1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nền giáo dục của chúng ta?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi duonghoanglichsu, 16/05/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonghoanglichsu

    duonghoanglichsu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2013
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Xin mời các bạn trả lời thêm cho câu hỏi này: [r2)]
    CÂU HỎI: a, giáo sư đã về rồi à.
    sẵn nói về giáo dục thì cho mình hỏi là VN đi thi toán, lý, hóa... quốc tế thì thường hay đạt thứ hạng cao, nhưng nền giáo dục VN lại thấp, không nước nào biết đến, tại sao vậy ????????
    TRẢ LỜI: Về cái căn bệnh nan y này,Dị tôi xin chia sẻ thế này:
    Dị tôi hồi xưa mê học Toán lắm,và lên cấp 3 cũng may mắn đỗ trường chuyên,bạn bè trong trường nhìu đứa đạt giải Quốc gia vô thẳng ĐH.
    Cái mà gọi là học thêm để vô trường chuyên,rồi học để đi thi Quốc gia,Quốc tế ấy,nó giống như là bạn học thuộc lòng các dạng toán vậy đó,thầy cô cho bạn 1 bài toán mẫu,bạn ko cần suy nghĩ gì (mà có tự nghĩ thì cũng rất lâu vì cách giải 1 dạng bài toán chuyên (hay Lý,Hóa,Tin...)-mà chưa được thầy giải mẫu là từ khó đến cực khó),thầy sẽ giải mẫu,bạn biết cách giải rồi,về sau gặp dạng toán như vậy cứ áp dụng công thức giải mẫu mà phang.Đến 98% là giải được,trừ mấy bài siêu khó (mấy bài này thầy cũng giải dùm,sau cứ thế mà áp dụng).
    Và Toán chuyên (hay Lí,Hóa,Tin...) thì có hàng nghìn dạng toán,cứ thế chịu khó đi học thêm mưa dần thấm đất sẽ học tủ được hết.
    Ngoài ra để dễ thi vô Trường chuyên,vd trường chuyên A,học sinh sẽ lũ lượt đi học thầy đang dạy trong trường đó (nhất là các thầy giỏi,ra đề thi).Đến sát ngày thi thầy sẽ gà cho 5-10 dạng toán,cứ thế mà ôn tủ sẽ đỗ cao.Thế nên lớp Lý chuyên đỗ vào toàn là các cậu học thêm ở nhà thầy chứ đâu xa,30 cậu học thì cũng 20 cậu đỗ.

    Ngay từ lớp 4 hồi trước Dị tôi học đã vậy zồi,học sinh đi học thêm bị cô giáo ưu tú nhồi học thuộc lòng hàng trăm dạng toán (toán khó đến mức mà cô giáo tự tin khoe là các em có đem về cho bố mẹ thì cũng chẳng vị nào giải nổi-trừ các vị hồi xưa cũng học chuyên,cũng từng bị nhồi sọ),và các học sinh này nhiều bạn đã đạt giải thành phố,làm rạng danh cho trường.

    Vì còn nhỏ không biết cơ sự,nên Dị tôi trốn đi học thêm.Thế là lên lớp 5 Dị bị điều sang lớp khác vì lí do ko theo nổi các bạn trong lớp............

    THAM GIA HỎI ĐÁP TẠI:
    CLB GIÁO SƯ ĐẠI HỌC BÔN BA.
    http://www.facebook.com/pages/CLB-Giáo-sư-đại-học-Bôn-Ba/555124791204824

Chia sẻ trang này