1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên giận hay không?

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi socola79, 10/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola79

    socola79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Nên giận hay không?

    SN 26 tuổi. Buổi tối hôm đó đi làm về rất háo hức, cứ nghĩ là anh sẽ đến đón đi đâu đó,chỉ có 2 đứa, như mọi lần. Vậy mà đợi chờ mãi đến hơn 11h tối anh mới đến, bảo là bận quá không dứt ra mà đến được. Chẳng lẽ 364 ngày đã bận rồi mà chỉ có mỗi một ngày thôi cũng không chiều người ta được hay sao. Thông cảm cũng có giới hạn chứ, mọi người thấy có đáng giận không? Mấy ngày rồi khoá máy, không thèm nghe giải thích gì nữa. Mấy thành viên nam ơi, giải thích giùm em sao mà con trai dễ ghét như vậy???
  2. elead

    elead Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Nếu như vậy bạn nên dành thời gian suy nghĩ lại. Anh ta chưa thực sự yêu bạn hoặc đối với bạn chỉ là tạm thời. Tình yêu tất cả chỉ là cảm nhận từ một phía đó là bạn.
  3. lonesome

    lonesome LSVH, 7xSG Moderator

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    7.018
    Đã được thích:
    11
    Nếu anh ấy bận ... đưa người nhà đi cấp cứu thì bạn nghĩ có nên giạn không (giả sử tình huống đó xảy ra)....?
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0

    Thế em đã hỏi anh ấy vì sao không gọi vào cell phone cho em chưa, ít ra hãy để cho anh ta một cơ hội giải thích đã rồi hãy phán xét em ạ, xem ra em gái tự ái quá làm mờ cả mắt rồi.....
    We kill people so that others can live ! [nick] [/]
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 11/04/2005
  5. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    Anh bạn này quả là có hơi vô tâm đấy. Theo mình thì dù bận đến mấy nếu mà khg đến với bạn được thì ít ra cũng gọi dt chúc mừng sinh nhật hay giải thích lí do tại sao khg đến dc để bạn khỏi buồn chứ. Nhưng bạn thử nghe anh ấy giải thích đã, nhỡ đâu lại đúng như trường hợp lonesome nói thì sao. Nếu mà vì lí do khg quạn trọng lắm mà anh ấy bỏ rơi bạn thì đúng là bạn nên suy nghĩ lại đấy Good luck
  6. blackrider

    blackrider Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đừng nên giận như vậy chứ. Phải coi bạn của socola79 có bận việc gấp hay bị gì hay không đã. Lúc trước tôi cũng vậy mà, kỳ đó là sinh nhật bạn gái của tôi nhưng tôi bị đi công tác ở tỉnh đột xuất, đi tới khuya mới về, không kịp gọi điện thoại cũng không kịp đi SN được vì phải làm suốt không có thời gian rảnh. Socola79 phải coi là lý do gì đã, đừng giận mà coi chừng oan cho người ta đó. Coi trai đâu dễ ghét vậy đâu nè
  7. vieta

    vieta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    chúng ta không còn quá trẻ để có thể có những giận hờn vu vơ,
    tuổi 26 đã bước vào ngưỡng cửa nữa cuộc đời ,một lần lổi hẹn sẻ làm cho người ta nhiều lần nhung nhớ mà thôi.
    mình là đàn ông và cũng từng lổi hẹn và mình hiểu rất nhiều về điều đó,đôi lúc giận chính mình sao lại như vậy,nhưng rồi mình nhận ra rằng trể hẹn là một khía cạnh rất đẹp của tình yêu
    chỉ khi chờ đợi người yêu thì người ta mới thấy được giá trị của người mình yêu,thấy được những khoảnh khắc tâm linh của tình đôi lứa,nó không hề có nơi những mối tình suôn sẻ và êm đẹp
    đừng giận nhé,lổi hẹn là bản chất của người đàn ông...biết yêu đó
  8. ladidas

    ladidas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì càng phải giận cho nhiều vào em ạ socola ạ. Sau những giận hờn là những giây phút ngọt ngào, mới thấy sao giận nhau nó đau khổ thể, còn hoà thuận sao hạnh phúc thế. Còn mà không giận, cố kềm chế mình thì dần dần mình sẽ trở nên thờ ơ với những lỗi hẹn của người ta, rồi đến lúc giật mình nhìn lại sao những vui buồn của mình không gắn liền với người ấy. Sẽ thấy không còn quan trọng với nhau. Hơn nữa, đàn ông là đứa trẻ lớn xác, thích được quan tâm nhưng cũng cần phải quản giáo, nếu em không tỏ ra giận hờn gì tức là chấp nhận cái việc đó, vậy thì những việc tương tự sẽ diến ra. Chị là chị ức lắm đấy. Bình thường chị chỉ góp ý nửa đùa nửa thật, nhưng không nghe thì phải dùng biện pháp mạnh thôi. Không uống rượu mời thì phải uống rượu phạt chứ nhỉ. Nhưng mà em cũng đừng nên tắt điện thoại mấy ngày như vậy chứ. Hãy để cho chàng giải thích, nghe chàng năn nỉ không sướng à? Vả lại vì thiếu được quan tâm mà giận nhiều vậy cũng ngại lắm chứ, đâu phải chuyện gì lớn lao đâu. Hãy để cho chàng năn nỉ, rồi sau đó phạt thật nặng vào, ví dụ như dẫn chàng đi mua quà gì cho thật đắt tiền vào, đi ăn nhà hàng sang trọng nhất mà mình nghĩ ra. Cũng đáng lắm chứ nhỉ. Những người đi trước khuyên là không nên cấm vận lâu đâu nhé, vì bọn con trai sau mấy ngày hối hận, sẽ chuyển sang trạng thái khác đấy.
    Được ladidas sửa chữa / chuyển vào 21:38 ngày 11/04/2005

Chia sẻ trang này