1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đi học gì để kiếm ngừoi yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi yuyuhakusho, 12/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hellobabe

    hellobabe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ em mới là sinh viên sắp tốt nghiệp , nhưng với kinh nghiệm và s nhiệt tình thì em có thể sure với bác là lớp em dạy chất lượng khá ok , lớp em mở ở khu Khâm Thiên , em sẽ pm cho bác , còn đây là link topic của em
    http://muare6.vinahoo.com/f_182/1278559.ttvn
    t tr học giao tiếp thì dễ lắm , chỉ mất khoảng 3 tháng chăm chỉ là nghe nói ok , đủ để nói ch khoảng 1 g liên tục với dân Tàu rùi đấy , còn học 6 tháng thì nghe dc audio HSK , tương đương với audio của Ielts nữa cơ
  2. Thefuneral

    Thefuneral Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2007
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    0
    Thuận theo tổgn kết của các anh chị thì như thế này
    Zai : nên đi học nấu ăn , tragn điểm vì ở đó xác suất các chị em rất đôgn , rất xinh , rất khéo tay .........blah blah blah
    Gái : nên đi học thể hình , học đá bógn , .......vì ở đó xác suất các anh em đẹp zai , thể lực cườgn trágn trí lực tinh thôgn cao...............
    Thía đc chưa ạ ?
  3. thuanginola

    thuanginola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    1.999
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum trc vừa gặp thằng bạn 26t , nó có vẻ bận rộn .... hoá ra dạo này bố đi học tiếng Anh và TIn học buổi tối , hic hic , kín tuần !
    Nhưng lại bỏ nhỏ mình 1 câu : hum nào có chương trình gì thì cứ Alô , tao nghỉ đc hết !
    Ặc, học zới chả hành ....... thì ra cũng đi đong gái !
  4. nhadatuytin

    nhadatuytin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2007
    Bài viết:
    4.242
    Đã được thích:
    0
    E bạn gái nhiều lắm.
    Nhưng chẳng kiếm được 1 người yêu mình thực sự bác à.
    CS là thế đấy.
    Cứ kệ cho duyên số vậy thôi. Nếu có duyên sẽ có 1 nửa thực sự là của mình tìm đến.
    Giờ cứ cống hiến cho công việc đi đã. Bức xúc quá thì kiếm hàng giải quyết, hoặc bồ bịch gì đó thôi.
  5. blackstar83

    blackstar83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Hik, bác này sao mà giống em thế, đúng là anh em mình bây giờ đi học 10 thằng thì 9 thằng có mục đích muốn kiếm bạn gái. E môn nào cũng lao vào học mà đến giờ cũng vẫn như bác, hehe. Bây giờ lại đi học dancing, nếu vẫn ko tìm được e lại quay trở về học tiếng Anh vậy
  6. LeninAnghen

    LeninAnghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Học Tiếng Anh, tin học nhưng điều kiện là mình phải siêu 2 môn này, biết hết rồi, đi học để giúp đỡ các em
  7. maiyeucc

    maiyeucc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đến Sheraton đăng kí một khoá múa bụng đi bạn, đảm bảo nhiều em trẻ,xinh, ***y
  8. nurobin

    nurobin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Bac den cau lac bo tieng anh xem sao, hoc nhay cung ok day
  9. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    Theo em thấy thì thế này. Nếu bác thích các em "máu lửa", "cá tính" hay "lãng mạn" thì đi học nhảy ( tuỳ từng tích cách mà chọn lớp nhảy gì cho phù hớp nhé ). Nếu thích các em teen nhí nhảnh con cảnh thì đi học tiếng Nhật, chẳng biết tại sao em lại thấy bọn teen thích đi học tiếng Nhật thế, hay tại vì truyện tranh và mấy cái style thời trang mới. Nếu thích các em dịu dàng, xinh xinh thì học tiếng Trung, tiếng Pháp. Còn đồng chí nào bảo đi học TOEFL ấy nhỉ ?! Theo em là đừng chơi bác ạ, trừ khi bác thích đi học thật ...các em ấy học TOEFL là để đi du học, bác có cưa cẩm thì cũng là đầu tư vô ích, tiền mất tật mang.
  10. warmheart10

    warmheart10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2007
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay thiệt giờ mới biết các anh mới 26 thui cũng đã lo ế, hehe. Mình 24 rùi mà chẳng sợ gì cả. Vì mình thích để tự nhiên, tình cảm đến sẽ đến thui. Chỉ cần sống mở lòng với mọi người , là bạn sẽ có cơ hội làm quen nhiều người. Hãy tạo ra cơ hội để giao lưu và gặp gỡ mọi người, thế nào bạn cũng tìm được người bạn thích và phù hợp với bạn. Chúc may mắn nhé
    Mà nhầm anh chứ nhỉ? hehe[​IMG]

Chia sẻ trang này