1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không nên, mọi người cho ý kiến nhé

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ailanguoiluongthien, 19/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã góp ý. Thực sự cuộc sống tôi đã trải qua nhiều thăng trầm, mọi người vào mấy Topic sau sẽ biết phần nào:
    http://www5.ttvnol.com/cuocsong/850153.ttvn
    http://www5.ttvnol.com/forum/tvty/854016/trang-2.ttvn
    Hiện giờ, tôi mong muốn thật đơn giản, không ai va vấp như mình và ít nhất, tôi có thể giúp được những người mình quen. Như đứng vào vị trí người cha, người mẹ của L, họ sẽ cảm thấy thế nào khi mọi công lao của họ bị con gái phủ toẹt, họ sẽ phải trăn trở ra sao để làm cho cuộc sống của con gái mình tích cực hơn. Khó lắm thay.
    Được ailanguoiluongthien sửa chữa / chuyển vào 23:22 ngày 19/10/2006
  2. halfagirl

    halfagirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    1
    Ai cũng muốn đơn giản mọi chuyện. Nhưng để nhìn nhận vấn đề đơn giản không chỉ cần đến cái đầu với 1 mớ lý thuyết mà cái cần hơn phải là 1 tấm lòng chân thật và không vụ lợi...
  3. hoangnt149

    hoangnt149 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong mấy bài của bác mà em thấy sợ wé , coi như đời em hạnh phúc hơn bác . Thế này bác ạ em phải nói thật là dù bác có lòng tốt đi chăng nữa thì cũng chẳng cần phải gửi bức thư đấy làm gì vì nó sẽ chẳng mảy may tác động đến gia đình đó chút nào đâu. Thôi thì bác cứ để mọi chuyện trôi qua cho nó nhẹ nợ đời .
  4. robinhoodhn

    robinhoodhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    757
    Đã được thích:
    0
    Theo ý kiến của tôi, là người đã trải nghiệm và mắc không ít sai lầm đồng thời trả giá cho nó mới hiểu cái giá nó đắt thế nào. Có điều không phải ai cũng hiểu được và trân trọng những điều đó, thậm chí phản tác dụng. Không nói ra thì áy náy, mà nói ra thì mang tiếng đạo đức giả vì vậy cậu xem xem đấy có phải là người đáng nói không. Cậu cũng là người nặng tình với họ mới trăn trở thế nhưng nếu trong mắt họ mình cũng chẳng là gì thì không nên,cảm tính không phải lúc nào cũng tốt. Chúc cậu vượt qua được bức xúc và bị tình cảm chi phối quá
  5. MIDNIGHTBIGSMILE

    MIDNIGHTBIGSMILE Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, mình thấy bạn đăng bài này trong Box này không phù hợp. Ở đây đa số là những người ít va chạm, họ sẽ nhanh chóng phán xét như đúng rồi. Bạn thử sang Box Hạnh phúc gia đình xem.
    TB: Những chuyện như thế này hiện nay nhan nhản. Đời sống cao lên, nhà riêng, phòng riêng, sự buông lỏng quản lý... dẫn tới đám trẻ ngộ nhận yêu và quan hệ ******** nhanh lắm. Như mid hôm trước nói chuyện với một cô bé, bé kể chi tiết lắm về tình yêu, ******** và những băn khoăn. Mid nhờ mèonhóc, đángghét thật, ả trốn biệt.
    Được midnightbigsmile sửa chữa / chuyển vào 22:36 ngày 21/10/2006
  6. ailanguoiluongthien

    ailanguoiluongthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, tôi cũng nghĩ thế.

Chia sẻ trang này