1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nên hay không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi newlove, 28/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newlove

    newlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Nên hay không?

    Chào các bạn
    Mình là người cũng có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nam nữ, nhưng bây giờ cũng muốn hỏi mọi người một điều.

    Cách đây khoang 7 tháng, mình có quen một cô gái(khá xinh đẹp),nhỏ hơn mình 5 tuổi.Lúc đầu quen nhau, cô ấy cũng nhiệt tình và mình cũng cảm thấy cô ấy cũng muốn tiến tới với mình.chỉ trong vòng 1 tháng, đã giới thiệu mình với cơ quan, đồng nghiệp, bạn bè như một người bạn trai và mình cũng đã vào gia đình chơi.Tuy nhiên, hai đứa chưa bao giờ nắm tay.
    Sau một tháng quen nhau, mình bắt đầu thấy cô ấy có những dầu hiệu khác lạ,đi làm về khuya hơn, nhắn tin với người nào đó vào lúc khuya.Lúc đó mình có hỏi thì cô ấy nói không có chuyện gì cả.Nói mình đa nghi.Thực tế thì mình thấy bất thường nên hỏi vậy.Tất cả mọi người xung quanh đều nhận xét đó là cô gái tốt.Tuy nhiên, do xinh đẹp nên có nhiều bạn trai quan tâm.(Mình cảm nhận là cô ấy không trung thực lắm)sau đó nữa tháng thì cô ấy nói chia tay với mình.Lấy lý do là gia đình không đồng ý.
    Khoảng 2 tháng sau thì lại bắt đầu quan tâm đến mình.bạn bè cô ấy cũng nói với mình rằng cô ấy rất yêu mình, nhưng do gia đình nên như vậy.Sau đó tụi mình quay lai.Tuy nhiên, sau khi quay lai thi mình thấy cô ấy có nhiều dấu hiệu khác lạ.Sau khi tìm hiểu, đưa ra nhiều chứng cứ thì cô ấy chấp nhận rằng khi kết thúc tình cảm với mình lúc trước cô ấy cũng đã có cảm tình với một người khác(mình thì nói rằng chính do anh này nên cô ấy chấm dứt với mình),. lý do là anh chàng này đã có người yêu 7 năm rồi nên cô ấy cũng khó chấp nhận yêu anh này.cô ấy nói mọi chuyện chỉ dừng ở chỗ nhắn tin với nhau chứ không có đi chơi.Nhưng nghe qua những cuộc điện thoại thì mình biết vẫn có đi chơi.Sau này khi quen minh, hai người này cũng hay nhắn tin cho nhau.Mới chấm dứt nhắn tin gần đây thôi.

    Anh chàng này so với mình thì tất cả mọi mặt đều thua hẳn.Nhưng do anh ta là người ma khi còn đi học cấp 2, cô này rất thích. TRong một dịp tình cờ, anh này xin được sdt, sau đó thì nhắn tin, tâm sự và mọi chuyện bắt đầu.

    Bây giờ thì cô ấy thực sự yêu mình.Nhưng quan trọng là mình chỉ muốn gặp cô ấy để XXX và đang tìm kiếm cơ hội để đưa cô ấy vào nhà nghỉ,điều này khá khó khăn.Qủa thực là từ lúc quen nhau, tính luôn lúc trước thì mình rất ít khi tâm sự với cô ây. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, các hành động của mình đều làm cô ấy cảm nhận là mình rất yêu cô ấy.
    Bây giờ mà mình đưa cô ấy vào nhà nghỉ, xong rồi chia tay.Với một cô gái như vậy, kết thúc như vậy có đểu cáng lắm không nhỉ????Mình đang lăn tăn cái này đây.
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    nghe cũng có vẻ đểu cáng đấy
    Dưng mà tất cả phải thuận theo ý trời thôi nếu ăn được thì ăn , còn không thì ông tha cho con nhà người ta đi , đừng tìm cách này cách kia hoặc cưỡng ép , có ngày tù mọt gông đấy , nếu cô ấy tự nguyện thì cũng phải thuận theo ý trời thôi , mà ông có dám chắc là cô ấy chưa quan hệ bao giờ ko
    Về phần con trai thì tôi ủng hộ ông ăn hợp pháp , nhưng về mặt đạo đức và lương tâm thì ông nên chất vấn lại chính mình đi , nếu ông là sở khanh thì tôi chịu , hết ý kiến
  3. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Bó tay!
    Thêm một bài học cho các bạn nữ.
  4. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Chưa đủ tư cách đâu cu !
  5. kienvairo

    kienvairo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    570
    Đã được thích:
    0
    Bạn phải nói cho đầy đủ : "Thêm một bài học cho phụ nữ đa tình và tham vọng " Như thế mới chính xác và đầy đủ
  6. fialovy

    fialovy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2005
    Bài viết:
    1.133
    Đã được thích:
    0
    Ông nói người ta ko ra gì? Ông đã bao giờ xem xem ông đủ tư cách nói câu đấy chưa
  7. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải phụ nữ đa tình và tham vọng mới có cơ may gặp bác chủ topic
  8. man_bat_tu

    man_bat_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    0

    Không thể chấp nhận được...tốt nhất đồng chí lên out ngay lập tức...còn ý định dính dáng đến làm gì...kô đáng đâu...
    Cheers,

    man_bat_tu
  9. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới ghé quán, tự dưng lòi ra đại ca này, vui ghê. Lúc đầu mình tưởng ổng đau khổ chiện người kia xấu bụng, đọc đến cuối mới vỡ hồn, hoá ra ổng chỉ mún ăn. Rõ chán, tham ăn dễ chết lắm đấy. Coi thường con gái là một trong những đặc điểm hết sức nguy hiểm. Con gái kiểu gì thì kiểu, đã căm thù cái j thì hơi bị kinh đấy. Cái kiểu mún ăn rồi mún phắn như bác đây hơi khó đỡ, nhất là cái đoạn coi ng yêu cũ của gái kém mọi mặt, hik. Nói chung 1 câu, bác này nhìn người bằng nửa con mắt.
  10. vovohu

    vovohu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác này hay, em nghĩ bác nghĩ j thì cứ làm, áy náy làm j, nếu cô gái kia là loại đứng đắn thì sẽ k đời nào theo bác vào nhà nghĩ, còn loại dễ dãi thì nó cũng chẳng đau khổ đâu mà bác lo cho nó, em chỉ sợ là bác ko có khả năng đưa nó vào nhà nghĩ thôi. Một người phụ nữ yêu đàn ông thật lòng thì khi cho cái quý giá nhất rồi chia tay cũng sẽ ko bao giờ hối tiếc, các bác trai lo cho phụ nữ chúng em làm j, bài học nào thì cũng quý thôi, chỉ trách chúng ta ta duyên nhwng ko phận. Khi chia tay cái chúng em đâu khổ, tiếc ko phải là mất đi cái quý giá gần nhất ( bởi tâm hồn, trái tim mới là quan trọng, đàn ông thật ngu khi coi cái đó là quan trọng mà ko để ý trái tim người phụ nữ đó có phải là của mình ko, ai chả có sai lầm, khốn khổ là khi mắc sai lầm cái xxx thì ko và lại được, chứ trai tim và tình yêu của phụ nữ quan trọng hơn nhiều chứ, phụ nữ vốn yêu đuối và cả tin, các bác trai phải thông cảm chứ) . Cái chúng em đau là mất đi chỗ dựa, mất đi thói quen, mất người hầu hạ đưa đón.....chứ đã yêu thì tiếc j mà các bác trai phải lo. Sao các bác trai ko nhìn thông thoáng hơn để biết cái j là quan trọng, cái phục nữ chúng em yêu và tôn trọng các bác quan trọng hơn nhiều là cái xxx kia chứ, cái bác lấy 1 cô gái còn nguyên vẹn mà trái tim của người khác thì cái xxx kia quan trọng j, mà con gái khi yêu thì các bac sbiêt srồi đó yêu quên mình luôn, nhưng cũng dễ quên nếu gặp được người đàn ông chân thành. Nên bác chủ topic và các bác trai àh, các bác cứ làm j các bác muốn bởi em biết các bác chẳng áy náy đâu, chẳng suy nghĩ cho chị em đâu......ai cũng cần có bài học, bài học nào cũng quý giá....có đau khổ thì phụ nữ mới mạnh mẽ được.....rồi đâu sẽ vào đó thôi mà, mỗi người phải chịu trách nhiệm trc hành động của mình. Bác cứ làm đi, xem khả năng bác tới đâu, cô gái kia là người thế nào.

Chia sẻ trang này