1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đi hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Dante_from_hell, 07/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Nên đi hay không?

    Chào các bác, chuyện của em thì ko có gì bi đát hay éo le. Em thì chả mấy khi post bài đâu, toàn đọc là chính . Thôi em vào đề luôn, đại khái là hè này bố mẹ ny em có bảo em đi chơi biển cùng gia đình, em đang hơi đắn đo, ko biết có nên đi không? Thật sự thì em rất quí nhà ny em và cả nhà cũng rất quí em, tình cảm tốt đẹp lắm. Em chỉ ngại, mình con trai đi như thế.... gì gì đó. Mà về bảo mẹ em thì mẹ em lại kêu là ko nên đi.

    Giờ em nhờ các bác phân tích phải trái giúp em xem tnao? Và nếu đi, thì thuyết phục mẹ em thế nào?

    Em xin chân thành cám ơn các bác
  2. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Đi chả sao cả...ở nhà chắc cũng không phản đối đâu..tăng thêm tình thân ái càng tốt.
  3. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    đi chứ sao kh đi hả bạn,chuyện này làm gì phải đắn đo điều gì nữa.đi để hiểu gia đình nhà ny bạn,đi để tạo sự gắn kết giữa bạn và gia đình ny của bạn
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Một phiếu. ĐI.
    Không có hại, chỉ có lợi.
    Kì nghỉ thành công tốt đẹp thì gấp vạn lần chiêu thức đẽo gái.
  5. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạ dạ, em cám ơn các bác đã chỉ bảo. Vậy là thẳng tiến thôi ạ? Thế còn làm công tác tư tưởng cho cụ bà nhà em thì thế nào ạ?
  6. o0_NORA_0o

    o0_NORA_0o Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    yêu lâu chưa nhỉ ?? hihi ... tớ thấy con trai đi cũng được có sao đâu , con gái thì mới ko nên đi thôi.
  7. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    Dạ bọn em yêu nhau được khoảng 8 tháng ạ
  8. playchuon

    playchuon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Đi đi em zai cơ mà phải để ý nhìn trước ngó sau một chút.
    Tuy là một chuyến đi nhưng qua đó vì có bố mẹ bạn gái đi cùng nên các cụ cũng là một cơ hội sống gần em để soi em cho dễ .
    Chú ý :
    Lời ăn tiếng nói , phong cách ăn , ở đi đứng ..
    Thể hiện sự quan tâm đến bạn gái một cách nhẹ nhàng và tình cảm .
    Để ý :
    Giúp đỡ Mẹ người yêu khi Bác ấy mang đồ nặng , trò chuyện với Bác zai khéo léo .
    Không nên có những hành động cử chỉ thân mật quá đáng với bạn gái để lộ cho phụ huynh nhìn thấy nhé
    Cấm ăn quá nó , uống say hoặc có cử chỉ khiếm nhã liếc gái mặc bikini ...mà để hai bác biết

    Chính ra ở cùng nhau vài ngày có thể chỉ là một chuyến đi xa người tinh ý sẽ dễ nhận thấy tính cách nhau lắm
    Với cô bạn gái thì cũng là một cơ hội để em có thể va chạm tiếp xúc hiểu bản chất thật của cô ấy nhiều hơn ...để suy nghĩ có nên đi đến một kết thúc nào đó hay không ?
    Có thể là ...happy ending
    Có thể là ... bye bye forever
  9. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Cái thằng Gà thế. Bảo bà già là con đi để cho bên đó thấy mình có ý lam` ăn lâu dài, hợp tác toàn diện, tiến tới tương lai. Hơn nữa, mình bảo 1 phat '' là bà già phải nghe. Ai lại rúc váy mẹ khèn kẹt thế kia.
  10. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Dốt, vẽ đường cho hươu chạy zùi mà ứ biết đường chạy nữa. Chịu đời!

Chia sẻ trang này