1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đi du lịch Đà Nẵng hay Quảng Bình ???

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi rossonero224, 20/06/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. iemlahunter

    iemlahunter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/11/2007
    Bài viết:
    2.237
    Đã được thích:
    0
    Ừm, đấy là cái động Thiên Đường thì phải, cũng là lối đi lên chỗ Hang 8 cô.

    Mấy cái chỗ rì sọt đắt vãi, vào hỏi phòng nhiu em í bảo rẻ nhất là 100 obama, vượt budget công ty nên lại đi ra ;))
  2. rossonero224

    rossonero224 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    thế thì đi ĐN ăn chơi, nhậu nhẹt sướng hơn QB rồi :-s
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề là bác đã đi ĐN roài, nên bác có thể đi thử QB. Chả thể so sánh được bác ạ.

    Nếu bác muốn ngồi thưởng thức hải sản dưới rặng phi lao, nhìn sóng biển rì rào, khung cảnh hoang sơ thì bác hãy nghĩ tới Quảng Bình - Bãi biển Nhật Lệ, Đá Nhảy. Đó là điểm mạnh của QB thôi. Nếu so về dịch vụ, sự phong phú của món ăn, cơ sở hạ tầng thì Đà Nẵng hơn đứt roài.
  4. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    cá nhân tớ thấy là đi ĐN thích hơn mặc dù cũng đã đi vài lần, QB ko có gì ngoài cái động PN đâu ( nhưng cảm tưởng hơi lạm dụng đèn màu nên nó mất tự nhiên). Thành phố Đồng Hới vắng vẻ, ít cây xanh nên nắng nóng lắm, ít dịch vụ, bãi biển cũng bình thường, ko có sóng lớn, độ dốc của bờ biển khá lớn, nước lạnh nhưng khá sạch sẽ. Chợ ở đó ko có nhiều đồ hải sản để mua. Được cái mọi thứ đều rẻ, người dân Quảng Bình hiền lành dễ thương, đồ ăn cũng khá ngon. ( thích món cua hấp bí đao nhất). Mình ấn tượng một quán cafe tên là Hoàng Tử. View Cực Kì Đẹp, các món ăn rất ổn nhưng mà quá ít người đến nên chỉ có khách vào buổi sáng và tối, trưa + chiều ko có một bóng người. Đợt mình vào đó nắng chết đi được mà các nhà hàng lớn nhỏ chỉ dùng quạt, ko xài điều hòa ( ngoại trừ khách sạn), chẳng hiểu sao họ chịu đựng được. ĐN hấp dẫn để đi du lịch hơn nhiều bạn ạ.

Chia sẻ trang này