1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đối diện với người yêu cũ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh229tn, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    ko cần baby phải nói các bác các chú trên đây cũng biết cả rồi...đòn của gái cũng có lúc hiệu quả phết đấy...
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Nếu chuyển được dễ vậy thì tớ chuyển lâu rùi, đâu phải thế này chứ...
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Thật thế á? Vậy tình yêu của cậu cũng nhẹ nhàng như cơn say nắng thui, không phải tình cảm sâu nặng gì. Mà gọi tình cảm ấy là tình yêu thì có hơi quá không?
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, ai giúp tôi với? Tôi biết mình phải quên những tình cảm của mình đi, phải sống một cuộc sống không có người ta nữa. Nhưng sao khó thế? Người ta thì tỉnh táo hơn tôi, biết tính toán và chọn lựa hơn tôi, muốn tôi là bạn, muốn vẫn có thể nói chuyện bình thường...Mọi người khuyên khi mới chia tay không nên gặp nhau, không nên biết tin gì về nhau, không đến những nơi có nhiều kỉ niệm... Sao tôi lại phải đối diện hàng ngày thế? nên làm thế nào chứ?
  5. babyloving

    babyloving Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Chả fải làm gì cả...
    Hồi xưa tớ ấy còn khóc dòng rã hàng tháng jời ấy chứ... Nhưng nào có j thay đổi đâu. Cứ nghĩ là thấy tức và tiếc vì hỏng mất đôi mắt đẹp đẽ ấy chứ.
    Nói chung trong cs ai cũng đen vài lần trong triện này í mà.
    Sau này nghĩ lại hoá ra mìn kô iêu thật đâu, chắc chỉ ngộ nhận thôi ... đấy cứ nghĩ thế là ok hết.
    Đến bây h tên đầy đủ t còn chẳng nhớ tí nào nữa nà...
  6. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Đến cơ quan, hắn nhìn mình, đi ngang qua chỗ mình. Kệ, mặt mình thản nhiên, hắn phải biết là hắn không còn tồn tại trong mắt mình nữa. Tự dưng hôm qua nhận được tin nhắn, hỏi em đang ở nhà à, anh đang ở TN, định rủ em đi lang thang cùng...Điên à, tôi dở hơi đâu mà đi với anh chứ. Nhưng sao lúc ấy mình bình tĩnh thế, nhắn tin trả lời "Có việc j k? Nhất thiết phải gặp không? Uh, không có việc cần thì tốt rồi".
    Dù chưa biết bao giờ lòng mình bình yên trở lại, nhưng thấy thanh thản. Mình đã lựa chọn đúng.
  7. emlacuoide

    emlacuoide Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    2.147
    Đã được thích:
    1
    Cố quên thì sẽ càng nhớ
    Chị hãy học cách đối diện thẳng với mọi chuyện, miễn đừng để mình rơi vào tình trạng trì trệ ảnh hưởng đến công việc, 1 thời gian sau rồi sẽ quên và thấy mọi thứ thật bình thường...
    EM cũng đã từng như thế

     
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp làm cùng này cũng khó xử lý nhỉ, tránh cũng khó mà gặp cũng khó, thế nên lời khuyên là chẳng bao h nên yêu cùng công sở hay gần nhà :D
    Tối nay em qk2 lại nhắn tin bảo muốn đi ăn nọ kia (con gái luk nào cũng thấy mum mum ) thế nên gặp nhau, rất thoải mái và bthường, quan trọng là do mình thấy cư xử thế nào là nên :''>
    Chúc bạn sớm tìm ra hương giải quyết :x
  9. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    @Dê: thế nên tối hôm trước có đứa nào để stt thê thảm thế :))
  10. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải đối diện với mọi chuyện, thank lời chia sẻ của em nhé!

Chia sẻ trang này