1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đối diện với người yêu cũ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh229tn, 10/01/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nên đối diện với người yêu cũ như thế nào?

    Tình hình thế này các bác ạ, em vừa chính thức chia tay người yêu. Nói chính thức vì chắc chắn không bao giờ đến được với nhau nữa, có lý do khách quan và cả chủ quan nữa. Khách quan là gia đình hắn không đồng ý, chủ quan là hắn không phải người quyết đoán còn em thì sống bằng tình cảm nhiều hơn là lý trí nên cũng yếu đuối...Lý do thì nhiều lắm, kể chi tiết cũng chẳng để làm gì nữa rùi...Vấn đề của em bây giờ là em và hắn vẫn làm cùng một chỗ, khó xử quá. Em đã phớt lờ hắn đi, coi như hắn là một người hoàn toàn xa lạ và tuyên bố với hắn quan điểm của em là không thể có tình bạn sau tình yêu được, một khi em chưa thấy lòng mình bình yên trở lại. Hắn thì thích tỏ ra cao thượng, đấy là cảm nhận của em thế, nói rằng hắn không muốn mất một người hiểu mình, rằng hắn sẽ không bao giờ quên chuyện đã qua. Các bác hiểu rộng biết nhiều tư vấn cho em với, nên đối diện với hắn như thế nào đây?
    Các bác thông cảm nhé, đáng ra cái này phải gửi sang box tư vấn cơ, nhưng em la thành viên mới, đợi mãi mà mod chẳng kiểm duyệt bài viết của em, mà em thì đang bức xúc vụ này lắm. Có gì xin các bác đại xá
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    E xin trình bày thêm thế này, việc đổi chỗ làm của e và hắn khó khăn vì làm trong cơ quan nhà nước, và sau này có chuyển được thì vẫn trong cùng tỉnh, vẫn cùng ngành nghề, vẫn có khả năng phải gặp nhau. E có thể tỏ ra dửng dưng, lạnh lùng trong vẻ bề ngoài thôi, chứ trong lòng e vẫn còn tình cảm, e mà vẫn bình thường như hắn mong muốn thì sao quên được hắn để bắt đầu một cuộc sống khác được chứ? E cần làm gì để nỗi đau trong e nhẹ bớt đi? Các bác đã cư xử với người yêu cũ như thế nào ngay sau khi chia tay và sau đó 1 thời gian dài, 1 năm, 2 năm...
  3. bochet

    bochet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    3
    rễ tình cắm sâu, làm sao cắt đứt!
    làm nhiều khỏi nhớ, chơi nhiều dễ quên! --> ko nghĩ về nó nữa em ah!
  4. kimanh1001

    kimanh1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2009
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    May là em ko ở trong trường hợp này.
    Chúc quên được
  5. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Em tìm niềm vui trong công việc, trong bạn bè, trong công việc của gia đình mình...Nhưng giá như hắn không ngày ngày xuất hiện trước mặt em thì tốt biết bao. Có ai rơi vào hoàn cảnh tương tự như em k?
  6. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    THế sao bạn kô chuyển sang cq mới cho nó máu. :)
    Tội j fải thế!
    Đã cũ nghĩa là vứt đc vào sọt giác rồi mà
  7. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    vs những gái mà yêu xong chia tay ko phải vì lí do cãi nhau chửi nahu hay j j đấy đại loại mình vẫn gặp mặt và nc bình thường...khéo còn thỏai mái hơn ý chứ...
  8. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi oan uổng và bất công cho cái thân tôi quá, rõ ràng hồi xưa say good bi là anh ở đầu sông, chị ở tít mũi cà mau cơ.
    Chẳng bao h mìn được nhìn mặt lần nữa cả. Hu hu hu, thậm chí chả thèm đc nhận 1 series tin nhắn an ủi nữa cơ. Đi là đi hẳn, cứ như chết ở Trường Sơn rồi í. Thế là seo nhỉ???? Chỉ có tin nhắn hụt wua chating: anh sẽ giúp em wuen anh. (nếu là wen anh có khi jờ này lại lông bông nữa đây) Hoá ra vẫn mzay cả nhà ạh
    Đấy cao thượng chưa.
    Hu hu hu, bụt ơi bụt hiện lên giải thích cho con với nèo. Thất quá bất công, bất công
  9. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    40tr đàn ông VN đều như situ có mà chết à...mọi ng cứ ý niêm jchia tay là đốt étt là vứt hết...mình thì giữ lại...cái nào cần quên thì mới quên (VD như người chanửg hạn)...cơ mà chia tay thì time đầu ko nên gặp nhau mf làm j ...cảh bít nc j vs nhau nữa ý...sau 1 time thì tẹt xè nhè kon cá mè...chuyện j cũng 8 đc hết từ học hành yêu đương rồi thì etc...
  10. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    red]Rồi thì etc...[/red] nghĩa là lại tán tỉnh yêu lại àh. Chiêu này hơi bị hay đấy nha. Các bạn gái nên học chiêu này trong binh pháp tôn tử gọi là "lấy nhu thắng cương, nó đi đường thẳng ta đi đường vòng, dù xa xôi tí nhưng được lại etc thì hả lòng hả dạ, thick nhất trần đời, có khi còn sướng điên lên được"....
    Cảnh báo các bạn nam chiêu này của địch đấy

Chia sẻ trang này