1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên đối diện với người yêu cũ như thế nào?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thanh229tn, 10/01/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trên đường đi làm về, mưa quá...Mình lại khóc nữa rồi. Nhưng mình sẽ làm được mà.
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy chán quá, mệt mỏi quá. Không hiểu mình là người thế nào nữa đây. Bây giờ trong mình quá nhiều tức giận, tự ái...Đứa bạn thân bảo mình bị tổn thương quá nhiều. Biết là cần thời gian...Nhưng mình sợ lắm, mình sợ mình lại sống trong sự ngờ vực và cảnh giác, sợ mình lại vấp ngã lần nữa, sợ mình đơn độc, sợ bị ám ảnh bởi sự thất bại...
    Hôm kia người đó chat với mình, mình vẫn nhiều bực tức thế. Sao lúc nào cũng đòi mình thay đổi, phải sống khác, phải phản ứng với mọi chuyện thật bình thường, không được coi người ta không còn tồn tại nữa. Sao ích kỉ thế, độc ác thế, làm tôi đau đớn thế này, làm tôi dằn vặt mình thế này, đáng ra phải giúp tôi ghét anh hơn, giúp tôi quên anh nhanh hơn để tôi còn có cuộc sống của riêng tôi chứ, sao quay lại an ủi tôi, sao còn trách cứ gì tôi...
    Hôm nay lại thế, thấy mình online lại điệp khúc cũ, lại em xem lại mình đi, lại có ai phản ứng như em không, lại có nhiều chuyện lắm và chưa nói hết được...Đến lúc mình bảo nói cho hết đi mọi chuyện đi, 2 đứa bình tĩnh nói chuyện thì kêu không nói nữa, chúc ngủ ngon, chúc ngày mai dễ chịu. Cứ thế này thì bao giờ mình ngủ ngon được đây, biết rõ thực tế rồi, đã từng hét lên với mình rằng mình yêu nhau mà không lấy được nhau thì yêu nhau làm gì, vậy phải mừng khi mình quyết định ra đi chứ, sao còn thích ám ảnh mình mãi thế, sao còn bắt mình không được quên mọi chuyện, sao còn lo mọi người nhìn vào thắc mắc này kia...
  3. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cách đây đúng 1 tuần, 2 tổ liên hoan, tổ mình và tổ hắn. Mình thấy sao ấy, khó xử, thấy buồn, thấy bực mình?Mình ngồi ăn cùng mọi người, cười nói như lâu lắm rồi không được vui như thế, để che giấu nỗi đau của mình. Hắn đến mâm mình, uống rượu cùng mọi người. Mọi người trêu, bảo giờ đến lượt hắn uống rượu với mình. Mình thản nhiên cầm chai rượu, bảo đưa chén đây, mình rót rượu. Hắn nói với mình ?oEm uống 1 chén thì anh uống 10 chén?. Mình sợ gì, rót đầy 2 chén, uống hết chén của mình rồi bảo hắn uống đi, mình đếm cho. Lúc đó thấy tức giận ghê gớm. Mình nhắn tin cho hắn ?oTừ lần này trở đi, a thấy tôi ở đâu thì tránh xa ra, tôi cũng không đến gần chỗ anh. Tôi không bao giờ làm gì bất lợi cho a, và tôi cũng biết điểm dừng của mình?. Lúc đó chẳng hiểu mình thế nào nữa, nhỏ nhen, ích kỷ quá, và tàn nhẫn?Nhưng tính mình vậy rồi, cư xử tồi lắm, không thể nhẹ nhàng được.
  4. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua, mình nhận đưọc tin nhắn. Tiếp tục là hẹn gặp để nói chuyện. Hôm trước cũng nhắn tin hẹn gặp, nhưng mình từ chối. Hắn lên gần nhà mình, gọi mình ra, mình ra bảo bây giờ không thể nói được gì cả. Bởi lúc đó mình cũng rối bời lắm, sợ mình lại bị đau thêm lần nữa. Hôm nay thì thế này :
    - E ah, a muon trog tuan nay e cho a dc gap noi chuyen dc ko ?
    - Muc dich cua cuoc nc nay la j?
    - De a co the jai quyet 1 so thac mac cua mih va cug de a co the noi voi e nhug loi cuoi cug trc khi a co nhug thay doi.
    - De co 1 su thay doi thi k can fai the. Hay de moi thu troi qua nhe nhang di, dung thac mac j nua. Neu a muon nc de thaythoai mai thi tam su voi 1 ng ban than
    - A da nghi nh ve chuyen nay nen moi dua ra de nghi nay. A ko muon nhan dc su tu choi. A muon hoi e chi de e sap xep thoi jan thoi.
    - E k gap a. That su la jo day de cta co the ngoi nc thoai mai la dieu k the. Dung ban khoan j nua. Cung k fai ngai moi ng nhin vao hay nghi the nao dau.
    - A ko fai ban khoan chuyen moi ng nghi j, a chi qtam chung ta se the nao. A biet cuoc noi chuyen se kho khan, nhug a mog e co the jup a chuyen nay.
    - K, e k the jup j dc.
    - A mog e co the suy nghi lai, a se cho.
    Mình nên làm gì bây giờ?
  5. meomuop_meomeomeo

    meomuop_meomeomeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    Em thề với chị gái là ổng còn tình cảm và đang tìm cách nối lại đấy. Chị đừng xù lông xù cánh lên là hắn mất ngay vẻ tự tin và phải nghiêm túc! trong suy nghĩ của anh ấy, mọi thứ chưa mất đi đâu. Ông này đi hơi xa rồi...khéo 1 chút có lẽ 2 người lại nhìn nhận vấn đề cũ mà không có cái tôi của mình cũng như không những nhỏ nhen trong suy nghĩ làm xáo trộn tình cảm. Đôi khi nhé, nếu cứ phớt lờ đi, để time làm lành vết thương, những chuyện cũ lại là một kỉ niệm đẹp. Nếu quay lại, nó mãi mãi là vết thương lòng không nguôi...Em từng rất đau những cũng cố bảo thủ và quyết định không quay lại vs bạn gái nữa.Buồn lắm, nhưng rồi sẽ làm được, em tin chị gái nghĩ như em rồi cũng làm được!
  6. t2nsoinoi82

    t2nsoinoi82 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/11/2009
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    7
    xin chào!
    tôi đã đọc bài của bạn và có một số ý kiến thế này:
    - Bạn đừng tự trách mình đã làm sai hay khen ngợi mình đã làm đúng, ví như câu bạn nói "Mình đã lựa chọn đúng". Vì trong chuyện chia tay nào thì cả hai người đều có lỗi cả.có khi lại chẳng ai sai chẳng ai đúng. nói vậy có lẽ bạn biết bạn và ng ta ntn rồi.
    - Những vấp ngã của cuộc đời, những sự chia ly đôi khi là điều hiển nhiên của cuộc sống thôi, Bạn cũng không nên tự trách mình nhiều quá. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên, đừng động chạm hay khơi lại cái gì đó đã qua. Cái gì vỡ là đã vỡ.
    - Chuyện tình cảm không như chuyện khác, cứ nói muốn quên là quên ngay được. Có người chỉ ít ngày là quên, có người cần vài tháng , một năm hay vài năm mới nguôi ngoai được. Thậm chí có ng cả đời không thể quên được. Tôi không rõ tình cảm của bạn sâu đậm đến đâu, nhưng tôi nghĩ là bạn sẽ biết . Nên tốt nhất cứ để mọi chuyện diễn ra bình thường tự nhiên đi, rồi thời gian sẽ làm cho tất cả bình yên trở lại. Còn cần bao nhiêu thời gian thì chỉ bạn mới biết.
    Chúc bạn sẽ vượt qua được và bình yên trở lại, rồi hạnh phúc mới sẽ đến với bạn!
  7. khanhcutruoi

    khanhcutruoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Xùy xuỳ, điển hình của kiểu người chưa trưởng thành đây mà: Không công nhận cái kết thúc do người kia sắp đặt mà thích mình được làm người nói lời cuối kia! Đã biết là không thể quay lại (và làm nhau hạnh phúc) nhưng phải dày vò người yêu, nhân tiện làm người "nói lời cuối", chứ không ưa tâm sự với bạn thân.
    Làm nhau hạnh phúc được thì làm, không thì người kia quyết định gì thì mình cũng ừ rồi chia tay luôn đi, chứ còn léo nhéo muốn được làm người chính thức nói lời cuối cùng cho thoả cái miệng mình thì đâm ra tham lam kiểu trẻ con quá.
    Cái to là hạnh phúc thì đã không làm được, còn tham cái "được nói lời cuối" thì quả là tủn mủn.
    Chia buồn với chủ topic nhé. Lần sau chọn người yêu thì chọn người nào tính tình trưởng thành chút, để khi chia tay cũng bớt giằng co như trẻ con thế này.
  8. Not_for_Sale

    Not_for_Sale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên anh nhớ đến câu của Rhett trong Cuốn theo chiều gió.
    Ngày trước cơ quan anh cũng có 1 đôi yêu nhau, rồi chúng nó bỏ nhau, như các lẽ thường tình là đồng nghiệp khó đến với nhau. Con kia cũng vật vã như em, thằng kia đàn ông thì nó không lộ ra mặt mà nó chỉ hay lảm nhảm khi ngồi uống với anh.
    Anh cũng không quan tâm xem tâm lý chúng nó thế nào, bởi vì anh *** phải là bác sĩ tâm lý. Anh chỉ là nhà TDH thôi.
    Cơ mà anh thấy con kia cũng có cách hay, nó vẫn đi làm bt, vẫn đối xử với mọi người rất bình thường, kể cả thằng kia. Như không có chuyện gì xảy ra.
    Có lúc anh hỏi, mày *** yêu nó à, nó bảo với anh là yêu thì có, nhưng *** yêu thì em cũng *** cần.
    Đến baay giờ chúng nó vẫn làm ở đó, nghe nói con kia lấy chồng và có 1 đứa con giai. Thằng kia thì vẫn thế. Hôm anh gọi điện, anh bảo thằng kia : Tưởng mày thế nào
  9. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích bài này lắm .....

Chia sẻ trang này