1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên dừng lại hay tiếp tục ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong_ma9999, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    cho tý thông tin về gái đi
    ở đâu?
    bỏ mie phải con mái nhà tôi thì tôi về bóp chết chú !
  2. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    chết em rùi các bác ơi ! như đã nói ở trên pé nhà em ko nhận quà sinh nhật của em . nhưng tết vừa rồi pé kể là thằng người iu của pé gửi về cho pé con gáu bông bự và đẹp lắm , pé nói là ngày nào củng sẽ ôm nó ngủ . em xoắn lên rồi huhu em phải làm sao típ đây ? em gà lắm đừng chửi em tội nghiệp .
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    nó đòn gió đấy, đừng sợ. cứ từ từ mà tiến
  4. snapemiken

    snapemiken Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    nó đòn gió đấy, đừng sợ. cứ từ từ mà tiến
    [/quote]
    Hahaha Hoàn toàn đồng ý!
  5. jarhead

    jarhead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2008
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đánh đồn không địch ai nhằm đồn có địch??? Chú có nghĩ là ngày đẹp giời nào đó, ku kia quay về, em nó quay mông bỏ đi không???
    Thiếu gì gái mà chú phải xoắn lên thế??? Đời còn dài tương lai còn rộng, chưa gì đã lo rồi, ăn chơi nhảy múa cho bét nhè chè thiu đã, trẻ không chơi già ân hận...
  6. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đúng là dốt, non. Có thế mà cũng phải xoắn
    Chú chả cần phải tặng quà sinh nhật hay Valentine gì cả, đánh đồn có địch thì phải ngấm ngầm, chả ai đánh kiểu công khai như chú. Chú cứ rủ em nó đi chơi, đi xem phim, ..... với vai trò của một người bạn tốt. Trong quá trình đó tấn công dần dần, từng bước một, và nhớ là tuyệt đối ko tỏ tình. Các cụ có câu "Nhất cự ly, nhì tốc độ", chú có cái lợi thế quá lớn so với thằng bồ kia
  7. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Ko bao giờ động đến gái đã có người yêu hoặc chồng con .. 1 câu chân tình luôn . Để yên cho người ta hạnh phúc đi . Đừng fá nát tình yêu của người khác như vậy
    Những thằng nào nói đánh đồn có địch mới khoái đều là những thằng thùng rỗng kêu to,chém gió.
    Tốt nhất nên dừng lại.Đứng ở vai trò 1 người bạn thôi bác chủ ạ . Còn nếu kết quá rồi thì tránh ra xa đi . Cho tình nó đỡ vật . Đàn ông con zai thì 1 tuần là bớt buồn,bớt xoắn chứ mấy . Nếu ngta đến đc cái đích của ty thì lúc đấy mình mừng cho ng ta,còn nếu ko,lúc đấy nhẩy vào cũng ko muộn
    Nhớ 1 điều rằng,mình sống ntn,sẽ nhận như vậy . Gieo nhân gì gặt quả nấy
  8. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bác này....
  9. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Gái đã có chồng con khác hoàn toàn với gái đang có bồ. Có chồng rồi thì được pháp luật công nhận, còn có bồ mà chưa cưới thì chả có giá trị gì về pháp lý cả
    Cưa một đứa đang có bồ ko vi phạm pháp luật, mà cũng chả có gì vi phạm đạo lý cả. Cứ chiến đi, nhưng nhớ là phải trên cơ chú kia thì mới chiến được
  10. Dat2007

    Dat2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này, tốt nhất nên chấm dứt ngay từ đầu cho đở mệt mỏi về sau.

Chia sẻ trang này