1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nen hay k nen co mot tinh yeu trong dai hoc ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tuoanh82, 08/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhsang071283

    anhsang071283 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình đoán nhé : tất cả các bạn ở mục này đều là sinh viên phải không?
    Chuyện TY à ! Nói cả ngày vẫn chưa hết chuyện để nói đâu. Nhưng đứng trên góc độ là SV tôi cũng có một quan điểm .
    Chẳng ai có thể mách bảo được trái tim . Chính vì vậy mà TY đến lúc nào cũng chẳng đoán trước được. Đối với SV thì chuyện tình cảm đó rất dễ xảy ra..Mình làm sao có thể kìm nén được chuyện đó ?. Nhưng trong TY tôi thấy nếu dùng LY TRÝ để ""chỉ đạo trái tim "" là đã nắm được cái chuôi này rồi. Có rất nhiều bạn khi dính vào chuyện này đã không biết kiểm xoát mình và đã có rất nhiều chuyện đáng tiếc đã xảy ra như thế nào chắc các bạn đã biết. Mà hậu quả của nó thì thường phái nữ phải chụi. Nếu bạn làm được như thế , cùng với sự phấn đấu của chính mình ,thì TY ở Đại học là "" NÊN ĐI QUÁ "" nữa còn gì. Bởi SV là lứa tuổi quá đẹp , chẳng ai dễ gì có được .YÊU như tôi nói thì tuổi SV của mình càng đẹp chứ sao! LY TRÝ như là ánh sáng dẫn bạn , cứ theo nó mà đi .Cũng chính vì thế mà tôi đã dùng ""anhsang"" để làm tên cho mình ở đây vậy( Một chút quảng cáo dành cho mìnhkhà khà...)
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    không biết cái bác ánh sáng viết gì đây cà ,yêu cầu lần sau phải chú ý đến chính tả nhé , bác có thể phân tích hộ 2 cái này nhé "không làm sao kìm nén được" là sao , bác này xem ra máu lắm đây , còn nữa "phần lớn hậu quả con gái phải chụi" là sao
    loài người luôn hướng tới sự tuyệt đối nhưng thế gian này chỉ tồn tại những điều tương đối mà thôi
  3. Cecillia

    Cecillia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là con gái thì bây giờ mà vẫn chưa trải qua vài mối tình mới là lạ. Vì rằng có lần mình đọc ở đâu đó có một câu thế này:"Nếu bạn hỏi một cô gái 20 tuổi là đã có người yêu chưa thì bạn sẽ bị cô ấy đấm cho mấy cái vào mặt, phải hỏi xem cô ấy đã yêu bao nhiêu lần rồi mới đúng". Vì vậy, là con gái mà vẫn chưa yêu thì nên yêu đi bạn ạ, không thì muộn.
    Còn với cánh con trai thì mình nghĩ thật là ngu khi yêu ở tuổi này. Thật là phí phạm tuổi trẻ, vì ở tuổi này thay vì yêu bạn có thể làm được rất nhiều việc mà sau này bạn sẽ tiếc là tại sao lúc đó lại không làm như thế mà chỉ cắm đầu vào con gái, hic hic, nói ra đừng ai úp sọt nhé:)
    Tuy nhiên, không ai nói trước được điều gì, cũng như không ai có thể xích trái tim của mình được, cuộc sông thật là vất vả và khó khăn, tình yêu thời này cũng như vậy. Chả ai nói trước được điều gì.
    Mình nói chân thành đấy, thân!

    Cecillia

  4. bumcop81

    bumcop81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2001
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    tai sao con trai o tuoi nay lai ko duoc yeu ha Cecillia?
    Con trai o tuoi nay van co the lam duoc nhieu viec dong thoi van yeu duoc ma. Co khi chinh nho tinh yeu da thuc day nguoi ta lam duoc nhieu viec co ich hon. Tui nghi con trai con gai deu the ca thoi. O tuoi nay deu co the duoc roi.

    Bumcop81
  5. Sprite

    Sprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Những cái gì mà mọi người đều hiểu cả rồi thì đâu có cần thiết phải nói rõ ràng ra hả bạn!
    Theo tôi nghĩ tình yêu ở trong đại học rất đẹp và rất hay chứ !Còn chuyện lấy hay không lấy được nhau thì làm sao mà biết trước được,tình yêu ở thời điểm nào mà chẳng thế .Hì hì về cái chuyện ánh sáng hay bóng tối gì đó là tuỳ theo quan điểm của mỗi người.

    Sprite

    Được sửa chữa bởi - sprite vào 17/04/2002 10:00
  6. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Yêu đơn giản là yêu, chẳng có "nên hay không nên" gì cả, lúc mà gặp được người thì, DH cũng chẳng là cái quái gì cả, cái gì đến sẽ đến thôi, chỉ biết nhắm mắt đưa chân theo tiếng gọi của con tim, khà khà khà, lúc đó thì hết cả không nên.Chậc chậc, các cụ thường nói đó là duyên số trời định, khổ thay cho con người, vướng vào lưới tình, lưới ... thưa mà khó lọt.Tại thiên, tại thiên.
  7. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Thế bác con gái nào đã yêu và đang yêu rồi giơ tay, ông con trai nào đã yêu và đang yêu rồi cũng xin giơ tay!! Có bao nhiêu cặp trong club82 cũng giơ nốt he he, em nghĩ rằng chửa có nên yêu. Nhưng chị nào anh nào thích thì cứ việc, em không cản!!
    Web Design
    Nhận thiết kế website cá nhân.
    www.dadvn.com
  8. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, bạn gái nào cần tìm người yêu thì giơ tay cái ạ... Mình luôn đợi các bạn nhé...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không
  9. HoangBachLan

    HoangBachLan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Bác VTB ăn dưa bở sớm quá, các chị em đi tìm người yêu chứ có tìm bác đâu. Nhưng tui thấy trong club thì bác họ Vi có vẻ "ràu tình cảm" nhất đối với chị em phụ nữ ấy nhỉ.
    Tặng bác bài thơ:
    " Bác ơi tim bác mênh mông thế
    Ôm cả các em mọi giới tuổi"
    Bác đọc thơ đừng xúc động quá, em không mang khăn mùi xoa đâu.
  10. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    HIC, cám ơn HBL đã hiểu cho mình
    Như bạn nói đấy, "tình võng khôi khôi, sơ nhi bất lậu". Mà mình luôn tâm niệm " Đa tình tự cổ không dư hận"... Nên yêu nhiều là phải thôi.... Hic, nói thật, có tình yêu trong người, cuộc sống tươi đẹp hẳn lên, nhìn cái gì cũng thấy nên thơ, thấy một màu xanh tươi trẻ... khì khì... với lại, chị em mà ko có những người thích yêu như tôi thì có mà để cho ma nó xem à... Được yêu thích bỏ xừ đi lại còn...
    Tôi nói đồng bào nghe rõ không

Chia sẻ trang này