1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên Hay Không Một Tình Yêu Thầm Lặng??????????????

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Ringostar, 02/04/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ringostar

    Ringostar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nên Hay Không Một Tình Yêu Thầm Lặng??????????????

    Thường ngày ta có thể tỏ lòng ngưỡng mộ với những người xung quanh,nhưng để bày tỏ tình cảm của mình đối với người mà mình thầm thương trộm nhớ thật không dễ chút nào.Vì khi nói ra không biết người ta có chấp nhận tình cảm của mình hay không?Liệu mình có bị từ chối hay không? Điều kiện của cả hai người lúc này đã thích hợp để yêu chưa?Mọi người xung quanh nhìn mình như thế nào?,và còn nhiều điều nữa.Tất cả những điều trên đôi khi làm cho chúng ta phải giấu kín tình cảm của mình suốt cả cuộc đời mà không dám nói ra.Nhất là đối với các bạn gái nhiều khi thích ai đó lắm rồi nhưng vẫn e thẹn ngượng ngùng chả dám nói điều gì, còn các bạn trai thì xem ra có vẻ mạnh bạo hơn nhiều,phải mạnh bạo lên để chiến thắng chứ nhể các anh em trong hội 82, anh em 82 chúng ta là những chiến binh dũng cảm luôn chinh phục những đỉnh cao mới không được lùi bước trong vấn đề tình cảm
    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    "Yêu một ai đó mà không được đáp lại thì thật đau khổ,nhưng sẽ còn đau khổ hơn khi yêu một ai đó mà không dám nói ra"


    Rượu nồng một cốc ,uống một hơi
    Uống vơi nỗi khổ ở trên đời
    Uống cho trời đất quay cuồng loạn
    Cho lòng chơi vơi chơi vơi
  2. thanhnt82

    thanhnt82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không nói ra thì ai mà biết được. Thế bố định suốt đời thầm lặng à. Để rồi ngậm ngùi nhìn người ta lên xe hoa chắc.
    Hạnh phúc la những gì ta giành giật được

  3. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... Thế này thì em phải kiếm người ta để nói chuyện ngay mới được. Không có ngày mai lỡ người ta mà..... lên xe hoa thì đúng là hối tiếc cũng không kịp.
    Bingo !!!
  4. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hè hè, tội nghiệp cho thằng nào đó xấu số!
    Never say never
  5. Cindy82-83

    Cindy82-83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Hic hic.... Anh Matrix ám chỉ em hả? Hu hu.......... Chưa gì đã bị nhụt chí. Thế này thì lại mất thời gian để suy nghĩ lại xem có nên đi hay không?
    Bingo !!!
  6. quocviet

    quocviet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
    Dạ, ở box 82 hiện nay em cũng đang yêu thầm lặng một người đó ạ. hic... nhiều lần ngập ngừng muốn ngỏ ý, tiếng yêu đương sao chưa thành câu.....
    ----------------------------
    Việt Net - Thiết kế, tạo website và forum miễn phí cho bạn:
    www.vietnet.fr.st
  7. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, em thì yêu thầm cả chục người rùi... Chả người nào thành cả, chán thật.... Các bác có kinh nghiệm yêu đương dạy em với...
    INTER MILAN VÔ ĐỊCH
  8. BoSquall

    BoSquall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Ghi vào băng, gửi đến nhà nàng, về nhà, ngồi ..run...

    Squall
  9. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    to Cindy: làm gì mà đã nhụt chí nhanh thế? Người ta mới khích có một câu mà đã thế rồi à? Phải dũng cảm lên chứ!
    to quocviet: chắc tên này bồ kết nàng Vịt ... hé hé ...
    Never say never
  10. MATRIX.

    MATRIX. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2001
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, Vi tiểu bảo mà cũng phải iu thầm á? Nhụt chí anh hùng wá! Tưởng VTB thì phải nhiều vợ chớ!
    Never say never

Chia sẻ trang này