Nên đối mặt hay nên tránh nhi??? Anh à, em phải làm sao đấy?????/ hic... em không biết là anh lại là cái tên đấy, em chỉ biết có mỗi cái tên kia của anh thôi mà, hic... noel nam nay buồn quá, không theo đúng kế hoạch của em được rồi. Hic... em cứ nghĩ anh ko đi cùng hội đáy nên mới muôn đi, tự dưng bây giờ bít anh đi, em thấy phân vân quá. Em có nên đi ko?????? - Nếu ko đi: buồn lắm, - Nếu đi: Anh sẽ nghĩ em như thế nào đây????? Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào đây??????? Nhìn thấy nhau mà như 2 ng xa lạ đúng ko anh?????? Anh thì vui vẻ bên bạn bè anh, em thì loay hoai trong những mối quan hệ mới mà ko biết mình có hoà nhập được hay ko. hic... chẳng biết là có nên đi hay ko nữa. hic...