1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên giữ tình bạn khác giới?

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Quí Đôn' bởi happy_song259, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hì hì ... cái này thì ... tui có người bạn gái mà tui quý nhất ... hì hì ... và người đó cũng quý tui lắm ... hì hì ... Bây giờ không có điều kiện gặp nhau nhưng vẫn nhớ tới nhau và quan tâm tới nhau bằng nhiều cách ... , mặc dù người bạn đó đã có người yêu rồi đấy thôi ... , nhưng nếu không có bạn để chia sẻ thì cũng thấy bùn lém ... Do đó và dù sao thì KID luôn luôn và thoải mái khi có tình bạn như vậy .. chẳng sợ quái gì búa rìu dư luận ... thích nói gì thì nói ... làm gì thì làm ... quan trọng nhất là mình có một tình bạn chân thành và đẹp như vậy ... Thậm chí nếu có người yêu mà kể chuyện mình có cô bạn thân như vậy thì có khi cũng xơi vài vết sẹo đấy chứ ... hê hê ... , nhưng nếu không có những người bạn để chia sẻ như vậy thì thấy tình yêu cũng chỉ là một thứ ... bùi nhùi ... lắm cái lằng nhằng ... mà đôi khi mình chẳng có người tư vấn tâm lý bạn gái nữa ấy chứ ... hê hê ... Tóm lại ... chơi thoải mái ... vô tư và chẳng sợ cái gì ngoài việc fải chia tay người yêu vì ghen với bạn thân của mình .. hì hì ... Có ai thử cảm giác này chưa ... hê hê ... !!!???
    BC
    Đời là bể khổ , học là bể đầu và yêu là lủng túi ...
    U 'll be alone if U don't need me , and U 're crazy if U need me ...
    Сой,и с fма ...!!!
  2. lbaniusagi

    lbaniusagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    [[/quote]
    Trong là trong thế nào??Sáng là sáng thế nào??Hi hi!!Nói vậy chứ vẫn có những tình bạn khác giới rất ư là đẹp , mà đẹp hơn nữa là khi giữa 2 người đó đi đến....Tuy nhiên ,hãy giữ tình bạn trước đã!!Đã quen bạn rồi sợ gì ba má nghi ngờ!!Phải tự tin lên, như tui nè!!!Người ngoài kệ người ngoài ,ăn thua là mình thôi........Bản lĩnh mà!!
    I LOVE U
    [/quote]
    bản lĩnh là bản lĩnh thế nào? đừng nói là congailopC ko sợ những lời đàm tiếu nhé. đồn đãi nhiều thì "bản lĩnh" lớn cũng fải sợ thôi. nếu ko ngại thì quả thật congailopC có "tinh thần thép" nhỉ??????
    To love is to build bridges of chance for your loved one
  3. congailopC

    congailopC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2002
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Không phải mình có bản lĩnh thépgì đâu mà mình luôn tin vào chính mình ....Hãy tự tin lên!!hi hi!!
    To lbaníuagi:chắc u đang lâm vào tình cảnh này hả??hi hi!!Tự tin lên!!ko có gì phải sợ cả!!Ai đàm ai tiếu kệ họ, ăn thua mình và bạn mình thôi(tất nhiên ba má mà đàm tiếu thì........eo ôi)))
    I LOVE U
  4. happy_song259

    happy_song259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    xin lỗi các u nha vì lo văn ôn võ luyện nên không thể vào ttvn được, mặc dù tui vẫn lên mạng,cho tui xin lỗi,các u đang giận tui à?.........
    ANH_HOANG
  5. balaotre

    balaotre Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    205
    Đã được thích:
    0
    bạn khác giới hả??? tại reng lại không hè???? trong nhóm bạn mà thiếu mất một phe thì chán lem' lám!!! với lại đâu phải cứ mpọt người nam và một người nữ chơi thân với nhau là không trong sáng. đúng như bác kiss kid nói đó: tụi hắn có người yêu hít rùi vẫn chơi với mình đó thôi. nhóm bạn mới của tui tập hợp 9 người nữ, công nhận là có những cái cực dzui nhưng sẽ dzui hơn nếu có thêm nam gia nhập.
    với lại chỉ có thể cải chính cho vài người chứ làm sao bịt miệng được cả thế giới xung quanh ta => cứ mặc họ!!!
    cuộc đời vẫn đẹp sao!!!!!
    utlon
  6. SC

    SC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tưởng tượng....
  7. kisskid82

    kisskid82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    2.553
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... cái gì mà tưởng tượng thế hả chú SC ... hê hê ... chú chắc là đang chán đời vì mấy em toàn coi chú là bạn chứ hổng yêu chú nên chú mới tức như vậy chứ gì .... hì hì .... KID có mấy em vui lém nè ... , chỉ có điều mấy em cũng có nguời yêu hết rồi .... hì hì ... , số chưa có thì .... chắc cũng chưa đến lượt chú SC nhà ta đâu .... hì hì ... Mà lo gì chứ nhẩy ... chơi thì chơi chứ lo gì không có nguời yêu ... hê hê ... có khi trong đống tình bạn đó thì có cái nào đó từ từ sẽ thành tình yêu đâu biết chừng .... hì hì .... còn hiện tại thì ... cứ vô tư mà chơi ... hì hì ... ăn chơi thoải mái ... nhậu nhẹt tưng bừng .... vừa học vừa chơi ... hì hì ...
    BC
    Somewhere in my broken heart ...
    Сой,и с fма ...!!!

Chia sẻ trang này