỏi mượn điện thoại luôn. Anni_Moon có tin là tớ gọi cho cậu bạn mà tớ khóc như mưa như gió. Tớ thề với ấy từ hồi bước chân ra khỏi nhà tớ chưa từng khóc như thế bao giờ. Đến mức bạn tớ phải bảo " Rồi, được rồi, cuối tuần tớ xuống mang laptop mới xuống cho bạn dùng"
    Vấn đề của tớ là tớ thấy tớ ngu ngốc và ngơ ngác đến không ngờ Giả sử đây là lần đầu đi nước ngoài đã đành, đằng này 2-3 năm sống ở Châu Âu rồi Tớ bây giờ mới trắng mắt ra là ở Mỹ ko biết lái xe thì gần như chả đi đâu được. Thế mà năm ngoái lười ko thèm đi học
    Cho đến tận bi giờ tớ vẫn chưa thấy cái nước Mỹ này hay ho ở chỗ nào cả. Tớ ngập ngụa trong đống bài tập Cuối tuần đáng lẽ đi chơi thì ngồi nhà viết lách, đọc sách tùm lum
    @dr_slump: Vụ copyright ấy mà, ví dụ như trong dorm của chị nó state rõ là sẽ bị fine nếu bị fát hiện dùng đồ crack À đấy, mang theo cái converter nhá Mua ở VN cho nó rẻ
    Quên mất, Annie_moon nói đúng đó, đừng ngại hỏi và nhờ giúp đỡ. Mình lúc đó đã kiểu "nothing to lose" rồi thì ngại gì nữa Như hôm thứ 6 nhé, tớ phải đi chụp x-ray ở bệnh viên vì TB test của tớ kết quả dương tính. Tớ mò mẫm bus map không xong liền chạy sang phòng bên cạnh nhờ 1 đứa lái xe đưa đi. Nó ngồi đợ mất 25 phút rồi lại đưa tớ về.
    Thôi , các bạn cố lên nhé. Tớ cũng đang cố gắng đây
    Được embemuathu sửa chữa / chuyển vào 11:12 ngày 15/01/2007
  10. TV

    TV Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/02/2001
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    tớ đi ngày 3/2, cũng qua San nhưng mà học ở Fremont, hình như cách San có 20phút đi xe. Bạn nên mua mấy bộ đồ mặc đi ngủ (thể thao) mang qua, tớ thấy mấy người bên đó nói vậy.

Chia sẻ trang này