1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nen hay k nen co mot tinh yeu trong dai hoc ?

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi tuoanh82, 08/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KemChuoi

    KemChuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    536
    Đã được thích:
    0
    Vào đại học là đã vượt qua được một hàng rào khá cao trong những bước đầu chập chững vào đời rồi. Em nghĩ cũng nên tự thưởng cho mình bằng một tình yêu trong sáng và lãng mạn ở đại học các bác ạ. Có điều là yêu nhưng vẫn phải lo những việc quan trọng khác - ví dụ như học. Và nếu tình yêu đó phát triển được lâu bền thì đó là điều đáng mừng. Em thấy nhiều người yêu nhau từ đại học rồi lấy nhau sống cả đời hạnh phúc đấy chứ. Với cả tình yêu sinh viên đẹp lém... các bác không yêu thì phí lém ạ..
    Nhưng không yêu thì 100% chắc chắn không phải nếm mùi thất tình hi`hi` ... Hội ta yêu cũng có rồi ( mấy bác yêu rồi thì nhiều không kể hết ạ ) và chưa để nữ sắc quấy rầy cũng có rồi ( bác chụ trì 82 ấy ạ ), bác nào đang chần chừ thì cứ tham khảo ý kiến các vị có kinh nghiệm.
    Nhớ post lên đây cho em tham khảo với - em cũng chưa yêu .. hé hé

    Đã ký tên và đóng dấu


    KEMCHUOI
    .
  2. giangbkav@yahoo.com

    giangbkav@yahoo.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    minh nghi rang tinh yeu sinh vien la rat dep.co the ty sv la khong lay duoc nhau ,nhung no co rat nhieu ki uc.va nhieu nguoi da rat hanh phuc do chu?

Chia sẻ trang này