1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không đây???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi michys, 15/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không đây???

    Có nên nói rõ tình cảm của mình với người ta hay không khi mình biết khả năng thành công chỉ có 50 phần trăm? Liệu hậu quả của việc liều lĩnh này sẽ dẫn đến đâu? Mọi người cho ý kiến dùm đi huhu...Tớ biết là sẽ phải chuẩn bị tinh thần trước những cú shock về tinh thần, nếu cứ để mãi trong lòng thì tớ không đành nhưng nếu ... moi việc không như tớ mong muốn thì tớ chết mất ...Tớ biết có mấy bài trước đây post lên đều được khuyên là cứ mạnh dạn đi dù được hay không thì cũng đánh giá được mức độ tình cảm của người ta đối với mình. Nhưng tớ có cảm giác lần này có vẻ nghiêng về phần thất bại nhiều hơn, không biết cảm giác của tớ chính xác không hay do tinh thần đang bấn loạn nên suy nghĩ tiêu cực. Tớ đang rối lắm, mọi người chỉ tớ phải làm gì đây? Tớ sợ thất bại lắm... huhuhu...
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thất bại là Mẹ thành công mà..cứ mạnh dạn mà tỉnh tò đi,nếu thất bại cũng đỡ bứt rứt hơn...như Anh đây đã qua 32 mùa lá rụng,thành công cũng nhiều mà thất bại cũng chẳng bao nhiêu hehehe thời của Anh cua gái khó lắm em à,tiền thì ít mà cứ đòi hít L.... thơm nên khó khăn bội fần,trời nắng đón em đi học về thì fải chỏng mông lên mà đạp xe từ nhà trước khoảng 1 tiếng đồng hồ,lên trường thì 30p thôi nhưng 30p còn lại để khô mồ hôi...muốn đi chơi thì để dành money từ tuần trước,đi với em 1 hôm là móm cả tuần sau (đói vãi cà linh hồn nhưng vẫn tươi cười vì hạnh fúc) hehehe quần áo đi chơi fải đổi qua đổi lại với mấy thằng ku bạn thân,nhiều khi nó chưa giặt,bốc mùi nhưng vì lý do bức xúc fải thay đổi trang fục nên vẫn fải nghiến răng mà mặc (tuy nhiên không dám chở nàng) thế đấy...nắng mưa ngày cũng như đêm,chỉ cần 1 chiếc xe đạp ơi và 1 tấm lòng thiện chí..dân 7x tụi Anh cũng có những khoảng thời gian đẹp với tình yêu của mình....cố lên michys,không có việc gì khó,chỉ sợ tiền không còn...
    Được male32 sửa chữa / chuyển vào 22:33 ngày 15/03/2005
  3. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Thôi kiên trì tìm hiểu, tấn công, gây ấn tượng, tạo cảm tình thêm 1 thời gian nữa đi bạn ạ. Nóng vội dễ thất bại lắm, hơn nữa bạn lai đang nắm chắc phần bại, vì thế đừng có liều.
  4. hduybang

    hduybang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0

    Băng thì lại khoái chuyện mình cưa cẩm để hắn phải nói ra trước cơ ... khà ... khà ... . Còn U ... xem xem mình sợ cái nào hơn ... không nói ra thì khó chịu ... hay là kết quả ko như mong muốn . Bạn chịu đựng được cái nào thì làm theo cái đó ... cái chính là chính mình thoải mái bạn a` .
    Nếu là Băng ... được 50% thì B sẽ ko nói ... để ngâm thêm vài trận nữa đã ... cho an toàn
  5. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình được cái nhớ lâu , cô gì tạo topic là cái đứa hôm nọ trả đũa trả thù gì thằng cu nào đó thì phải . Bây giờ rõ là gậy ông đập lưng ông , gieo gió gặt bão ű
    ( ở hiền như mình hèn chi luôn luôn gặp gái lành )
    Gái tán trai thực ra dễ mà . Thứ nhất là đừng xấu quá , người ngợm ngon 1 tí , biết cách ăn nói ý tứ dịu dàng , chăm sóc chăm chút đến tên kia vài lần là hắn chết ngay . Tớ là đàn ông tớ biết mà , đừng tán trai bằng mồm , hãy bằng sự chăm sóc quan tâm ân cần , sắt đá mấy cũng đổ xiên đổ vẹo . Con trai trông mặt thế chứ rất dễ mềm lòng , xiêu xiêu rất dễ .
    Trai tán gái hay vác theo đại bác , pháo xe tăng , gái tán trai thường chơi kiểu đặc công , dao , súng giảm thanh .
    Kinh nghiệm quý cho các chị em : gái nói yêu trai thì không bao giờ thành công . Mà hãy tạo điều kiện , đưa thằng kia vào tròng , bắt hắn nói lời yêu
    Có em nào định tán anh không nhẩy . Bộ lòng anh mềm lắm lắm . Chỉ cần xinh xinh và thủ thỉ 1 vài câu , tối ôm anh ngủ là anh đổ ngay thôi
  6. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Mẹ khỉ thật thằng cha tdna này rao về bản thân ở bất kỳ cái topic nào hehehehe em nào thấy Anh tdna được thì nhào vô đeeeeeeee...tất cả những gì tdna nói như con gái cần thủ thỉ...nhẹ nhàng...có duyên..hehehehe đều không quan trọng đâu...cái quan trọng nhất là ".....tối ôm Anh ngủ...." Tớ nói vậy có fải không hả bác tdna?
  7. linh_hoa79

    linh_hoa79 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2004
    Bài viết:
    2.844
    Đã được thích:
    0
    hihihi đọc bài của tdna buồn cươi nhỉ nhưng cũng có phần đúng. Nếu bạn michys thích ng` ta thì hãy chứng tỏ bằng hành động như là quan tâm, vui vẻ, tốt với họ là đc. Con trai họ cũng tinh ý lắm chứ khg phải là khg đâu, có khi anh ta biết bạn thích anh ta rồi nhưng mà đang còn suy nghĩ hoặc làm kiêu thôi. Đối với mấy ng` đó nếu mà nhiệt tình và quên tâm đến họ khg xong thì cứ thử lành lùng như băng xem sao. Có khi kiêu lên 1 chút họ lại thấy muốn chinh phục mình :)
  8. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    tdna nói đúng, em michys chỉ cần bật đèn xanh là xe tự đi, nếu cậu bạn em không biết nhìn đèn mà đi nữa thì có 2 khả năng:
    - Cậu ta ko thích em. XONG
    - Cậu ta không thạo luật giao thông. Kết luận: quá ngố, ko hợp với em đâu. Cũng XONG
    Chúc em may mắn , nếu em không thành công thì nhớ tạo cơ hội cho các anh trong này
  9. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Mới sure có 50% thì đừng nên manh động làm gì. Là con gái, chop thấy, cho dù có sure 80, 90 % người ta đang kết mình thì mình cũng không lộ liễu tỏ tình cho người ta. Mà có chăng chỉ là nhá chút đèn xanh...cho người ta biết mà qua đường , tiếp tục hành trình tiếp cận mình.
    Do đó, như mọi người nói ở trên, bây giờ you tốt nhất là tìm con đường vào trái tim của người đó một cách kính đáo, thầm lặng thui...Nếu thấy địch càng ngày càng bị "say thuốc" , thì lúc đó ắt hẳn người ta sẽ tự động tỏ tình với you thôi mà...
    Quan trọng là phải có niềm tin. Con trai mà, không thích thì thôi, thích thì họ ắt biết sẽ phải làm gì mà....
    Tới đây mới nhớ, ngày xưa mình sure người ta thích mình tới hơn 90% á, mình cũng thích lại 91% , vậy mà mình cũng tỉnh bơ như người SG. Chả ai tỏ tình trước...và dĩ nhiên không trước thì sau, he (boy) cũng phải là người nói tiếng yêu trước hè....
    Được lambchop1308 sửa chữa / chuyển vào 18:05 ngày 16/03/2005
  10. michys

    michys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hth3109 ơi bạn nói là "kiên trì tìm hiểu, tấn công, gây ấn tượng, tạo cảm tình" với người ta nhưng mà cụ thể là tấn công và gây ấn tượng như thế nào cho hiệu quả đây, nếu là người tớ không có cảm tình mấy thì tớ còn thử được nhưng trong trường hợp này tự nhiên tớ thấy thiếu tự tin một cách trầm trọng luôn. Với lại tớ không có nhiều thời gian để gặp gỡ người đó thì làm sao mà thủ thỉ, ân cần với người ta như lời tdna nói. Người ta cũng nói với tớ rằng có một cô đang thích người ta, vì vậy tớ sốt ruột lắm, nếu chờ đợi thì có lẽ sẽ để vụt mất cơ hội. Tớ phải làm sao đây

Chia sẻ trang này