1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không nên, mọi người cho ý kiến nhé

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ailanguoiluongthien, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không nên, mọi người cho ý kiến nhé

    Đây là thư tôi định gửi cho gia đình một cô gái, người đã có những suy nghĩ, hành động lệch lạc.

    Gửi L và gia đình

    Kính thưa gia đình,
    Khi bằng tuổi L, cháu cũng có những việc làm nông nổi, bồng bột. May mắn thay, cháu có kiến thức căn bản tốt để biết dừng lại. Đây là đôi lời chia sẻ của cháu, mong rằng sẽ giúp ích phần nào cho L.

    L ạ,
    Anh đang cảm thấy cuộc sống của em dần dần xuống dốc. Có những lúc em bất mãn, chán nản: "e ko viec gi phai lo cho cai gd nay het". Anh đã nói với em là: "tất cả kinh nghiệm sống của mọi người trong gia đình không thể nói hết ngay với em được, mọi người sẽ đúc rút lại trở thành gia phong, em cứ sống dựa trên những điều cơ bản đó sẽ thuận lợi hơn rất nhiều trong cuộc sống". Đó cũng không có nghĩa là em phủ nhận hay chỉ dựa vào những điều đó, xã hội vận động liên tục và con người thay đổi theo; những kiến thức căn bản tốt, sự tác động tích cực của môi trường lân cận(gia đình, nhà trường, bạn bè, hàng xóm), sự nhận thức xã hội tốt và tâm lý vững sẽ giúp ích em trong cuộc sống.
    Em cảm thấy thất vọng, chán nản vì không lợi dụng được anh như dự định. Rồi em lại sung sướng, hả hê khi anh không bằng lòng và cố gắng khuyên nhủ em. Em tự hào vì mình đã biết khá nhiều: "ong tuong toi ga lam ha.loi dung ong the thoi.h chan roi.cha lon bang ai ma cung doi day doi", "ong cha la cai gi de noi nhung cai loi ngoc nghech do voi toi.dung tuong mo day ma hup.cu nam day ma mo di nhe ha ha". Đúng là anh ngốc thật, còn nhiều việc phải làm lắm, cần gì phải để ý đến việc em đi học hay đi chơi, nói dối gia đình, người khác như thế nào; ví dụ như em đi xe đến nhà bạn trai vui vẻ rồi mới cùng cậu ta đi xe tới trường rồi khi tan học về nhà cậu ta lấy xe nhà đi về; em dùng sim Mobifone như thế nào mà vẫn khuyên anh tiết kiệm(?!); em dùng các số điện thoại khác nhau và nói đó là số của bố, của bạn, của ai không biết... Những mánh khoé, thủ đoạn đó nên biết chứ không nên sử dụng và để biết được chúng mà vẫn giữ được mình đòi hỏi em luôn có/nhận được 4 yếu tố bên trên.
    Em ạ, em đã sang tuổi 20, cuộc đời là của em, vận mệnh là của em, em có quyền muốn nâng niu nó hay chà đạp nó, tất cả là do em. Đừng có làm gì để khi nghĩ lại thấy mình đã làm phí đi cuộc sống của mình, cuộc sống mà gia đình đã vun đắp cho mình với tất cả mồ hôi, máu và nước mắt.
    Với cá tính hiện tại của em, ông bà, bố mẹ, người thân không thể làm thay đổi suy nghĩ của em; cuộc sống sẽ chỉ cho em thấy. Mong rằng tương lai của em sẽ xán lạn hơn, không như những người khác: Nhân bất học lên đại uý, ngọc bất trác làm nữ kỹ.
    Lời cuối nhắc lại với em: Hay do mình, dở cũng do mình.
  2. KieuPhan

    KieuPhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2008
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chiến - sĩ - người - nhớn - không - bao - giờ - biết - mỏi - mệt - tìm - kiếm - những - cô - bé - ngoan, làm việc thiện để tích đức, đức năng thắng số, rất nên anh ạ!
  3. vtc09

    vtc09 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gửi bạn nên xem lại mình, hãy lỗ lực cho chính bản thân mình rồi tư nhiên người khác sẽ nhận ra và giác ngộ thôi bạn ạ
  4. nautical

    nautical Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư của bác em thấy đoạn đầu ko thoát í lắm, bác nên chia thành các đoạn nhỏ, mỗi đoạn 1 í đọc cho dễ ngấm.
    Em ko hiểu rõ lắm, nhưng hình như con bé kia tính lợi dụng bác thì phải (theo í bác nhé). Nếu là em thì em kệ mẹ nó, gud bye rồi thì thôi, nó ra sao thì ra.
    Hơn nữa như bác nói là nó 20 tuổi, bác cũng nghĩ xem lúc bác 20 bác thế nào? bướng bỉnh, ngỗ ngược, dễ nổi cáu và có suy nghĩ lệch lạc ( .em đang suy từ bản thân em ra) Em lúc 20 tuổi cực kì dị ứng với mấy câu kiểu lên lớp mà văn hoa quá nhé, bạn thân mà chửi với í tương tự có khi lại nghe, còn dùng từ ngữ văn hoa, triết lí quá khó ngấm lắm bác

Chia sẻ trang này