1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên duy trì tình yêu hay không? cho mình lời khuyên với

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nhungphutbuon, 09/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungphutbuon

    nhungphutbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    nên duy trì tình yêu hay không? cho mình lời khuyên với

    mọi nguời ơi cho mình lời khuyên với.

    mình với người yêu hiện đều đi học xa nhà nhưng không cùng một chỗ, khả năng gặp nhau là rất ít. Yêu nhau được gần 1 năm nhưng đến giờ thì anh thú nhận là đã không còn được những tình cảm như ban đầu. Mình cũng cảm nhận được điều đó ở anh, mặc dù mình đã cố gắng chăm sóc cho tình yêu của mình rồi.

    Mình băn khoăn không biết có nên để thời gian cho anh suy nghĩ hay là mình vẫn cứ duy trì như hiện tại, thỉnh thoảng gọi điện và chát với anh hằng ngày dù chỉ 1,2 câu. Có nên để bẵng một thời gian dài không liên lạc gì không hả mọi người? Mình sợ như thế anh sẽ quên luôn mình.

    Một vấn đề nữa là mình nhớ anh nhiều quá, suốt ngày ngồi nghĩ linh tinh không làm được việc gì ra trò cả. Tập trung vào học thì cũng được, nhưng xểnh ra tí lại nghĩ đến anh. Hồi truớc mỗi lần như thế mình lại gọi điện hoặc nhắn tin vài dòng linh tinh cho anh, nhưng giờ từ khi biết anh có suy nghĩ đó, mình đã cố gắng kìm hãm và không gọi điện cũng như không nhắn tin gì nữa. Và thật buồn, anh cũng chẳng bao giờ thèm nhắn cho mình cả. Mình không biết làm thế nào để duy trì tình yêu nữa, đôi lúc mệt mỏi mình muốn làm cho ra nhẽ một lần cho xong, được thì được không được thì thôi, nhưng cứ nói chuyện với anh xong thì cái ý nghĩ đó lại bị biến mất.

    Anh vẫn liên lạc bình thường với mình vì anh bảo rằng có nhiều cái bản thân không thấy quí khi đang có nó. MÌnh biết anh nghĩ gì và biết vì sao anh vẫn đang đối xử với mình bình thường như hiện giờ, nhưng đôi lúc băn khoăn suy nghĩ đó là tình yêu ư?

    Mệt mỏi với bao nhiêu suy nghĩ linh tinh, các bạn các bạn giúp mình với, làm sao cho mình bỏ cái thói nghĩ linh tinh đi với. COn gái ở 1 mình, ban ngày thì không sao, chứ tối về nhà là lại nghĩ linh tinh mất tập trung, hic hic, khổ ơi là khổ
  2. wildman1979

    wildman1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    3.839
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lòng, thường là vậy. Nếu như khi gần nhau hai bạn chưa thực sự yêu hết mình, hoặc là cậu ấy cảm thấy chưa hết mình, cảm thấy bạn chưa đủ những tiêu chuẩn hiện nay cậu ấy đang đề ra. Có điều, khi đang yêu và khi gần gũi nhau các bạn đã không nhận ra giữa hai bạn đang có một khoảng cách. Việc đi học xa như vậy đã vô tình khiến cho cậu ta và bạn nhận ra được cái khoảng cách này, nhận ra được mình yêu người ta thế nào, tới mức độ nào. Thông thường chỉ hai người yêu nhau thực sự và với tình yêu mãnh liệt của họ, với sự đồng lòng cùng nhau vưọt qua mọi khoảng cách về không gian . . . thì tình yêu giữa hai người mới là mãi mãi được! Các bạn còn trẻ có lẽ học vẫn được đặt lên hàng đầu, đừng quá lo lắng về tình yêu như vậy. Thông thường, k biết các bạn nữ thấy thế nào chứ mình thì thấy cánh đàn ông khi còn ngồi trên ghế nhà trường họ thường kỳ vọng, thường mong muốn có một người bạn gái phải thế này thế kia, chính vì vậy mà họ thường đánh mất những gì họ đang có để rồi sau này ra trường , đi làm, va chạm cuộc sống họ trở lên thực tế hơn, và cảm thấy tiếc nhũng gì mình đã đánh mất! Vậy nên bạn cứ tập trung vào học cho tốt, vẫn quan tâm đến cậu ta như bạn vẫn làm nhưng cũng không nên quá kỳ vọng vào cậu ta khi mà bạn cảm thấy anh ta dần dần xa lánh bạn! Good luck!

Chia sẻ trang này