Nên hay không nên Các bác ơi, chồng em tặng sinh nhật một chuyến weekend về khu nghỉ Butlins cách London 90 dặm.. để dự lễ hội salsa năm 2004 của Anh.. Lễ hội này toàn nhảy nhót và có các workshop để được học nhảy tuỳ level từ các thầy cô danh tiếng nhất trên thế giới, mọi người yêu salsa từ khắp nơi đang đổ về đây... Là một người ham mê salsa chẳng kém gì, em thấy đây quả là một món quà đầy ý nghĩa. Nhưng Lễ hội này kéo dài trong 3 ngày liên tục từ chiều 24 đến rạng sáng 27, mà ngày 27 trường em khai giảng ... liệu em có muốn ra mắt thầy cô và bạn bè trong bộ dạng như thế này? Các bác cho em lời khuyên, chồng em đang chờ câu trả lời để book tickets cho hai đứa đây! P/S: 90% là em không bỏ lỡ cơ hội "hoá kiếp ếch" này đâu.., nhưng em vẫn lo về cái ngày đầu tiên đi học của em lắm! The UK International Salsa Congress
Còn gì mà nên hay không nên nữa hở Lyly? Lại đi cùng husband thì còn ngại gì? Tiến lên đi, rồi kể lại cho bà con cùng nghe nhé. Thèm chết mất thôi .....
Nghe lời bác MP em đã nói chồng em book vé.., chắc chắn sẽ tường thuật lại cho bà con nghe! Bác Queen ơi đấy khổ thế em có chồng rồi, ối người cứ ớ ra, làm em tiếc lắm! Tuần trước lên ODC có một anh hỏi "sao không về đi đứng đấy đợi ai", em bảo "đợi chồng em đến đón" mà bác ý lắc đầu cười khẩy "hứ, có chồng rồi, em mà có chồng rồi!" rồi bỏ đi mất... làm em chẳng hiểu gì. À mà em đã gặp hai bác chưa nhỉ?