1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nên giữ hay bo tình yêu này?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nguoihanoi84, 18/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoihanoi84

    nguoihanoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nên giữ hay bo tình yêu này?

    Tình yêu của tôi đã gần 3 năm rồi.mọi chuyên nói chung là đang rất ổn, tuy chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn nhưng tôi vẫn tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp của hai đứa.Bỗng 3 tháng trước người ấy trở nên xa cách, hỏi mãi người ây nói là từ trước tới nay người ấy vẫn luôn yêu tôi nhưng người ấy sợ rằng 2,3 năm nữa người ấy sẽ không còn yêu tôi nữa,ko thể lấy tôi làm vợ và sẽ làm tôi khổ hơn bây giờ rất nhiều và người ấy mong chúng tôi cứ yêu nhau nhưng nếu gặp người nào tốt hơn thì hãy lấy người ấy. Sau 1 tuần suy nghĩ tôi đã quyết định chia tay vì tôi nghĩ là người ấy không còn toàn tâm toàn ý với mình nữa.Nhưng việc phải rời xa 1 người mình yêu không đơn giản nhưng tôi nghĩ.Thỉnh thoảng anh vẫn gọi điện, nhắn tin cho tôi nhưng tôi không trả lời nhưng tôi không trả lời và nói anh đừng gọi cho tôi nữa.Qua bạn bè tôi biết anh cũng đang suy sụp và buồn rầu. Đã có lúc tôi nghĩ để khoảng 1 thời gian dài nữa nếu anh vẫn còn yêu tôi thì chúng tôi sẽ trở lại với nhau.Nhưng rồi tôi nhân được tin anh đang chuẩn bị du học trời Tây.Niềm hi vọng cuối cùng của tôi cuối cùng cũng khó thực hiện được.cách đây nửa tháng,vì quá nhớ anh tôi đã hẹn gặp anh, tôi thấy anh gầy hẳn đi và anh còn tự làm thương mình nữa,cả 2 chẳng nói gì nhiều chỉ biết ngồi nhìn nhau khóc, .Cuối cùng tôi đã ra 1 quyết định mà cuối cùng tôi cũng không biết là tốt hay xấu nữa,Tôi đề nghị chúng tôi sẽ quay lại với nhau nhưng ko được cho 1 người nào biết.Đã có lúc tôi nghĩ sẽ giữ anh ở lại, nhưng tôi lại sợ mai đây anh sẽ trách tôi. nhưng nếu để anh đi tôi sợ chúng tôi sẽ không đủ niềm tin để giữ gìn tình yêu này.tôi đã 22 tuổi, đã đến lúc phải tìm người để làm chồng, còn anh mới 22 tuổi-quá trẻ đối với con trai.Chúng tôi đi chơi với nhau cũng không còn cảm giác vui vẻ như xưa nữa, giữa 2 người có khoảng cách xa vời vợi, nói chuyện cũng trở nên khách sáo,ít gọi điện và nhắn tin cho nhau hơn trước rất nhiều. Tôi biết anh cũng đang nghĩ rất nhiều.NGười thân và bạn bè đều khuyên tôi nên chia tay nhưng tôi cứ không nỡ. việc chia tay với tôi bây giờ không khó, điều tôi sợ nhất là chia tay khi còn yêu nhau thì mai sau khi cả hai đều có người mới gặp lại nhau sẽ khiến cả 4 người đều đau khổ.Tôi biết tôi không thể quên được anh vì anh là mối tình đầu của tôi.
    Tôi biết làm gì bây giờ?Xin mọi người giúp đỡ đặc biệt là những người đã lập gia đình.MONG TIN
  2. anhcodon_hn

    anhcodon_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    8
    Đừng có hỏi nên bỏ hay nên giữ. Lắm thầy thối ma. Chuyện cả đời thì tốt hơn hết là tự mình sáng suốt quyết định. Chả ai dạy khôn ai được trong trường hợp này.
    Mà cái lý do cô đưa ra về sự chia tay của hai người nó vừa củ chuối lại vừa mập mờ. Tại sao 2,3 năm nữa sợ không lấy được nhau? Chả nhẽ 2,3 năm nữa thì Việt Nam mình chỉ chấp nhận hôn nhân đồng tính thôi à?
    Cu kia chán cô rồi. Nhưng cái mức chán nó chưa đạt đến đỉnh điểm. Nó quyết tâm chốt hạ sớm để sau này đỡ lún sâu vào vũng lầy của cuộc đời. Khổ một cái vì chưa chán hẳn nên nói bỏ mà vẫn còn tiếc của giời.
    -----------------> Thế nên mới có chuyện gặp nhau rồi nhìn nhau khóc tồ tồ như ở trên.
  3. myd00mvn

    myd00mvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    nhảm nhí quá
  4. tronghuu

    tronghuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Mình bằng tuổi bạn nhưng mình thấy bạn suy nghĩ nhiều quá.Mình không rõ tình cảm người kia như thế nào,nhưng theo mình,đàn ông họ rất ích kỉ,nếu họ muốn ở bên mình thì chả có lí do nào làm họ rời xa mình đâu,còn nếu không muốn thì....
    Hai nữa,sao bạn phải sợ 4 người sau này sẽ đau khổ,bạn sợ bạn gặp lại người đó thì bạn sẽ đau khổ hơn chứ,lại còn quay lại nhưng không cho mọi người biết??????Thật là dại dột.Theo mình,bạn nên dứt khoát,người ta còn yêu thì sẽ nghĩ đến mình thôi bạn ạ,còn nếu đã chán rồi thì nên bỏ,dây dưa vào chỉ thiệt mình thôi.
  5. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trời , giữ hay bỏ cái gì chứ , em nghĩ 2 người yêu nhau thật lòng thì việc gì phải chia tay mà hành hạ nhau như thế
    Em cũng 1 lần rơi vào hoàn cảnh này . 2 người yêu nhau mà vẫn phải chia tay , đau khổ lắm , và bây giờ thì đã quay trở lại với nhau , chắc em ko dám chia tay với anh ý lần nữa đâu . Đó là nguời yêu hiện giờ của em . Nhưng chúng em chưa nghĩ đến chuyện kết hôn vì còn sớm quá!
  6. dim321978

    dim321978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Chị đã có gia đình(đúng như mong muốn của em nhé).Chị đồng tình với ý kiến của mấy bạn trên. Có một điều chị không hiểu là em mới có 22 tuổi mà đã nghĩ tới chuyện chồng con không phải là sớm hay sao?Đời còn dài và giai còn nhiều mà em.Còn chuyện cậu ý là mối tình đầu thì em đừng vội khẳng định là sẽ khó quên.Sau này khi em có thêm vài mối tình nữa(có thể lắm chứ),em sẽ thấy cái mình sẽ nhớ lâu,nhớ dai,khắc sâu trong tim chưa chắc đã phải là tính theo số thứ tự mà là theo chất lượng cơ. Đừng tiếc cái không đáng tiếc em à!
  7. Footfall_Fancier

    Footfall_Fancier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Trùi , nếu muốn nguời ta thành đôi , thì làm gì có người sau nữa chị. Yêu nhau thật lòng thì ko thể bỏ nhau đc đâu . Nếu chia tay , để quên đi người ta cũng ko phải ngày 1 ngày 2 dù là mối tình đầu hay là sau
  8. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thế cậu kia đi bao nhiêu năm hả ấy
    Giữ hay bỏ đâu phải do mình ấy quyết định. Cứ thoải mái tư tưởng đi... Mà khiếp thật, tớ bằng tuổi ấy mà tớ nghe tới chuyện lấy chồng là lạnh hết cả người. Thế mà mấy chị 83 cùng chỗ tớ chị nào cũng máu bế trẻ con mới khiếp.. Kiểu này tớ ế mất thôi
    Tớ đồng quan điểm với chị 78... tình đầu hay tình giữa không quan trọng... đến khi gặp đúng đối tượng là quên hết mấy đứa vớ vẩn trước kia ấy mà
    Được niced4ys sửa chữa / chuyển vào 13:22 ngày 24/09/2006
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Ông bạn thấy hơi chán, bỏ thì thương vương thì tội đây mà! Bạn cứ cương quyết cấm vận, không cho gặp đúng 1 tháng để anh tớ có thời gian suy nghĩ kỹ vụ chơi hay nghỉ
    Tớ cũng đang giống anh iu nhà ấy đây , nhưng mà tớ chưa dám nói thẳng với em nó, sợ nó lại khóc lóc, vật vã... ảnh hưởng đến sức khoẻ cũng như chuyện học hành
    Đành hạ dần tần suất gặp cũng như nhắn tin, gọi điện, tập trung vào công việc ở cơ quan, vào các thú vui đơn giản... Hi vọng thời gian làm nốt được những việc mình chưa dám làm
    Nhiều lúc cũng cóc hiểu nổi mình nữa
  10. nguoihanoi84

    nguoihanoi84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người đã tham gia ý kiến.Mình đã quyết định chia tay và cảm thấy mình thoải mái hơn nhiều lắm.Từ chuyện của bản thân mình thấy trong tình yêu cần thẳng thắn đối mặt với sự thật, càng kéo dài thì càng khổ sở.

Chia sẻ trang này