Nên hay không nên Em nhắn tin cho anh: "Chồng em sẽ tha thứ thứ và sẽ thay đổi nếu em quay về. Câu trả lời của em là em sẽ không quay về. Em làm như vậy không phải là để anh tha thứ cho em và lại càng không phải là lý do để bắt anh thay đổi" Anh hơi bất ngờ phải không. Vợ anh đã làm thế với anh và anh đã không tha thứ. Anh không kể cho em nhưng em biết. Anh vẫn cố chứng tỏ cho em thấy rằng vợ chồng anh vẫn ở bên nhau. Em biết chứ, anh luôn hài hước, tươi cười, nhưng sau đó là một trái tim nát bét. Em biết anh yêu em nhưng lại không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình em. Anh có biết nó vỡ từ lâu rồi. Từ trước khi em gặp anh cơ. Anh chỉ là giọt nước làm tràn ly thôi. Anh vẫn thắc mắc vợ chồng em có chuyện gì đúng không? Nhiều chuyện lắm. Anh có biết người em lấy làm chồng luôn phó mắc mọi thứ cho em gánh vác không? từ việc nhỏ đến việc lớn, chồng em chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Công việc thì thay đổi luôn xoành xoạch, không chỗ nào làm được lâu cả. Có đi làm thì cũng chả bao giờ đưa tiền cho vợ cả. Liệu với người chồng đó em có thể hạnh phúc được sao anh? Được xuongrong07 sửa chữa / chuyển vào 23:39 ngày 18/09/2008
Lang thang trên mạng, thấy topic chưa có ai comments. Câu chuyện có vẻ như anh chàng bồ của bạn bị Vợ phản bội và bạn cũng đang chuẩn bị phản bội chồng vì chồng bạn không biết kiếm tiền, right? Bạn có bao giờ tự đặt câu hỏi tại sao vợ anh ta phản bội anh ta không? Biết đâu đấy, anh ta lại cũng rơi vào trường hợp chồng bạn. Tôi không đánh giá cao một người chồng bị vợ phản bội. Phụ nữ với đức tính hy sinh cao, thường chỉ phản bội khi đã quá chán nản hoặc bị dồn vào bước đường cùng (chưa tính trường hợp của bạn đâu nhé ) Bạn cẩn thận, vợ với chồng mà cứ so đo tính toán như vậy, cẩn thận không khéo tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Hãy giúp Chồng kiếm tiền đi cô bạn.
"Anh có biết người em lấy làm chồng luôn phó mắc mọi thứ cho em gánh vác không? từ việc nhỏ đến việc lớn, chồng em chỉ biết tiêu tiền chứ không biết kiếm tiền. Công việc thì thay đổi luôn xoành xoạch, không chỗ nào làm được lâu cả. Có đi làm thì cũng chả bao giờ đưa tiền cho vợ cả." Với chỉ từng này lí do thì chưa đủ để " nên "