1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên dừng lại hay tiếp tục ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bong_ma9999, 14/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chickennho

    chickennho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    nếu bé đó thấy có lỗi mà còn đi chơi và nt thì đúng là buồn cười thật
  2. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    tới cũng được mà sợ ko tới đâu!xác định tt
  3. Nam_Ng

    Nam_Ng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    14.586
    Đã được thích:
    2.287
    Óc = quả nho
  4. contener69

    contener69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2009
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    nếu chưa thấy em nào ngon và hợp hơn thì cứ nhích thôi...
  5. bong_ma9999

    bong_ma9999 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    trước tiên em xin cảm ơn tất cả các bác đã tư vấn giùm em . sau nhiều đêm suy nghĩ thì em đã ngô ra rằng đối với những người đánh đồn có địch như em có thể chia làm 3 dạng người
    1/ dạng thứ nhất : đánh vì bị khiêu khích hoặc muốn tìm cảm giác mới lạ do đã quá quen với đồn ko địch hoặc đơn giản chỉ để muốn chứng tỏ mình . những dạng người này thường vui chơi là chính họ chả yêu thương gì đối tượng .
    2/ dạng thứ 2 : khi biết đồn đã có địch thì âm thầm rút lui hoặc có thể họ còn tạo điều kiện cho địch tiến sát hơn vào đồn . dạng người này thường là những người cao thượng nhưng củng có thể họ cảm thấy tự ti ko dám tiến đánh vì sợ sẽ thất bại , do đó họ rút lui để còn được tiếng thơm để đời
    3/ dạng thứ 3 : khi biết đồn đã có địch thì họ vẫn tiến quân đánh . như 1 trận chiến tranh muốn công được thành thì người tấn công phải dùng tất cả sức lực , tất cả mưu kế . có thể có người sẽ dùng mưu kế đàng hoàng , có người dùng cả gian kế . nhưng mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là công thành . những người này họ sẽ cố gắng hết sức có thể để ko làm tổn thương thành trì họ muốn chiếm , nếu may mắn chiếm được họ củng sẽ ko tàn phá nó , có khi họ còn làm cho nó phát triển tốt hơn . nhưng nếu xui mà thất bại thì co'' the^~ ho rat^'' dau kho^~ nhung họ củng tự hào ma nói rằng " TUI ĐÃ CỐ GẮNG HẾT SỨC VÌ TINH YÊU CUA~ MINH` VÀ NHỮNG GÌ TUI LÀM TUI SẼ KO HỐI HẬN "
    ++++ EM ĐÃ QUYẾT ĐỊNH EM SẼ LÀM DẠNG THỨ 3 . 1 LẨN NỮA EM XIN CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BÁC ĐA TƯ VẤN
    PS: có thể sau topic này em sẽ lập thêm 1 topic nữa để xin các cao thủ tư vấn cho cách công thành hiệu quả nhất . hihi
  6. thienbucon

    thienbucon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Em cũng như bác, ban đầu em là dạng thứ 1 do bạn bè khiêu khích nhưng sau lại chuyển thành dạng số 3 do kết em nó thật lòng rồi Nhưng cơ hội chả bao nhiêu vì khi công thành có địch là chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi các bác ạ , thất bại thì lấy đó làm bài học thôi. Em thì em éo care người đời lời ra tiếng lại hay các bác trên đây ném đá em thế nào, em chỉ suy nghĩ đơn giản là làm theo những gì con tim mình mách bảo là được, thích em nó thì cứ nhích thôi, hoa đẹp thời nay mà chưa có chủ thì chỉ có hoa hỏng, miễn không làm gì trái lương tâm, không ăn không đựơc thì đạp đổ là được.
  7. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thằng thiểu năng trí tuệ. Chú xem quan điểm của anh ở đây nhé http://ttvnol.com/forum/tvty/1119071/trang-5.ttvn

Chia sẻ trang này