1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên gặp mặt hay không???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bigmeo2002, 01/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngu_Thi_Chet

    Ngu_Thi_Chet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí thân mến! Có vài lời nhé
    1. Cái vàng vàng thứ nhất : 1 lí do ko nên off. Sống cần phải giữ nguyên tắc mình đã tự đặt ra( dù có khi nó hơi củ chuối, hề hề)
    2. Cái vàng vàng thứ 2 : Nếu cảm thấy ko an toàn theo kiểu sợ anh bạn kia có trò gì đó thì ko cần thiết phải sợ. Yên tâm, đồng chí bảo đồng chí cũng lớn rồi nên việc đó hoàn toàn có thể trong tầm kiểm soát.
    3. Cái vàng vàng thứ 3: Đôi khi có một ng` bạn ảo để tâm sự là điều rất tốt, giải toả rất nhiều. Nếu đồng chí đã coi anh bạn kia là ng` có thể tâm sự được như thế thì... đừng gặp. Bởi tâm sự với một người ko biết mình ngoài đời như thế sẽ dễ dàng hơn. Ví dụ như là hôm nay điên điên 1 tẹo, tâm sự xong ko sợ mai gặp mặt nó mình lại ngại ngại. Nếu đồng chí off xong, yên tâm là sau một thời gian sẽ chẳng tâm sự thoải mái như trc được đâu.
    Tóm lại, đồng chí ko muốn thì ko nên off, cũng ko sợ doạ dẫm ko bạn bè nữa, anh bạn kia ko làm được thế đâu, yên tâm đê. Bảo với anh ta đồng chí đã chọn anh ta để làm một người bạn ảo tốt rồi, fix thế rồi, chúa an bài thế rồi
  2. IronAngel

    IronAngel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn không muốn gặp thì cứ hành động theo ý muốn của bạn thôi.
    Có một điều chắc chắn là tôi sẽ không bao giờ gặp mặt một khi tôi chưa chuẩn bị tinh thần. Và cá nhân tôi, tôi chỉ nghĩ rằng trong một vài trường hợp rất hiếm hoi tôi mới đồng ý gặp ngoài. Còn không thì chắc chắn tôi vẫn giữ vững lập trường của mình.
    Đừng làm gì quá khiên cưỡng với bản thân. Vì nếu một người gặp tôi chỉ vì nể, thì tôi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái đâu.
    Được ironangel sửa chữa / chuyển vào 22:18 ngày 01/12/2005
  3. blue_fire25

    blue_fire25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì bác xem lại mức độ tình bạn của bác với cái bác "bạn ảo" kia. Nếu thực sự ổn, tâm đầu ý hợp thì gặp oki thôi, có vấn đề gì đâu, bạn ảo thành bạn thật có khi còn tốt hơn ý chứ.
    But nói thật nhá, tui thấy cái bác kia cứ thế nào ý, sao lại cứ kỳ kèo bắt bác phải gặp thế? Nếu biết điều thì thấy bác từ chối thì thui ngay chứ ???
  4. bigmeo2002

    bigmeo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì ban đầu cả tớ và đồng chí ấy đều thống nhất là chỉ là bạn ảo thôi (tơ với đồng chí ấy cũng U30 cả rồi . Bọn tơ chưa bao giờ chat với nhau cả chỉ email được thôi vì cả tớ và đồng chí ấy đều rất bạn. Nhưng tớ nhớ là đã có lần tớ và đồng chí ấy còn cười hí há với nhau về vụ đồng chí ấy đua đòi theo tụi ở cơ quan ngồi c hat với 1 cô bé, sau khi chat với đồng chí ấy xong rồi cứ đòi gặp mặt. Đồng chí ấy còn nói muốn biến bạn ảo thành bạn thật thực là dở hơi nữa cơ đấy, nào thì là ngớ ngẩn, nào thì là thiếu thận trọng nói chung là nhiều thứ. Hôm qua tớ có mail cho đồng chí ấy với nội dung như trên thì sáng nay nhận được 2 mail lại. 1 chỉ có 4 chữ viết hoa "TRƯỚC KHÁC GIỜ KHÁC". mail thứ 2 thì nhẹ nhàng hơn đồng thời mời tớ đi ăn trưa luôn. Thực sự là tớ cảm thấy rất kỳ cục và cực kỳ bối rồi nữa. Nói thế nào nhỉ? Giờ cảm giác như đang có một thòng lọng ở trên cổ tớ ấy. Nếu tớ từ chối thì có thể tớ sẽ tháo được cái thòng lọng ra, nếu nhận lời gặp mặt tớ có cảm giác như tớ đã tự đẩy đổ cái ghế dưới chân tớ ấy. Ặc ặc thế thì tớ ...
  5. anti_love1980

    anti_love1980 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất là bạn không muốn gặp. Thứ hai trả lời câu hỏi "Gặp làm gì?". Nếu bạn coi người đó như bạn và cũng muốn gặp họ để hiện thực hoá tình bạn ấy thì nên. Còn nếu từ trước đến nay chỉ coi đồng chí ấy đơn thuần là bạn ảo thì gặp cũng chả để làm gì. Online khác offline nhiều lắm. Trước nói bằng câu chữ vi tính, giờ giáp lá cà thì đủ mọi thứ có thể soi ngó từ khuôn mặt, tác phong, thái độ.... Đừng mạo hiểm mà mình mất toi một đồng chí bạn chat (hay ho). Nếu đồng chí coi bạn là bạn chat, sau khi bạn từ chối gặp mặt sẽ nói chuyện qua mạng lại như thường thôi. Còn nếu đồng chí ko nói chuyện nữa có lẽ là đồng chí thật lòng...
    Còn trường hợp này nói luôn. Nếu bạn đang ơ vây lơ bờ và đồng chí kia cũng thế thì cứ gặp phát xem. Biết đâu...
  6. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, cái chị này giống mình nè
    Mình đã đi gặp, không chỉ 1 người và mình thề là sẽ...còn gặp nữa. Chỉ mỗi tội yêu không nổi! Bạn thì cứ gặp, sao không nhỉ? Gặp xem cái tên ấy thế nào mà cứ chọc mình mãi, hix hix
  7. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    ko muốn gặp thì thôi, đã xác định ko muốn thì còn hỏi han gì. Chán thế, đã U30 mà còn ko quyết đoán được nữa à???? Tớ mà ko thích gặp thì có cho vàng tớ cũng ko đi!!!
  8. bigmeo2002

    bigmeo2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    -----
    Bình thường những chuyện khác thì đơn giản, tớ ko thích là thôi luôn. Chuyện này khác, nó làm tớ phân vân vì nó thuộc về lĩnh vực tình cảm (chuyện này lúc nào tớ cũng phải hỏi quân sư). Tớ cũng trao đổi chuyện này với đồng chí ấy cũng đã khoảng 2,3 tuần rồi. Chính vì tớ có cảm giác đồng chí ấy có khả năng sẽ không mail lại cho tớ nữa nên tớ mới lưỡng lự.
    Thực ra vì trao đổi đã lâu nên tớ tự nhiên bị mắc bệnh tò mò - một bệnh không nên xuất hiện vào lúc này. Sáng nay tớ đã mail cho đồng chí ấy tớ đồng ý gặp rồi. Tớ hẹn gặp ở một quán cafe yêu thích của tớ. Cám ơn các bác đã nhiệt tình quân sư cho tớ.
  9. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Good luck !
  10. KuTiE_CaT

    KuTiE_CaT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    nếu như bản thân bạn hông mún gẹp thì thui,đừng gẹp lèm zì.Đôi khi gẹp về bạn sẽ thấy thất vọng vì có thể ngta hông như cái mình tưởng tượng ra trên net,Còn khi nào bạn cảm thấy vô tư thoải mái hẵng gẹp

Chia sẻ trang này